Chồng muốn tôi cho anh lấy thêm một vợ nữa

Ngọc Linh,
Chia sẻ

Chồng tôi lúc nào cũng không hài lòng về tất cả những việc mà tôi làm. Gần đây anh còn muốn tôi cho anh lấy thêm một vợ nữa, thực sự tôi không biết phải làm thế nào?

Tôi đã lấy chồng được gần hai năm nay nhưng cuộc sống gia đình không đơn giản như tôi nghĩ. Chồng tôi là bạn thân của anh trai tôi. Tôi đã quen và lấy anh với một ý nghĩ đơn giản chỉ vì anh là bạn của anh trai mình hơn nữa anh đã ngỏ lời yêu tôi và muốn lấy tôi về làm vợ thì không có lý do gì khiến anh lại chán tôi. Nhưng thực tế không phải là như vậy tôi đã suy nghĩ sai. 


Từ ngày anh lấy tôi về làm vợ anh chưa một lần anh khen tôi dù tôi có cố gắng làm tất cả mọi chuyện để anh vui. Tôi là kế toán tại một trường học gần nhà, công việc không vất vả nhưng tôi hay phải suy nghĩ nên tôi thường bị căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng anh không hề hỏi thăm.

Khi tôi đang mang thai được 2 tháng thì được tin anh đang qua lại với người yêu cũ. Tôi đã nhiều lần khuyên bảo ngọt nhạt thì anh nói rằng mọi chuyện giữa anh và người đó đã kết thúc nhưng thực tế không phải như vậy.

Khi tôi sinh con được 1 tháng thì người yêu của anh gọi điện cho tôi nói rằng cô ấy và chồng tôi vẫn qua lại với nhau. Từ đó tinh thần tôi như bị suy sụp. Nhiều khi tôi nghĩ hay là 2 đứa ly hôn luôn nhưng nghĩ tới đứa con nhỏ nó không hề có tội, tại sao tôi lại bắt nó phải sống trong sự thiếu thốn tình cảm.

Nhiều khi buồn tôi chỉ biết khóc mà không thể chia sẻ với ai. Khi tôi lấy anh, ai cũng bảo rằng tôi sướng vì tôi lấy chồng đã được mẹ chồng tôi xây cho một ngôi nhà to khang trang đẹp đẽ. Chồng tôi cũng tự hào về điều đó. Nhưng có ai biết được từ khi lấy tôi về anh không hề đi làm mà chỉ ở nhà chơi không có thu nhập. Tất cả mọi sinh hoạt của hai vợ chồng và đứa con chỉ nhìn vào đồng lương ít ỏi của tôi. Vừa lo công việc, lo kinh tế gia đình, chăm con, làm việc nhà tôi rất mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng. 

Nhưng dường như anh không hề để ý tới những vất vả và mệt mỏi của tôi. Thời gian gần đây, anh còn làm tôi phải nghĩ ngợi và buồn lòng nhiều hơn khi anh nói với tôi rằng: Hãy để cho anh đi lấy vợ nữa! Chồng muốn vợ lấy thêm cho anh một vợ nữa. Tôi cứ nghĩ anh nói đùa nhưng xem ra anh nói rất nghiêm túc. Tôi không biết giờ đây mình phải làm thế nào?

Chia sẻ