Chó cưng nhanh trí gọi người cứu sống cậu chủ suýt chết ở đập nước

Anh Đào/Daily Mail,
Chia sẻ

Cô chó anh hùng Leala bỗng dưng trở nên nổi tiếng khắp các mạng xã hội sau khi chạy như tên lửa về nhà báo tin cho bố của cậu chủ 2 tuổi suýt chết đuối ở đập nước.

Bé Alexander Kenney, 2 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại một đập nước ở nhà một người bạn của gia đình em ở Nana Glen, nước Anh.

Trước đó, em cùng với người bạn đồng hành là cô chó Leala đang đi chơi cùng nhau thì bất ngờ cậu chủ bị ngã xuống nước. Sau khi cố gắng cứu bé trai lên bờ mà không được, cô chó khôn ngoan đã nhanh chóng chạy về nhà sủa inh ỏi và kéo chân cha em bé đến cứu người.

thú cưng
Cậu chủ nhỏ và chó cưng luôn bên nhau từ khi Alexander còn nhỏ.

Mọi người cuống cuồng chạy tới chỗ cậu bé tội nghiệp. Lúc này, ông chủ nhà đã vớt được Alexander trong tình trạng bất tỉnh lên bờ. Cậu bé ngay lập tức được hô hấp nhân tạo và chuyển đến bệnh viện gần nhất chỉ trong thời gian rất ngắn.

Alexander được xuất viện về nhà sau 48 tiếng. Theo các bác sĩ, nếu gia đình đưa cậu bé tới muộn chỉ một giờ đồng hồ thì não của cậu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Họ cũng bày tỏ thái độ kinh ngạc trước sự hồi sinh kỳ diệu của cậu chủ và tinh thần dũng cảm của chó cưng Leala. Bà của bé cho biết: “Nếu không có Leala, cháu bé đáng yêu của gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ không thể sống sót”.

thú cưng
Bé đã sống sót kỳ diệu nhờ sự trợ giúp của cô cho Leala.

thú cưng
Chính các bác sĩ ở bệnh viện cũng phải thán phục sự hồi sinh kỳ diệu của bé.

Chia sẻ