Cho nhau nghỉ ngơi một ngày chồng nhé!

Theo Giadinhonline,
Chia sẻ

Chồng ơi, mình cho nhau nghỉ ngơi một ngày đi chồng nhé. Em muốn được một lần khoác ba lô lên và đi đến những miền đất hứa. Nhé chồng!

Này chồng! Mình cưới nhau được 8 năm, có với nhau 2 nhóc xinh xắn, đáng yêu. Cậu nhóc lớn cũng được 6 tuổi rồi, em gái nó cũng hơn 2 tuổi. Vậy mà mình lại chẳng có thời gian cho nhau nghỉ ngơi lúc nào.


Cho nhau nghỉ ngơi một ngày chồng nhé! 1
Chồng ơi! Mình cho nhau nghỉ ngơi một ngày chồng nhé! (Ảnh minh họa)

8 năm qua mình mới chỉ có được lần nghỉ ngơi đúng nghĩa là tuần trăng mật. Còn lại thì quanh năm suốt tháng chồng cứ quẩn quanh với công việc. Em cũng chẳng còn hứng thú để đi đâu đó một mình khi chồng cứ vất vả bên công trường suốt.

Chồng ơi, con cũng lớn rồi, chúng ta lại có những bậc sinh thành tuyệt vời như cha mẹ hai bên nữa thì đi đâu đó vài ba ngày, hay thậm chí cả tuần cũng không phải lo lắng công chuyện ở nhà. Thế nhưng em chờ mãi cũng chẳng đến ngày mà chồng vẫn hay tặc lưỡi nói “đợi mấy bữa nữa anh rảnh nhé”.

Em thấy những cặp vợ chồng hàng xóm, hay ngay trong cơ quan em họ thường dành cho nhau 1, 2 lần nghỉ ngơi trong năm để đi đâu đó chỉ có 2 người. Vậy sao chồng không dành cho em lấy vài ngày trong năm để cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, để biết đây biết đó. Em chán ngấy với cảnh sáng đi làm, tối về, rồi mòn mỏi đợi chồng tất tưởi, mồ hôi đầm đìa từ công trường về nhà rồi.

Ăn cơm xong là chồng lăn ra ngủ, chẳng thủ thỉ với em câu nào. Em biết chồng thương em, muốn chăm lo cho đầy đủ vật chất. Chồng lại ngoan nữa, không rượu chè, không gái gú như những gã đàn ông khác, tan làm là chồng về nhà luôn. Nhưng em muốn chồng có ngày nghỉ ngơi, và cũng là để em cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho em nhiều như thế nào.

Ờ thì em không còn là thiếu nữ nữa, nhưng em muốn được một lần xách ba lô đi và chụp những kiểu ảnh ở những nơi lạ hoắc chứ không phải là căn phòng nhà mình, hay nơi bàn làm việc quen thuộc…


Cho nhau nghỉ ngơi một ngày chồng nhé! 2
Người ta không có tiền nhưng người ta quá chồng ơi, vì họ biết cho nhau nghỉ ngơi đó chồng (Ảnh minh họa)

Kiếm tiền thế là đủ rồi đấy chồng, đi chơi đi đã rồi vợ chồng mình lại quay về tiếp tục công việc. Chồng có nghe thấy người ta hay nhắc đến vợ chồng mình như một minh chứng cho những người “ăn hết của thiên hạ, có lọt đi đâu đồng nào đâu”. Thế nhưng họ đâu có biết em cũng muốn đi đâu đó tiêu tiền lắm chứ, nhưng đi với ai, bạn bè em chẳng thiết tha. Em chỉ muốn cùng chồng con, có một tấm hình trên bãi biển Nha Trang, hay trên một đỉnh núi cao chót vót…

Chồng ơi! Mình tự cho nhau nghỉ ngơi vài ngày đi chồng nhé...

Chia sẻ