Buổi sáng cuối tuần ấy tôi nổi hứng rủ chồng đi ăn sáng và dạo hồ Tây. Thế nhưng, bữa ăn định mệnh đó khiến chồng tôi phải thừa nhận chuyện có mối quan hệ ngoài luồng.
Bị ''cắm sừng'' khi đang vất vả chăm con nhỏ, người vợ không thể đau đớn hơn khi phát hiện chồng có bồ, đã vậy còn mang hết tiền của vợ đi nuôi bồ nhí, mặc dù vợ hết mực hy sinh, sắm từ xe hơi đến đồ hiệu cho chồng.
Tuấn đã đi công tác biền biệt 2 tháng trời. Để chào đón anh trở về, tôi đã mời đông đủ bố mẹ 2 bên, anh chị chồng tới dự bữa cơm nhưng sau cùng ai nấy tái mặt vì hành động bất ngờ của tôi.
"Em gom hết bằng chứng rồi đàng hoàng sang nhà bố mẹ chồng. Em đòi nói chuyện nghiêm túc với ông bà. Em bảo em trả chồng cho bố mẹ chồng giáo dục lại", cô vợ kể.