Em dâu quan tâm chồng quá mức, vợ trẻ hoang mang "mình và cô ta, ai mới là vợ?"

Chím NF,
Chia sẻ

Sống chung nhà với vợ chồng em chồng, Hiền như muốn phát điên vì cô em dâu ngày càng quá đáng của mình.

Nhà Sơn, chồng Hiền có 3 anh em trai và đều đã lập gia đình. Vì ở chung thành phố nên cả 3 gia đình nhỏ sống chung trong một căn nhà để vừa tiết kiệm chi phí lại tiện anh em tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng cũng có không ít rắc rối xuất phát từ chuyện sống chung này. 

Lấy nhau được 3 năm nhưng vợ chồng Hiền chẳng mấy khi thể hiện tình cảm với nhau. Có chuyện gì đáng nói hay tình cảm như thế nào cũng chỉ khi ở trong không gian riêng tư mới bộc lộ. Nhìn chung, Hiền cảm thấy không có gì đáng phàn nàn về chồng mình. Anh là người hiền lành, thương vợ con và sống rất tình cảm. Nhưng chính điều này lại khiến anh rất cả nể. Ai nói gì hay nhờ gì anh cũng đồng ý giúp đỡ cho vui nhà vui cửa chứ chẳng nề hà gì.

Có lẽ đây cũng là lý do để em dâu Hiền được nước lấn tới như bây giờ. Nói về An, em dâu cô, đó là một phụ nữ năng động, tháo vát nên rất được lòng bố mẹ chồng và họ hàng. Nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận", An vẫn ngày ngày trơ trẽn chèo kéo Sơn mà Hiền chẳng thể làm gì được.

Em dâu quan tâm chồng quá mức, vợ trẻ hoang mang mình và cô ta, ai mới là vợ? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, Sơn luôn là người mà An nhắn tin thông báo đầu tiên. Khi bị cảm, An liền nhắn tin chồng Hiền mua thuốc cho. Trong khi đó, Hiền ốm cũng sẽ tự thân đi khám vì không muốn làm phiền đến chồng để anh còn đi làm. Khi mang bầu, cô em dâu cũng chỉ hỏi chuyện từ Sơn dù trong nhà có 2 chị dâu sờ sờ: "Chị Hiền hay khám thai ở đâu hả anh?", "Chị đẻ ở bệnh viện nào hả anh?", "Hôm nào rảnh anh đưa em đi khám nhé?",... 

Sự việc không chỉ dừng lại ở những dòng tin nhắn, An còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới anh chồng ra mặt. Vì Sơn và em trai làm cùng công ty nên thường hay về muộn cùng nhau. Do đó mà Hiền và An cũng hay cùng nhau chờ cơm chồng. Khi cả 2 người đàn ông đi làm về, đáng lẽ An phải chăm lo cho chồng mình thì cô ta lại hỏi anh chồng trước tiên:

- Anh đi làm về mệt không?

- Anh đi tắm đi rồi em dọn cơm lên mà ăn.

Sau đó cô em dâu mặc kệ chồng mình và chị dâu tơ hơ ngồi nhìn để nhanh chân xuống bếp dọn cơm. An săn đón chồng mình đến nỗi, Hiền còn băn khoăn không biết mình là vợ Sơn hay em dâu là vợ anh nữa. Vốn cả nể lại cũng không muốn xảy ra chuyện trong nhà, Sơn ngán ngẩm nhìn vợ rồi kìm Hiền lại trước khi cô "phát tiết". 

Thấy Hiền không nói gì nên em dâu càng được đà lấn tới. Mới đây, khi ngồi đọc tin nhắn Facebook của chồng, cô càng khó lòng mà hiểu được chuyện gì đang xảy ra:

- Anh ăn cơm chưa?

- Anh đang làm gì đó?

- Anh đi làm có mệt không?

- Hôm nay nhà ăn món này ngon lắm.

- Hôm nay em bị ốm. Lát về anh mua thuốc hộ em nhé!

- Em đang đau đầu quá. Bây giờ mà có người xoa bóp đầu cho thì thích nhỉ?

Đáng lẽ những dòng tin nhắn này, An phải nhắn cho chồng mình chứ không phải là anh chồng nên Hiền tức muốn sôi máu. Hình như em dâu cô xem chuyện đó là thường tình, là không có ai chia sẻ nên tìm đến anh chồng thì phải. Quá quắt hơn, cô ta còn biết Sơn thích ăn gì, thích mặc gì, thích làm gì. 

Em dâu quan tâm chồng quá mức, vợ trẻ hoang mang mình và cô ta, ai mới là vợ? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Quả thực, nếu không phải vì ở chung nhà, nếu không phải vì không muốn to chuyện và nếu không phải Sơn hết lời khuyên can thì Hiền đã không để yên rồi. Dù sao cũng là người đã có chồng con, thế mà An lại có thể cư xử và hành động quan tâm thái quá như vậy với người đàn ông khác. Mà đáng nói là đó lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh chồng. 

Hiền rất tin tưởng chồng mình nhưng kiểu em dâu không biết chừng mực như thế khiến cô vô cùng khó chịu. Hơn nữa nếu cứ cái đà này thì không biết An sẽ lấn tới đến mức nào. Vì vậy mà không sớm thì muộn, cô cũng phải tìm cách kéo chồng ra ở riêng thôi. 

Chia sẻ