Các con ngây ngô không biết hoặc trót quên, nhưng "yêu mẹ nên ngày nào cũng là ngày của mẹ"

Thanh Hiền,
Chia sẻ

Ngày của Mẹ chính là dịp cả thế giới ngợi ca người mẹ thân yêu của mình, tôn vinh những người mẹ có sức ảnh hưởng trong xã hội. Trong dịp này, những người con vốn quen được mẹ yêu thương, chăm sóc đã bày tỏ những suy nghĩ vô cùng đáng yêu, chân thật, hẳn sẽ khiến các bà mẹ cảm thấy ấm lòng.

Đối với mỗi người phụ nữ, thiên chức làm mẹ là điều kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng. Tuy được gọi là phái yếu nhưng người mẹ có thể hóa thành "siêu nhân" vì những đứa con. Mẹ luôn là mắt xích yêu thương, có ý nghĩa thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người.

Tại Việt Nam, bên cạnh lễ Vu lan báo hiếu thì ngày của Mẹ - ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 - cũng chính là dịp để tri ân, tôn vinh những người mẹ. Dịp này, những người con đang được mẹ chăm sóc, yêu thương mỗi ngày đã có những chia sẻ mộc mạc, chân thành về mẹ - người phụ nữ đặc biệt của cuộc đời mình. 

Yêu mẹ rất nhiều, nên ngày nào cũng là ngày của Mẹ!

Chia sẻ về ngày lễ đặc biệt này, em Dương Triệu Vũ, học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q. Cầu Giấy) cho hay: "Em có biết đến ngày của Mẹ từ khi học cấp 2. Biết đây là dịp để quan tâm mẹ hơn, em có chuẩn bị quà cho mẹ như mỹ phẩm hoặc chỉ là một bông hoa. Vì ngày thường em ít biểu lộ tình cảm nên mẹ ngạc nhiên lắm! Em là con trai, lại biết để ý những điều nhỏ bé như thế nên mẹ rất vui".

Ngày của Mẹ: Ngây ngô “không biết dịp này” hoặc “trót quên”, những người con nhỏ tuổi đã có những chia sẻ gì? - Ảnh 1.

Là con trai nhưng Triệu Vũ lại rất chu đáo, không quên chuẩn bị quà cho ngày của Mẹ

Em Lê Nguyễn Lam Cầm, học sinh lớp 9, trường THCS Nguyễn Tất Thành (Q. Cầu Giấy) có những chia sẻ khác: "Nói ra hơi ngại nhưng em không biết chính xác ngày của Mẹ là thời gian nào trong năm. Vì thế, em chưa từng tặng quà hay gửi lời chúc đến mẹ trong ngày này. Tuy nhiên, Quốc tế phụ nữ 8/3 hay 20/10 thì em đều không quên chuẩn bị quà cho mẹ. Dịp này, em xin được gửi lời chúc đến mẹ mình. "Chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc bên bố và chúng con mẹ nhé!".

Ngày của Mẹ: Ngây ngô “không biết dịp này” hoặc “trót quên”, những người con nhỏ tuổi đã có những chia sẻ gì? - Ảnh 2.

Lam Cầm không nhớ chính xác thời gian ngày của Mẹ nhưng vẫn gửi lời chúc đến mẹ.

Nữ sinh Nguyễn Kim Chi, lớp 10 Hóa, THPT Chuyên Sư phạm – ĐH Sư phạm Hà Nội I lại  "nửa nhớ nửa quên" về ngày đặc biệt này: "Em đã từng đọc sách về những dịp lễ dành cho mẹ, nhưng chỉ nhớ trong tháng 5 chứ không nhớ chính xác ngày nào. 

Thế nên, em cũng chưa từng chuẩn bị quà cho mẹ. Năm nay, nhất định em và bố sẽ cùng nhau dành cho mẹ một bất ngờ. Tuy nhiên, nếu bản thân mình là người con có hiếu thì bất cứ ngày nào trong năm cũng sẽ là dịp để dành cho mẹ thật nhiều tình cảm".

Ngày của Mẹ: Ngây ngô “không biết dịp này” hoặc “trót quên”, những người con nhỏ tuổi đã có những chia sẻ gì? - Ảnh 3.

Với cô bé Kim Chi, không quan trọng phải đợi đến ngày của Mẹ mà "bất cứ ngày nào trong năm cũng sẽ là dịp để dành cho mẹ thật nhiều tình cảm".

Có thể, đôi khi sự vô tình "bỏ quên" ngày của Mẹ của những cô bé như Lam Cầm hay Kim Chi không phải do vô tâm. Những đứa con vẫn ngày ngày nhận được sự quan tâm của mẹ, tình cảm yêu thương, gắn kết của mẹ và con được thể hiện qua những điều nhỏ bé thường ngày – đó đã là món quà tuyệt nhất dành cho người mẹ.

Nụ cười xinh đẹp nhất của mẹ là nụ cười hạnh phúc!

"Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" – đó là câu nói quen thuộc để nói về sự chân thật tuyệt đối đến mức đáng yêu của trẻ em. Nếu được nghe những lời bộc bạch của các em bé còn ở độ tuổi nhi đồng, hẳn là người làm mẹ sẽ cảm thấy vui khó tả.

Bé Bông, 6 tuổi, đang chuẩn bị vào lớp 1 có khoe rằng: "Em không biết ngày của Mẹ. À, có ngày 8/3 em hay hát tặng mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ dạy em học, đưa em đi chơi. Em chúc mẹ xinh đẹp như công chúa, mẹ cười xinh đẹp là mẹ đang vui!".

Ngày của Mẹ: Ngây ngô “không biết dịp này” hoặc “trót quên”, những người con nhỏ tuổi đã có những chia sẻ gì? - Ảnh 5.

Ngày của Mẹ: Ngây ngô “không biết dịp này” hoặc “trót quên”, những người con nhỏ tuổi đã có những chia sẻ gì? - Ảnh 6.

Con gái đáng yêu không biết ngày của Mẹ, nhưng luôn nghĩ: "Mẹ cười xinh đẹp là mẹ đang vui!"

Một cậu bé 10 tuổi tên Nhất Long, khi được hỏi đến ngày của Mẹ thì vừa gãi đầu vừa nói: "Em từng bí mật mua món mẹ thích ở đầu ngõ để mẹ ăn sáng rồi đi làm. Bù lại, em và em gái được mẹ cho đi chơi công viên. Mẹ nói sau không cần mua đồ ăn cho mẹ, chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời là mẹ vui rồi".

Ngày của Mẹ: Ngây ngô “không biết dịp này” hoặc “trót quên”, những người con nhỏ tuổi đã có những chia sẻ gì? - Ảnh 7.

Nhất Long nghĩ ra món quà tặng mẹ là món ăn mà mẹ thích

Những lời ngây ngô, hành động nhỏ bé của con trẻ có lẽ sẽ khiến không ít người lớn suy nghĩ về thời gian dành cho mẹ. Ngày của Mẹ là một khoảng lặng để mỗi đứa con dành một lời chúc, một việc làm quan tâm đơn giản, sẽ khiến mẹ thêm ấm lòng.

Khi trưởng thành, ta dễ dàng mua cho mẹ một chiếc áo, một đôi giày đắt tiền. Nhưng, người mẹ dù không nói ra, vẫn luôn mong mỏi những đứa con dành sự quan tâm để hỏi dạo này mẹ có còn đau lưng khi trời trở gió, mái đầu của mẹ đã điểm những sợi tóc bạc. Bởi suy cho cùng, "Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con".

Các con ngây ngô không biết hoặc trót quên, nhưng "yêu mẹ nên ngày nào cũng là ngày của mẹ" - Ảnh 7.

Chia sẻ