Điều diệu kỳ của TÌNH YÊU
Điều diệu kỳ nào hơn lòng mẹ?
“Đứng ở vị trí thứ 5 trong tuần 1, thứ 4 trong tuần 2 và sang tuần thứ 3 (cũng là tuần bình chọn cuối cùng) “Có những diệu kỳ” của Jazzy Dạ Lam đã thực sự làm nên điều kỳ diệu - trở thành ca khúc có số phiếu bình chọn cao nhất tuần 3, đồng thời là ca khúc nhận được bình chọn nhiều nhất của Bài hát Việt tháng 9.
Đó là kết quả của sự nỗ
lực của tình yêu những người mẹ dành cho Thiện Nhân. Bắt đầu từ bài hát sáng
tác tặng Sinh nhật Thiện Nhân hai tuổi, rồi đến sự tham gia dự thi chỉ với mong
muốn Nhân được thêm nhiều người biết đến để góp sức cùng con đi trên chặng đường
dài.
Rồi các mẹ rủ nhau, gọi nhau "Hãy bình chọn cho bài hát, cho con trai của chúng ta được lên nhận giải, và được thêm nhiều người biết đến". Và ngày hôm nay "Có những diệu kỳ" đã làm nên điều kỳ diệu - đứng thứ nhất trong danh sách bình chọn.
Bởi vì người ta không bình chọn cho bài hát, người ta bình chọn cho tình yêu bắt nguồn từ bài hát đó. Khi tôi nhấn nút bình chọn, tôi gửi cho người bạn của tôi một món quà của tình bạn.
Khi ai đó khác nhấn nút, họ gửi cho Thiện Nhân tình yêu mến, gửi cho Mai Anh và Nghinh sự cảm phục. Và trên hết, họ bình chọn cho điều thiện, cho cái đẹp của trái tim.
Điều diệu kỳ
của lòng nhân ái là ở đó.

Tác giả bài hát tặng Thiện Nhân - mẹ Y Lam
Có ai đó đã nói: Điều gì diệu kỳ hơn lòng mẹ?
14983 bà mẹ đã bình chọn và “bắt” các ông bố, người quen, bạn bè bình chọn theo. “Hãy vote, hãy yêu chú lính chì bé nhỏ! Chú rất đáng yêu” . Và người ta vote, vì TÌNH YÊU.
BB