Chơi bẩn như tỷ phú của "Mê cung": Để mặc vợ và người tình chết khô vì thiếu nước

Su,
Chia sẻ

Tỷ phú Đồng Vĩnh của "Mê cung" quả là người đàn ông vàng trong làng chơi bẩn!

Những diễn biến căng thẳng, ngộp thở của tập 25 phim Mê cung khiến khán giả màn ảnh nhỏ bị xoay theo lòng vòng. Trong lúc người hâm mộ còn hoang mang chưa biết sắp tới có gì xảy đến thì ekip sản xuất Mê cung đã lại tung ra đoạn preview tình tiết mới.

Theo đó, Khánh (Hồng Đăng) - Đông Hòa (Việt Anh) - Đồng Vĩnh - Diệp (Thùy Dương) - Trinh đang bị nhốt trong 1 nhà kho u tối. Trong nhà kho này không có thức ăn, lại chật chội và nóng bức. Để duy trì sự sống, 5 người thay phiên nhau uống 1 chai nước. Vì đang ở trong tình trạng thiếu nước nên ai cũng mong sẽ được uống hết chai nước. Nhưng nếu điều này xảy đến thì những người còn lại sẽ chết. Vậy nên tất cả ra 1 quy định là mỗi người chỉ được uống 1 ngụm, không ai được uống đến ngụm thứ 2.

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Cũng vì giành nước mà Đông Hòa đã suýt giết chết Trinh. Điều đáng sợ hơn cả là chính Đồng Vĩnh lại ra lệnh Đông Hòa làm điều đó. Mặc dù Trinh được xem như nhân tình của Đồng Vĩnh. Đúng là khi bị đặt giữa ranh giới sống còn, người ta sẽ dễ bộc lộ bản tính xấu xa của mình hơn.

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Trong đoạn preview tình tiết tập 26, Đồng Vĩnh lại giở trò chơi bẩn khiến ai cũng hoang mang. Vào lúc 4 người còn lại không đề phòng, Đồng Vĩnh lao đến lấy chai nước và toan đưa lên miệng uống hết. Bất chấp việc Trinh - Diệp có ở ngay trước mặt, ông ta vẫn kiên quyết khẳng định rằng để họ chết khô trong nhà giam, chỉ 1 mình ông ta sống sót quay về là được. Diệp là vợ lẻ, đã sinh cho Đồng Vĩnh cậu con trai để nối dõi tông đường. Còn Trinh lại là kẻ suốt ngày mồi chài, vụng trộm với Đồng Vĩnh.

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Screen Shot 2019-07-18 at 12

Nhưng thân là tỷ phú giàu sang, lại còn ích kỷ và toan tính, thế nên việc Đồng Vĩnh xem mình là nhất cũng là điều dễ hiểu. Đừng bao giờ trông đợi ngôn tình từ người như Đồng Vĩnh, cũng đừng bao giờ nghĩ rằng Đồng Vĩnh sẽ vì ai đó mà hy sinh bản thân. Tất cả chuyện yêu đương hay nhu cầu thể xác phải bỏ lại sau lưng, ở thời điểm hiện tại, Đồng Vĩnh phải lo cho mạng sống của mình trước đã.

Chia sẻ