Chia sẻ của các “gái ngân hàng” về chuyện “ế”

Mia (TH),
Chia sẻ

Sau khi bài "Gái ngân hàng đang ế một cách báo động!" được đăng tải, chúng tôi nhận được phản hồi của khá nhiều nữ nhân viên ngân hàng về chuyện “ế” này.

Làm ngân hàng vất vả đến tàn phai nhan sắc

Nói thật lúc đầu mình cũng nghĩ như mấy bạn đó là dân ngân hàng sướng "chỉ ngồi mát ăn bát vàng" nhưng thực sự thì không phải vậy. Qua mấy tháng thực tập tại ngân hàng mình đúc kết ra rằng làm nhân viên ngân hàng cực quá mà lương thì theo thời. Vào giờ hành chính nhân viên còn thảnh thơi nhưng hết giờ họ phải ở lại làm nốt thủ tục, 4h bạn thấy ngân hàng đóng cửa nhưng thực ra họ vẫn làm trong ấy rất trễ mới được về.

(Comment của bạn đọc huynhthichung)

Chia sẻ của các “gái ngân hàng” về chuyện “ế” 1
Làm nghề ngân hàng khá bận rộn và mệt mỏi - (Ảnh minh họa)

Đọc bài viết này mà thấy thương cho cái thân mình. Mình không phải gái ế nhưng thực sự không có thời gian chăm lo cho gia đình. Mình không bị mẹ chồng gọi điện phàn nàn, không bị chồng doạ bỏ. Chồng mình cũng là nhân viên ngân hàng nên anh cũng hiểu và thông cảm cho vợ. Ngày nào cũng từ 6h30 sáng tới 18h30 mới ra khỏi cơ quan. Cứ nghĩ tới những lúc một mình chồng đưa đón con đi học, tắm rửa, cho con ăn uống. Mọi việc nhà đều đến tay chồng. Quả thật mình sợ cái nghề này. Khổ nỗi thời buổi khó khăn, tìm việc cũng khó nên đành chấp nhận. Nếu cho mình 1 sự lựa chọn mình sẽ không chọn lại cái nghề này nữa.

(Comment của bạn đọc Hoa Trần)

Mình làm hỗ trợ tín dụng không có ngày nào về sớm hơn 7h, nhiều đợt 10h30 mới lết ra khỏi chỗ làm, gần Tết thì thôi rồi. Lương bèo bọt, thưởng nhiều là hồi xưa rồi ấy. Chị mình cũng làm ngân hàng, con cái khoán hết cho ông bà nội chứ chẳng lo cho nó được. Chả lo ế, xác định FA luôn rồi, cơ mà kiểu này tàn phai nhan sắc quá!

(Trích comment của bạn đọc Thương Thương)

“Tôi yêu công việc của mình và sẵn sàng “ế” vì nó”

Làm việc ở ngân hàng, bận rộn và căng thẳng là không tránh khỏi bởi công việc liên quan đến tiền nong và đi kèm với nó là rất nhiều rủi ro thường trực. Bởi vậy phải rất tỉ mỉ soát xét từng khâu trong công việc. Điều đó khiến cho các nhân viên ngân hàng thường về muộn hơn đôi chút so với vài ngành nghề khác.

Chia sẻ của các “gái ngân hàng” về chuyện “ế” 2
“Tôi yêu công việc của mình và sẵn sàng “ế” vì nó” - (Ảnh minh họa)

Nghề này công việc bận bịu, lại đòi hỏi khá cao ở nhân viên. Nhưng con số những người xếp hàng để vào các ngân hàng là khá lớn. Điều đó cho thấy đây là một nghề đẳng cấp. So với đôi chút nhược điểm là khiến chị em "muộn chồng" thì việc được làm trong một môi trường chuyên nghiệp, đẳng cấp thì có là gì. 

Tôi không sợ phải làm việc bận rộn vì tôi yêu, đam mê với công việc. Tôi tự hào rằng mình là người phụ nữ có trí tuệ và biết đem trí tuệ đó làm giàu cho đất nước.Tôi yêu công việc của mình và có “ế” vì nó cũng chẳng sao!

(Trích email phản hồi từ địa chỉ miumiu….@gmail.com)

"Gái ngân hàng không bao giờ lấy đàn ông tầm thường!"

Gái ngân hàng có sự sắc sảo, thông minh, cẩn thận, lại tiếp xúc với rất nhiều loại người. Có lẽ bởi vậy mà chúng tôi dễ dàng nhìn ra bản chất của một người đàn ông ngay khi tiếp xúc và khá khó tính khi lựa chọn chồng. Nhưng sự khó tính, kỹ càng ấy giúp chúng tôi có được người đàn ông tốt suốt phần đời còn lại.

Chia sẻ của các “gái ngân hàng” về chuyện “ế” 3
"Gái ngân hàng không bao giờ lấy đàn ông tầm thường!" - (Ảnh minh họa)

Ở phòng tôi, chị em phụ nữ đều lấy chồng không sớm. Người sớm nhất là 27 tuổi lấy chồng, còn lại đều ngấp nghé 30 mới lên xe hoa. Nhưng tất cả đều hạnh phúc với gia đình của mình, hạnh phúc với người chồng biết yêu thương, thông cảm và san sẻ để vợ có thể hoàn thành tốt công việc.

Chúng tôi không bao giờ lấy đàn ông tầm thường!

(Trích email phản hồi từ địa chỉ yennguyen….@yahoo.com)

“Ai bảo bận rộn công việc thì không thể chăm sóc tốt cho gia đình?”

Bận bịu không có nghĩa là không chăm lo được cho gia đình. Mình và nhiều chị em khác trong phòng vẫn vừa lo công việc, vừa chăm sóc con cái khỏe mạnh, học giỏi.

Chia sẻ của các “gái ngân hàng” về chuyện “ế” 4
Nếu biết cách sắp xếp thì hoàn toàn có thể trọn vẹn cả việc công, việc tư - (Ảnh minh họa)

So với những nhân viên ngân hàng bình thường như bọn mình, còn rất nhiều người phụ nữ khác lăn lộn trên thương trường, quản lý những công ty lớn, bận bịu hơn rất nhiều. Vậy mà họ vẫn có gia đình hạnh phúc, vẫn có những đứa con ngoan, học giỏi. Những tấm gương ấy đã từng được chính Afamily đăng tải và được mọi người ngưỡng mộ.

Phàm càng những người phụ nữ giỏi giang trong công việc thì lại càng đảm đang công việc nhà. Bởi họ có trí tuệ, có sự khôn khéo, biết sắp xếp thời gian sao cho việc công, việc tư đều trọn vẹn.

(Trích email phản hồi từ địa chỉ leminhvy…@gmail.com)

Chia sẻ