Chỉ trong vài ngày, người đàn ông khốn khổ này đã mất đi cả thế giới

,
Chia sẻ

Nỗi đau cứ thế ập đến như muốn hạ gục người đàn ông mạnh mẽ, khiến những giọt nước mắt xót xa cứ mãi lăn dài.

Khi vợ qua đời trong quá trình sinh, Domingos Fraga đã thầm hứa rằng sẽ kể cho con nghe về mẹ mỗi ngày.

Thế nhưng, lời hứa chưa được thực hiện bao lâu thì 5 ngày sau khi chào đời, cô bé Juliet cũng nói lời vĩnh biệt với cha để đặt chân sang thế giới bên kia.

Bi kịch nối tiếp bi kịch...

Trong khi đang tổ chức lễ tang cho vợ và con gái sơ sinh, Domingos lại nhận được hung tin: Người chị mà anh hết mực yêu quý vừa qua đời sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Nỗi đau cứ thế ập đến như muốn đánh gục người đàn ông mạnh mẽ, khiến những giọt nước mắt xót xa cứ mãi lăn dài.

 - Ảnh 1.

Domingos và mẹ anh như ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn.

Được biết, Domingos và vợ, cô Liz Fraga, mới kết hôn được 5 tháng. Vào ngày 6/5, khi thực hiện sinh mổ tại 1 bệnh viện ở Milford, Massachusetts, Mỹ, Liz Fraga đã qua đời. Cái chết của Liz Fraga đã khiến toàn bộ người thân bất ngờ bởi ca sinh của cô được đánh giá là không có gì quá phức tạp.

 - Ảnh 2.

Domingos và vợ, cô Liz Fraga.

 - Ảnh 3.

Domingos âu yếm nhìn con gái.

5 ngày sau khi Liz Fraga qua đời, con gái bé bỏng của cặp đôi cũng ra đi. "Có lẽ số phận của 2 mẹ con cô ấy là phải ở bên nhau. Liz yêu và muốn được ôm con", Domingos nói.

Tưởng không còn gì có thể đau đớn hơn thì mới đây nhất, Domingos lại nhận được hung tin: Người chị thân yêu của anh cũng không thể qua khỏi sau thời gian chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Câu chuyện của Domingos sau khi được chia sẻ đã nhận được sự chú ý của rất đông người dùng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông và cùng chung tay quyên góp để giúp Domingos có đủ chi phí lo tang lễ cho những người thân yêu trong gia đình.

Theo Kenh14/ Trí Thức Trẻ

Chia sẻ