Chở con người lạ về nhà mình sau va chạm giao thông, gây xôn xao tin đồn bắt cóc trẻ em

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 10- 6, cơ quan chức năng đã bác bỏ thông tin bắt cóc táo tợn gây hoang mạng xã hội tại chợ Triều Khúc (Hà Nội). Tuy nhiên việc một đứa trẻ bị người lạ đưa về nhà là có thật. Vậy câu chuyện ra sao?

Trong những ngày này trên nhiều diễn đàn mạng xã hội chia sẻ lại thông tin từ trang cá nhân của Facebook của Ng.Th.L. đăng tải một đoạn status với nội dung vụ bắt cóc táo tợn tại chợ Triều Khúc, ngay cạnh trụ sở Công an xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội gây xôn xao dư luận. 

Nội dung những dòng tâm trạng nói về một bà mẹ vào mua thuốc để 2 đứa con nhỏ ở ngoài xe máy, rồi có 2 nam thanh niên đi xe không BKS đến, bất ngờ một nam thanh nhảy xuống bế cả 2 bé đi. Sau khi mua thuốc xong bà mẹ không thấy con đã khóc thảm thiết.

bat-coc
Chia sẻ của một cư dân mạng về vụ bắt cóc khiến nhiều người hoang mang.

Đoạn status của Ng.Th.L. đăng tải trong ít phút đã được rất nhiều dân cư mạng chia sẻ và bình luận. Nhiều dân cư mạng rất hoang mang vì một vụ bắt cóc trẻ em xảy ra ngay giữa ban ngày ở chỗ đông người. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ cho rằng đây là sự thật mà chỉ là hình thức câu like của chủ nhân facebook này.

bắt cóc
Nơi được cho là xảy ra vụ việc bắt cóc.

Để làm sáng tỏ thông tin, sáng ngày 10- 6 chúng tôi đã xuống khu vực nơi được cho là xảy ra vụ “bắt cóc” để tìm hiểu rõ sự việc. 

Trao đổi với PV, chị H. (SN 1984) nhân viên tại quầy thuốc Đức Duy (chợ Triều Khúc) cho biết, khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 9-6 chị người Đặng Thị Ch. chở theo một bé gái khoảng 2 tuổi vào mua thuốc, khi mua xong ra đang ngồi trên xe thì bất ngờ có một bé trai là Nguyễn Minh Nhật (SN 2008), lái loại xe xích lô trẻ em tông trúng vào xe khiến 2 mẹ con bị ngã.

“Bé trai thuê xe xích lô trẻ em tại cửa hàng đối diện cửa hàng nhà bán thuốc của tôi. Do tay lái non đã đâm trúng hai mẹ con. Sau khi đâm trúng, bé trai lái xe đi vào trong ngõ, còn 2 mẹ con được tôi cùng 2 người nữa đỡ lên. Kiểm tra đứa bé gái phát hiện thấy cháu có vết đỏ ở bụng, bà mẹ liền nói “không biết cháu con nhà ai để nói với bố mẹ cháu”- chị H. kể lại.

Chị H. cũng cho biết thêm, thời điểm đó một số người dân cũng nói người mẹ này nên tìm bố mẹ cháu trai để kiểm tra tình trạng sức khỏe con gái chị xem như thế nào. Rồi ít phút sau, chị chạy vào trong ngõ phía cháu Nhật vừa đi vào.

bắt cóc
Nhiều người làm việc ở nơi đây khẳng định không có chuyện bắt cóc

Cũng theo nhiều người dân trong khu vực, sau đó chị Ch. đã chở bé Nhật từ trong ngõ để đi ra. Được biết, cháu Nhật không phải người ở Triều Khúc mà nghỉ hè được đưa về nhà bác tại đây chơi.

Liên quan đến sự việc, cùng ngày chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đỗ Văn Long, Trưởng Công an xã Tân Triều (huyện Thanh Trì - TP Hà Nội).

Vị trưởng công an xã khẳng định, không có chuyện bắt cóc trẻ em táo tợn trên địa bàn xã như trên mạng xã hội đăng tải.

Theo ông Long, thực tế câu chuyện là khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 9-9 trên địa bàn xã, công an xã nhận được tin báo của anh Triệu Đình Đương (người dân tại xã) nhờ tìm giúp cháu mình là Nguyễn Minh Nhật không thấy về nhà. Công an xã Triều Khúc đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin, đồng thời báo cáo lên lãnh đạo huyện Thanh Trì.

“Ngay buổi trưa, cùng ngày người nhà cháu đã thông báo cháu Nhật đã ở nhà. Qua tìm hiểu, thì cháu Nhật được người phụ nữ tên Đặng Thị Ch. đưa về nhà nhưng không nói với gia đình ông Đương. Sau khi chở cháu Nhật về nhà, chị Ch. đã cho cháu Nhật điện thoại gọi về cho gia đình báo cho bố mẹ cháu”- ông Long nói.

Ông Long cũng cho biết thêm, sau đó chúng tôi đã mời bố mẹ cháu Nhật và chị Đặng Thị Ch. lên làm việc. Qua làm việc, bố mẹ cháu Nhật cũng khẳng định không có chuyện bắt cóc. Như vậy là trên địa bàn xã Tân Triều không xảy ra vụ bắt cóc nào trong thời gian gần đây.

Chia sẻ