Mẹ một con cặp kè với phi công trẻ vì chồng gia trưởng, còn nhờ tư vấn nên chọn ai cho vẹn toàn cả hai?

Lynk,
Chia sẻ

Mời các mẹ cho lời khuyên với trường hợp này: giữa người chồng kiếm ra tiền nhưng "yếu", nhạt nhẽo chuyện chăn gối lẫn tính cách và phi công trẻ khỏe, chiều nàng mọi nhẽ nhưng thất nghiệp, nên chọn ai?

Có vẻ như ngoại tình bây giờ nhiều đến nỗi lắm người cảm thấy nhàm khi nghe ai đó kể chuyện, rằng chồng em cặp với cô A, chị B giật ông xã bà C, anh D lén lút qua lại với chị H rồi bỏ vợ... Bây giờ, muốn gây chú ý thì phải tâm sự chuyện gì đó khác thường, hỏi mấy điều khiến chị em choáng váng, giống chuyện của mẹ trẻ T.M dưới đây.

"Em cầu xin các chị cho em ý kiến chọn 1 hay 2 ạ.

1. Chồng em làm kinh tế tốt, lo cho vợ con, chăm chút cho gia đình không ngại sửa chữa gì. Lo nội ngoại rất tốt không phật lòng ai, nhưng khoản chăn gối không ổn, yếu sinh lý. Kết hôn 4 năm không hề biết đến mã két của chồng vì anh không tin tưởng vợ, cũng không hợp nhau lắm cả về công việc lẫn thú vui vợ chồng.

Mẹ một con cặp kè với phi công trẻ vì chồng gia trưởng lại hơi yếu, còn nhờ tư vấn nên chọn ai cho vẹn toàn cả hai? - Ảnh 1.

Câu chuyện lạ lùng đang khiến hội bỉm sữa sốc nặng. (Ảnh chụp màn hình)

2. Bạn trai hiện tại kém 7 tuổi, body đẹp, đẹp trai, chuyện ấy cũng hợp, cũng chịu khó dọn dẹp nhà cửa, không muốn làm phật lòng bạn gái, nghe lời và tôn trọng bạn gái, nhưng không đi làm kiếm được nhiều tiền như chồng. Bạn còn trẻ và có vẻ chưa rõ tương lai thay đổi nhiều không, cũng sợ bạn không biết đối nhân xử thế.

Em ở Hà Nội và hiện tại con của em với chồng là cháu trai 2 tuổi".

Chưa đọc hết tâm sự ở trên, hội chị em đã kinh ngạc vì câu hỏi kinh dị của T.M vì cô chọn người đàn ông của đời mình như mớ rau ngoài chợ! Rõ ràng là làm vợ làm mẹ rồi, có chán ghét hôn nhân đến mấy thì cùng lắm chỉ nên hỏi có ly dị hay không, chứ ai đời lại xổ "toạc móng heo" ra rằng mình ăn cả cơm lẫn phở như thế.

Mẹ một con cặp kè với phi công trẻ vì chồng gia trưởng lại hơi yếu, còn nhờ tư vấn nên chọn ai cho vẹn toàn cả hai? - Ảnh 2.

Tiếp tục ở với người chồng nhạt nhẽo, hay phi công trẻ khỏe mạnh? (Ảnh minh họa)

Kết quả, bà mẹ trẻ bị ném đá tơi bời: "Ôi bà này đã lăng nhăng còn vạch áo cho người xem lưng"; "Chê chồng đủ thứ xong lại đi mê mẩn cái người vô công rồi nghề, đúng là mù con mắt"; "Chị gì ơi, nếu chỉ vì chồng không đáp ứng được nhu cầu thì chị ly hôn đi, mừng cho chồng chị quá, để lại con cho anh ấy nuôi là được rồi"; "Không thể hiểu nổi mẹ này nghĩ gì mà đi hỏi chọn chồng hay chọn phi công"...

Người ta bảo cái tốt thì phô ra, cái xấu xa thì cố mà đậy lại, nhưng T.M lại cố tình khoe mình cặp kè với trai trẻ, thể hiện mình cần nhu cầu sinh lý hơn là một người đàn ông đã cùng xây tổ ấm suốt 4 năm trời. Đã thế, còn hờ hững không quan tâm gì đến con trai 2 tuổi, chỉ nhắc đến vỏn vẹn 1 câu không hề thương xót gì đứa trẻ ngây thơ. Chuyện khó tin như vậy lại có thể xảy ra trên đời ư?

Mẹ một con cặp kè với phi công trẻ vì chồng gia trưởng lại hơi yếu, còn nhờ tư vấn nên chọn ai cho vẹn toàn cả hai? - Ảnh 3.

Dù rất hiểu nỗi khổ tâm của bà mẹ trẻ khi ở trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt, nhưng việc chọn lựa ở trên thật sự gây sốc (Ảnh minh họa)

Tuy chồng của T.M còn bị "kể tội" thêm là độc đoán, không cho vợ quản lý tiền nong, nhưng cũng khó mà thông cảm được cho T.M khi cô đặt một chàng "phi công" không nghề ngỗng gì để so với chồng mình.

Sau khi gạch đá chán chê, cũng có mẹ tỉnh táo cho rằng, đây chỉ là một trò đùa với mục đích gây tranh cãi, bởi ngay sau đó T.M đã "mất tích" không dấu vết. Hoặc bị gạch đá rầm rộ quá nên T.M hoảng hốt chăng? Kể ra có gan thừa nhận mình cặp kè phi công, rồi đăng lên "tha thiết" nhờ chị em giúp mình chọn lựa giữa 2 người đàn ông trái ngược nhau hoàn toàn, bà mẹ trẻ này cũng "chất" thật sự!

Chia sẻ