Chồng đòi ly dị vì "vợ hư"… còn trinh

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Thấy vợ còn trinh, anh Tùng không cảm thấy hạnh phúc mà còn giận đùng đùng đòi…. ly dị.

Ước mơ cứu rỗi gái hư

Thúy là cô gái đẹp nhưng sớm ăn chơi, đàn đúm với bạn bè. Vì chơi bời nhiều nên Thúy bị đuổi học. Từ đó, con đường sa ngã của cô vốn đã rộng nay càng trở nên thênh thang hơn. 

Thúy và bạn bè lập nên một nhóm chuyên đi bar nhảy nhót hay chơi game thâu đêm, suốt sáng. Nhóm của cô chưa đến nỗi cướp của giết người nhưng hầu hết ai cũng biết ngón nghề trộm cắp. Nạn nhân thường là bố mẹ, anh chị em.

Trong một lần chơi game, Thúy vô tình gặpanh Tùng. Anh không phải dân nghiện game. Chẳng qua hôm đó, anh em trong công ty hứng chí rủ nhau thi đế chế. Để tăng thêm phần máu lửa, mọi người kéo nhau ra quán game thi thố. Thế là Thúy và Tùng chạm mặt nhau. 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh Tùng đã biết Thúy không phải gái nhà lành nhưng chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào mà anh cứ lao vào Thúy. Yêu nhau được một thời gian ngắn, anh Tùng nhận ra Thúy tuy hư nhưng  vẫn có thể “cải tà quy chính” được.

Anh Tùng động viên Thúy đi học bổ túc, rồi học nghề. Anh định hướng dù Thúy có buôn bán thì cũng phải có bằng bổ túc. Kiến thức sẽ giúp con người ta sống tốt hơn. 

Nhìn cô vợ cứ ngơ ngác trên giường, Tùng chán hoàn toàn (Ảnh minh họa)

Thúy răm rắp nghe theo lời người yêu. Bản chất của Thúy không phải xấu. Tất cả chỉ do bố mẹ thiếu quan tâm, suốt ngày cãi nhau nên cô chán đời. Gặp được Tùng, Thúy như gặp được vị cứu tinh, đưa cô trở lại con đường mà cô từng muốn bước đi.

Rồi hai người đến với nhau sau một đám cưới trong mơ.

Có bằng đại học, không lang thang chơi bời nhưng chẳng ai bảo Duyên là gái ngoan. Hàng xóm lúc thấy Duyên đi với chàng này, lúc khác lại chứng kiến Duyên bá cổ một anh trọc đầu. Rốt cuộc không ai biết đâu là người yêu “chính thức” của Duyên. 

Đùng một cái Duyên lấy chồng. Chồng cô là một anh chàng giám đốc, đạo mạo, có tướng con nhà lành, không như bạn bè giang hồ của Duyên. Mọi người đều ghen tị: “Thật quá sướng cho một đứa ăn chơi như Duyên mà lại kiếm được chỗ tử tế”.

Niềm tin sụp đổ

Trong gần 2 năm yêu nhau, anh Tùng không hề đòi hỏi Thúy mặc dù trong lòng anh luôn nghĩ Thúy đã lên giường với rất nhiều người rồi. 

Biết Tùng nghĩ gì nhưng Thúy vẫn im lặng để tạo bất ngờ cho chồng. Sau đám cưới tưng bừng, Thúy mong chờ một đêm tân hôn thật đáng nhớ. Nhưng sự thực lại bất ngờ tới không ngờ.

Thấy vợ còn trinh, anh Tùng không cảm thấy hạnh phúc mà còn giận đùng đùng đòi… ly dị. Anh không thể tin được một cô gái đi thâu đêm suốt sáng với mấy thằng con trai mới lớn tóc xanh, tóc đỏ mà có thể giữ mình được. 

Nhìn cô vợ cứ e dè, ngơ ngác trên giường, Tùng chán hoàn toàn. 

Thúy thề thốt "chuyện đó" chưa từng xảy ra. Mọi người thậm chí còn không động chạm vào người nhau chứ đừng nói là lên giường. Sở thích duy nhất của cả nhóm chỉ là nhảy nhót, chơi game và ăn vặt. 

Vợ giải thích kiểu gì anh cũng không tin. Anh Tùng thất vọng: “Tôi đã chấp nhận một con người hư hỏng vì nghĩ cô vẫn còn có thể cứu chữa được. Tôi lấy cô chỉ với đòi hỏi duy nhất là cô phải chân thật. Nào ngờ cô còn nghĩ tới việc đi vá màng trinh để lừa dối chồng. Tôi không thể chấp nhận được”.

Cả gia đình hết sức can ngăn mà anh Tùng nằng nặc đòi bỏ “con người giả dối”. 1 tháng đã trôi qua, dù chưa đưa nhau ra tòa nhưng cơn giận trong lòng anh Tùng vẫn chưa nguôi ngoai.

Cùng chung ý nghĩ mình bị lừa dối, bị coi là trẻ con, anh Dân, chồng chị Duyên đuổi vợ ngay đêm tân hôn khi phát hiện vợ còn trinh. Anh Dân giải thích: “Chưa bao giờ tôi đặt nặng chữ trinh nên tôi mới lấy Duyên. Nhưng tôi không thể chịu được cái cảnh có một ai đó coi thường mình. Nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà đi vá màng trinh. Tôi có ngốc tới mức tin rằng một cô gái suốt ngày lang thang với đám đàn ông giang hồ mà vẫn còn trinh”.

Vốn là người ngang tàng, chị Duyên chẳng buồn giải thích nhưng cũng xót xa. Làm sao chị mất trinh được khi bạn bè chị toàn là dân đồng tính. Trước đó, chị có theo đuổi một người đàn ông nhưng bị từ chối phũ phàng nên hận tình, chị không muốn yêu ai nữa mà chỉ tập trung cho sự nghiệp ăn chơi.
Chia sẻ