Trung thu

,

Cầu mong đêm nay, những thiên thần bé nhỏ sẽ theo ánh đèn hướng về đây... Mong là tình yêu thương con của mọi người sẽ khiến trời đất cảm động và che chở cho con.

6h30, mây đen kéo dăng đầy trời, báo hiệu một cơn mưa to đang đến.
6h50 mưa sầm sập như trút nước xuống.

 










Tầng 1 ấm cúng và rực rỡ sắc màu bởi những món đồ chơi Trung thu: mặt nạ, tò he, bờm tóc công chúa, những đồ chơi be bé xinh xinh. Cô Hồng Nam cực và các mẹ trong Ban tổ chức hồ hởi mời mọi người mua vé máy bay đi Mỹ tặng kèm đĩa của ca sĩ Mỹ Linh - một hình thức rất sáng tạo và lý thú. Mỗi người có thể mua một hoặc nhiều chiếc vé các màu kem, xanh, hồng, vàng, đỏ tương ứng với những chặng đường nhỏ, góp lại cho hành trình dài 13.000 km của Nhân.


Trên tấm poster đã có một vài chiếc vé các màu với những lời chúc lên đường bình an dành cho Nhân




 
 
 

 


Người đến mỗi lúc một đông. Chú lính chì cũng đã đến, hơi muộn so với lần trước, và gương mặt kém vui hơn. Nhân bị sốt từ sáng, đầu vẫn hơi hâm hấp. Bé chịu cho mọi người bế một lúc, rồi lại đòi ra "bố em"

 


Các bạn nhỏ khác miệt mài với các trò chơi: vẽ tranh, nhà bóng, chạy loăng quăng và đặc biệt là thổi tò he. Bầu không khí tưng bừng trong tiếng nhạc Trung thu, tiếng trò chuyện và tiếng kèn toe toe.

Cỗ Trung thu
 


 



















Chỉ có bố mới cho Nhân uống thuốc được


Cô Thảo Vân nhỏ nhắn và tươi tắn đã dụ dỗ được Nhân cho bế, nhưng đến màn uống thuốc thì chịu thua, Nhân không chịu uống, cho đến khi bố dỗ thì bé uống rất ngoan. Bố Nghinh kể, ở nhà hỏi "Ai đẻ ra anh Hải Minh? Nhân trả lời: Mẹ. Thế ai đẻ ra Nhân ? thì dứt khoát phải là "Bố".

Các vị chủ nhân tí hon ngồi ở giữa, bố mẹ vây quanh.
Chiếc thuyền buồm làm bằng các mảnh gỗ nhỏ ghép lại bằng tay, quà tặng được đem ra đấu giá với mức khởi điểm 500.000 đồng. Khi mức giá đang ở 3 triệu lần 1 thì có tiếng nói non nớt và dõng dạc "10 triệu". Người trả giá ngay lập tức được mời lên sân khấu.

Nhìn thấy mặt "đại gia", cô Thảo Vân choáng quá mới hỏi rằng
- Cháu ơi, thế bố mẹ cháu đâu?
- Bố cháu ở nhà ạ (chết, thế ai trả tiền đây)
- Thế mẹ cháu đâu?
- Mẹ cháu mặc áo nâu
A, đây rồi, tất cả đều cười và dồn về người mẹ cũng đang cười ngặt nghẽo.













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại gia 10 triệu đây rồi
 

Phải nói là con đã tạo nên màn đấu giá hết sức ấn tượng và khó quên.
Chiếc thuyền đã được trả giá 3 triệu và được tặng lại cho bố Nghinh. Có thể thấy là bố Nghinh không chỉ được mỗi Thiện Nhân yêu quý đâu.


 

Quà tặng đặc sắc khác là 2 bức tranh ngôi nhà bình yên của hai bạn nhỏ tặng Nhân cũng được đem ra đấu giá. Tiền bán tranh là 1.500.000 đồng. Tác phẩm của các họa sĩ tí hon của chúng ta được đánh giá bằng tình yêu thương có khác.

 
Tùng dinh dinh tùng tùng tùng tùng dinh dinh. Rước đèn nào. Các bé nhỏ sợ hãi chạy dạt, các anh chị lớn hơn hào hứng theo đuôi sư tử rước đèn. Cảm tưởng không còn ở trong căn phòng của Le Club nữa, chúng ta đang đi trên sa mạc và trong rừng thẳm, theo sau sư tử đầu đàn, dưới ánh trăng vàng lộng lẫy.



Trung thu sẽ là kỷ niệm khó quên của ký ức tuổi thơ. Bởi Trung thu luôn thật ngọt ngào và lung linh.

Chú lính chì bé nhỏ đã đi ngủ sớm hơn các bạn từ lâu, chú bị mệt và cần phải giữ sức cho hành trình dài trước mặt.Cầu mong đêm nay, những thiên thần bé nhỏ sẽ theo ánh đèn hướng về đây, phù trợ cho con trong cuộc hành trình gian nan sắp tới. Con còn bé quá, mong manh quá mà phải vượt qua nhiều điều ngoài sức tưởng tượng của con người quá. Mong là tình yêu thương con của mọi người sẽ khiến trời đất cảm động và che chở cho con.

Hành trình đã kín những chiếc vé yêu thương

Ra về, trời vẫn mưa, bong bóng mưa trên đường dưới ánh đèn vàng khiến lòng người nao nao. Chia tay chú lính chì bé nhỏ hôm nay. Con mau hết sốt và lên đường bình an, con nhé.

KinKin & BB
Chia sẻ