Chỉ một câu hỏi xin việc ở trung tâm thương mại, mẹ trẻ này châm ngòi tranh cãi dữ dội

Min,
Chia sẻ

Dù cho lời lẽ của bà mẹ này cũng không đến nỗi “vô tư”, “kém duyên” như những người khác, nhưng với việc mà bà mẹ này đang đảm nhận trong việc nuôi dạy con cái, thì không ai là không quở trách vì: “Từng tuổi này, có con rồi mà còn ăn nói thế kia”.

Cứ tưởng những sự vụ về những người trẻ khi đi xin việc bị từ chối thẳng thừng vì ăn nói trống không, chữ có chữ mất, viết tắt viết hoa loạn xí ngầu được đăng đàn cho cộng đồng mạng ném đá không ít lần, thì những người đã và đang có ý định xin việc sẽ suy nghĩ thật kỹ về hành vi ngôn ngữ của mình cho phù hợp, để không còn cảnh vừa bị từ chối, lại vừa bị nhắc nhở khiến mặt mũi không biết để đâu cho đỡ xấu hổ.

Nhưng không, mới đây, lại có một sự vụ tương tự đã diễn ra, thậm chí nhân vật chính của câu chuyện này lại là một bà mẹ trẻ. Và dù cho lời lẽ của bà mẹ này cũng không đến nỗi “vô tư”, “kém duyên” như những người khác, nhưng với vị trí mà bà mẹ này đang đảm nhận trong việc nuôi dạy con cái, thì không ai là không quở trách vì: “Từng tuổi này, có con rồi mà còn ăn nói thế kia”.

Bị từ chối thẳng thừng vì nhắn tin hỏi xin việc trỏng không, mẹ trẻ đăng đàn trút ấm ức liền bị chị em sửa lưng - Ảnh 1.

Toàn bộ nội dung do chính người mẹ trẻ đăng đàn vào trong một hội nhóm chị em phụ nữ với mục đích trút hết ấm ức vì cho rằng mình nói năng không có gì quá sai trái như sau: “Các mẹ cho em hỏi là như thế này có phải là mất lịch sự không nè. Mình cũng thấy lịch sự rồi mà. Mình cũng có học chứ đâu phải gì đâu mà nói mình vậy nè”. Đi kèm với đôi dòng “không thấy mình sai” như trên, là bức ảnh màn hình tin nhắn đoạn đối thoại hỏi xin việc giữa mẹ trẻ này và người tuyển dụng.

Tất nhiên, nhìn vào bức hình trên tuy là không có câu từ gì quá quắt nhưng với cương vị là một người cần việc đi xin việc thì lời lẽ của mẹ trẻ đã được đông đảo chị em phụ nữ trong hội nhóm đánh giá là không khéo, bất lịch sự hoặc nặng nề hơn là: “Đã sai rành rành mà không thấy cái sai thì bó tay chị mẹ này, ăn với chả nói, không đầu đuôi chào hỏi gì cả”.

Bị từ chối thẳng thừng vì nhắn tin hỏi xin việc trỏng không, mẹ trẻ đăng đàn trút ấm ức liền bị chị em sửa lưng - Ảnh 2.

Nickname Mimi Heniken góp ý: “Giọng này chỉ lịch sự khi bạn nói chuyện với bạn bè hoặc mua hàng online thôi. Còn xin việc thì thiếu lịch sự thật”. Chị gái Thiên Thanh cũng đồng tình với ý kiến này nên nói thêm vào: “Mình nghĩ giống mẹ nó, ví dụ bạn ý nói câu đầu ‘cho mình hỏi”, hoặc câu kết ‘thời gian như thế nào vậy ạ’, nghe nó sẽ lịch sự hơn”.

Lại một ý kiến không hài lòng khác của mẹ trẻ Phương Nguyễn khi chia sẻ: “Nói chung là mình đọc cũng không hài lòng. Bạn xin việc thì bạn thể hiện làm sao bạn là người đang cần việc và tôn trọng người ta. Bạn không sai, nhưng bạn dùng câu mang tính khẩu ngữ nói chuyện thường ngày, hời hợt. Bạn nên dùng câu mang tính văn viết thì ok hơn. Ví dụ: Anh/chị cho em hỏi chỗ abc đang tuyển người phải không ạ?”.

Bị từ chối thẳng thừng vì nhắn tin hỏi xin việc trỏng không, mẹ trẻ đăng đàn trút ấm ức liền bị chị em sửa lưng - Ảnh 3.

Ngắn gọn hơn, cô nàng Linh Hương bày tỏ ý không hài lòng với những dòng tin nhắn xin việc trên bằng một câu khá chua ngoa: “Thời gian như thế nào đây? Là không chấp nhận được rồi. Bạn đi xin việc mà làm như mẹ thiên hạ”.

Hiện tại, bài viết vẫn còn đang thu hút thêm nhiều sự quan tâm của cộng đồng “500 chị em” trong hội nhóm đăng tải. Suy cho cùng, đây không phải là câu chuyện của riêng ai, nhất là chị em phụ nữ, vì ít nhất đa số chị nào cũng sẽ có một hai lần phải đi xin việc trong đời, đúng không? Nhưng riêng chị em khác, chị em nghĩ sao về những lời lẽ xin việc của mẹ trẻ trên?

(Ảnh: Facebook)

Chia sẻ