Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chồng mở miệng là chê gia đình vợ

,
Chia sẻ

Nào là bố vợ chậm chạp, cháu vợ vô lễ, còn anh em vợ thì như cái xác không hồn...

Vợ chồng tôi cưới nhau lúc cả hai đều đã ngoài 30 tuổi, bây giờ đã được 2 năm và có một con trai 5 tháng tuổi. Nhìn bên ngoài thì cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đều thành đạt, cuộc sống ổn định, tôi thì rất đảm đang và chu đáo với chồng con. Thế nhưng thực tế tôi đang rất buồn về chồng vì anh quá nhỏ nhen và ích kỷ.
 
Tôi đã cố gắng làm người vợ hiền dâu thảo nhưng dường như vô nghĩa. Gia đình anh nghèo và gia đình tôi cũng chỉ khá hơn một chút. Tôi vẫn thường gửi tiền về cho cha mẹ chồng, giúp đỡ các em chồng ăn học, thế nhưng anh lại tính toán với tôi và gia đình tôi rất chi li. Lúc nào cũng để ý xem tôi có gửi tiền cho cha mẹ tôi không, rồi nghi ngờ, khó chịu mặc dù tôi đã công khai các khoản thu chi hàng tháng.

Việc này đã khiến tôi rất đau khổ, nhưng đau khổ hơn là việc chồng hễ mở miệng là chê bai gia đình vợ. Điều đáng nói là anh ấy chê bai một cách tuỳ tiện và thiếu căn cứ, ví dụ như nói các cháu con chị gái tôi là vô đạo đức mặc dù các cháu tôi đều ngoan và học giỏi, cư xử lễ độ, đúng mực.
 
Rồi anh ấy chê bố tôi chậm, không năng động trước thời cuộc (bố tôi đã 75 tuổi mà chưa lẩm cẩm đã may lắm rồi), rồi chê anh em nhà tôi là cái xác không hồn (vốn là cả nhà tôi về mặt hình thức thì khá đẹp, cũng đều cử nhân hết nhưng không thành đạt, trừ tôi là trưởng phòng còn lại chỉ là nhân viên bình thường)...
 
Rồi thậm chí còn bịa đặt ra các câu chuyện gia đình phức tạp gán cho các anh tôi để kể cho những người khác nghe nữa. Tôi nghe người ta hỏi lại mà choáng váng.
 
Thật không thể hiểu nổi, anh có học, có hiểu biết mà sao lại sống như thế, tôi cũng chưa từng chê ai bên chồng để chồng tôi phải trả đũa cả. Bây giờ tôi không còn yêu chồng tôi nữa và cảm thấy quá thất vọng về anh. Giải pháp li dị thì không thể vì thương con, mà sống chung cả đời mà cứ cảm thấy bị xúc phạm hàng ngày thế này thì tội nghiệp cái thân tôi quá.
 
Xin chuyên gia tâm lý hãy giúp tôi, bây giờ tôi phải góp ý với chồng tôi thế nào để anh bỏ cái tật xấu đó? (Minh Khanh - ter...@yahoo.com)  

Tư vấn của chuyên gia:

Đọc lá thư của bạn có một điều tôi thấy lạ là sao một người toàn những thói xấu như ích kỷ, hẹp hòi, bịa đặt, vu khống để nói xấu người khác, chê bai người khác một cách tuỳ tiện, vô lý… mà bạn lại yêu và lấy làm chồng?

Có phải trong quá trình tìm hiểu trước kết hôn, bạn chỉ nhìn toàn những mặt tốt đẹp của anh ta và bỏ qua những mặt xấu đó? Nhưng trong lá thư này, bạn lại nhìn ngược lại chỉ thấy toàn mặt xấu và bỏ qua những mặt tốt.
 
Bạn nên nhớ rằng con người không có ai hoàn hảo. Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm, có mặt tốt và mặt xấu. Nếu nhìn người theo cách của bạn, nghĩa là chỉ nhìn thấy mặt xấu của họ thì tôi tin rằng không riêng chồng bạn mà bất cứ ai cũng sẽ đầy rẫy những mặt xấu.
 
Bây giờ để đánh giá đúng một con người, bạn hãy lấy ra một tờ giấy, kẻ một đường chia nó ra làm đôi, một bên ghi chữ “Mặt tốt”, bên kia ghi chữ “Mặt xấu”. Bạn hãy ngồi liệt kê cả hai mặt nói trên của chồng bạn với một thái độ công bằng, khách quan và trung thực.
 
Tin rằng sau khi liệt kê ra, bạn sẽ thấy anh ấy không hoàn toàn xấu thế đâu, cũng có nhiều mặt tốt lắm đấy và ý định ly hôn của bạn sẽ bị đẩy lùi. Vì bạn có bỏ anh ấy đi tìm đâu trong cuộc đời này cũng khó có thể có người đàn ông hoàn thiện. Và nếu có một người như thế chắc gì bạn đã với tới. Sau khi xác định như thế bạn sẽ thấy sống với anh ta cũng không đến nỗi quá “tội nghiệp cái thân” bạn lắm đâu. 

Bây giờ ta hãy tìm cách cải tạo người đàn ông này theo ý muốn của bạn. Đây là việc khó, không phải bỏ ra mấy ngày là xong. Muốn làm được việc này trước hết phải kiên trì và có phương pháp. Nếu bạn lôi anh ta ra nói chuyện và kể tất cả các tội lỗi của anh ta như trong lá thư trên mà không hề nói đến một ưu điểm nào cả thì chắc chắn bạn sẽ đi tới kết quả là anh ta tự  ái đùng đùng, phản ứng lại một cách gay gắt và không thừa nhận một lỗi nào của mình. Đó không phải là phương pháp tốt.

Cách thứ hai là bạn hãy ca ngợi những mặt tốt của anh ấy làm cho anh ấy sung sướng hài lòng, sau đó chỉ nói ra một tính xấu của anh ấy thôi, giá anh sửa được điều này thì anh là người tuyệt vời. Tôi tin là anh ấy sẽ chấp nhận ý kiến của bạn và sẽ sửa được.

Tháng sau vẫn áp dụng phơng pháp ấy, thoạt tiên là ca ngợi, sau lại nói ra một tính xấu nữa mà giá anh sửa được thì em rất hạnh phúc. 

Bạn hãy lên danh sách tất cả các thói xấu của anh ta, mỗi tháng sửa một ít, một năm sau bạn có thể hy vọng anh ấy đã trở thành người đàn ông đáng yêu của bạn. Bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều phụ nữ có chồng nghiện hút, cờ bạc, uống bia rượu như nước lã, đánh  mắng vợ, sống vô trách nhiệm với gia đình… Đến lúc ấy bạn sẽ mừng thầm là suýt nữa thì mình từ bỏ một người chồng tốt, các con mất một người cha tốt.                                        

Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà

Chia sẻ