Chí Trung bất ngờ nói lời chia tay Táo Quân: Sức cùng lực kiệt rồi!

Thu Thảo,
Chia sẻ

Sau khi hoàn tất khâu ghi hình cho "Táo Quân 2018", Chí Trung đã đăng lên facebook cá nhân lời tạm biệt chương trình này.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Tết Nguyên Đán 2018 sẽ đến. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện Gặp nhau cuối năm - Táo Quân 2018 sẽ lên sóng với sự góp mặt của những nghệ sĩ hài quen thuộc.

Chí Trung bất ngờ nói lời chia tay Táo Quân: Sức cùng lực kiệt rồi!  - Ảnh 1.

Chí Trung trên sân khấu "Táo Quân".

Trong thời điểm Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung hăm hở chia sẻ lên facebook cá nhân những thông tin vui vẻ về hậu trường Táo Quân thì NSƯT Chí Trung lại bất ngờ gửi lời tạm biệt khán giả. Theo đó, Chí Trung chia sẻ bức ảnh kỷ niệm 15 năm Táo Quân, đồng thời viết rằng: "Vậy là Táo Quân mùa thứ 15 đã xong. Hay dở buồn vui xin gửi cho khán giả phán xét. Chỉ biết rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đem niềm vui đến cho mọi người trong lúc đất nước đang "chìm trong giá rét"! Đây cũng là lời chào của một "Táo già" là tôi, tặng lại các bạn khi sức cùng lực kiệt. Mong rằng trong đêm 30, các bạn sẽ mở lòng đón nhận như một lời từ biệt và hẹn gặp lại trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, nơi tôi sẽ dốc lòng trước khi nghỉ hưu".

Chí Trung bất ngờ nói lời chia tay Táo Quân: Sức cùng lực kiệt rồi!  - Ảnh 2.

Trước đó, khi Táo Quân 2018 chưa chính thức ghi hình, Chí Trung đã nhiều lần tiết lộ về ý định tạm biệt chương trình. Chí Trung từng chia sẻ rằng: "Nhiều người nói tôi thành công với vai trò Táo Giao thông. Tôi xin cảm ơn nhưng thực ra, vai diễn đó thành công là do chính khán giả. Ai cũng phải tham gia giao thông. Một ngày các bạn có thể không ăn, không yêu nhưng nhiều khi vẫn phải đi đây đi đó. Một tuần, các bạn không thể không ra đường. Trong khi đó, tình hình giao thông chúng ta đang có quá nhiều bất cập".

Chí Trung bất ngờ nói lời chia tay Táo Quân: Sức cùng lực kiệt rồi!  - Ảnh 3.

"Thực ra, năm ngoái tôi xin nghỉ rồi nhưng Hải không cho. Một phần vì Hải yêu quý tôi. Mặt khác, Hải nói, tất cả mọi người đều duyên dáng rồi. Anh giống như một dấu chấm trong một bài văn hay. Dù câu từ có bay bổng thế nào, văn có hay tới đâu cũng cần phải có dấu chấm. Tôi biết, một số người thích tôi ở cách nhả chữ nhưng ở đời phải biết mình là ai. Đã đến lúc, tôi nên dừng lại".

Chia sẻ