Chỉ vì bị làm phiền, cậu bé 10 tuổi khiến một thợ khoan suýt chết

Lê Minh,
Chia sẻ

Chỉ vì bức tực với những âm thanh gián đoạn chương trình truyền hình đang xem, một cậu bé 10 tuổi ở Trung Quốc đã suýt giết chết một thợ khoan.

Khi đang xem ti vi trong căn hộ tầng 8 nhà, cậu bé 10 tuổi ở Quý Châu, Trung Quốc cảm thấy rất bực mình vì cứ liên tục bị gián đoán bởi những âm thanh của tiếng khoan ngoài cửa sổ. Thế là cậu bé quyết định cắt đứt sợi dây cáp an toàn khiến anh thợ khoan đang làm việc bên ngoài bị treo lơ lửng trong không trung 40 phút trước khi được giải cứu.

Một công nhân họ Trương đã gọi lính cứu hỏa đến để giúp người đồng nghiệp đang bị treo lở lửng ngoài trời. Ông Trương cho biết khi Liu đang làm việc ở tầng 8 thì ông nghe thấy tiếng anh Liu hét lên rằng dây an toàn của anh ấy bị cắt khiến không thể di chuyển lên hay xuống.

Chỉ vì bị làm phiền, cậu bé 10 tuổi khiến một thợ khoan suýt chết  1

Thợ khoan Liu bị treo lơ lửng suốt 40 phút

Chỉ vì bị làm phiền, cậu bé 10 tuổi khiến một thợ khoan suýt chết  2
Lính cứu hỏa và cảnh sát đã kéo Liu lên từ ban công tầng 11

Lính cứu hỏa và cảnh sát đã vội vã chạy tới hiện trường, họ vật lộn suốt 40 phút để kéo Liu lên từ ban công trên tầng 11. Liu bàng hoàng kể lại: “Khi tôi đang khoan, tôi cảm thấy sợi dây thừng bên dưới tôi rung lên. Sau đó, tôi nhìn thấy một cậu bé cắt sợi dây thừng bằng một con dao. Tôi đã hét lên kêu cậu bé dừng lại nhưng thằng bé chẳng nghe tôi và ngay sau đó dây thừng bị đứt”.

Sau khi nói chuyện với cảnh sát, cậu bé cuối cùng đã thừa nhận những gì mình đã làm. Cha của cậu bé, ông Tang Peng đã chân thành xin lỗi Liu và bồi thường anh…. một sợi dây thừng mới.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã giải thích cho thằng bé biết việc làm của mình là nguy hiểm và nó hứa sẽ không lặp lại việc đó một lần nữa”. Ông Tang cũng tiết lộ ông đang xem xét việc điều trị con trai kiềm chế cảm xúc khi tức giận.

 (Theo Shanghaiist)

Chia sẻ