Chị gái đưa bạn trai về ra mắt, em choáng váng đến mức đã gây ra sai lầm không thể cứu vãn

Hướng Dương,
Chia sẻ

Chị gái rất giận dữ khi nghe những lời em nói.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của ch

Chị Hướng Dương ơi,

Em năm nay 25 tuổi, chị gái em lớn hơn em 10 tuổi và ít thân thiết vì chị học cách xa em, lại học đại học và lập nghiệp ở thành phố khi em còn là học sinh. Khi em học đại học, em sống trong ký túc xá chứ không ở cùng chị gái.

Năm thứ 4 đại học, em yêu một anh chàng, em đã từng lỡ có thai và bị anh ta bỏ rơi. Khi ấy, em giấu cả gia đình để sinh con một mình nhưng không may em bé bị sảy. Từ ấy trở đi, em thất vọng về đàn ông và chưa muốn yêu ai.

Thật không may, chị gái em cũng mãi không kết hôn. Mẹ em sốt ruột lắm, luôn miệng bảo nhà có hai cô gái không xấu xí gì mà sao lại "ế chỏng chơ".

Đến tháng trước, chị gái báo tin sẽ đưa anh rể tương lai về ra mắt, còn báo trước là anh rể kém tuổi chị. Nghe vậy mẹ em vui lắm vì nghĩ là chị em lớn tuổi rồi còn lấy được trai trẻ chứng tỏ còn sức hút.

Lúc anh rể đến nhà, em vui vẻ mang đĩa hoa quả lên. Vừa nhìn mặt anh ta, em sững sờ rồi làm rơi luôn đĩa hoa quả xuống sàn, đĩa thủy tinh vỡ tan tành. Anh ta cũng nhận ngay ra em. Chính là gã sở khanh năm nào đã bỏ rơi em chị ạ.

95a91767399545

Ảnh minh họa.

Em không giữ được bình tĩnh, bước đến trước mặt anh ta và vung ngay cái tát khiến cả nhà choáng váng. Em chỉ nói đúng một câu: "Đồ khốn, anh định kiếm chác cái gì ở chị gái tôi?". Anh ta cười khẩy nhìn em rồi tỏ vẻ giận dỗi bỏ về.

Chị gái rất giận dữ khi nghe những lời em nói. Sau khi anh ta đi, chị gái em khóc nức nở, mắng em là thứ hỗn láo. Bố mẹ cũng băn khoăn không hiểu em có thù gì với anh ta nên hỏi han mãi. Em có nên nói cho bố mẹ biết sự thật về chuyện của em không chị? Em sợ nói ra thì bố mẹ thêm đau lòng.

Nhưng vì em chần chừ mãi không dám tiết lộ bí mật nên anh ta vẫn qua lại với chị gái em. Chị ấy đã tuyên bố sẽ cưới mà không cần sự có mặt của gia đình nữa. Em phải làm sao bây giờ? Em buồn quá chị ạ!

Sắp ly hôn sau 3 năm chạy chữa vô sinh thì tôi phát hiện có thai nhưng thái độ của chồng mới thật đáng hận - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Gửi em gái,

Chị thực sự tiếc vì em đã gặp phải người đàn ông đầu tiên tệ như thế. Đừng mất niềm tin vào cuộc sống em nhé. Trên đời còn rất nhiều người tốt và xứng đáng với em. Chỉ cần em sống vui vẻ, trân trọng bản thân và quan tâm đến mọi người, hạnh phúc sẽ đến.

Về chuyện của chị gái em, thật đúng là "oan gia ngõ hẹp" khi hai chị em cùng yêu một người. Chị gái em lớn tuổi mới bắt đầu yêu nên chắc chắn tâm trạng đang rất hào hứng. Việc em làm mất mặt bạn trai ngay buổi ra mắt sẽ khiến cô ấy phản ứng tự vệ, xù lông nhím lên bảo vệ tình yêu của mình.

Nếu em không muốn bố mẹ lo lắng thì có thể tâm sự riêng với chị gái. Cô ấy đang là người quyết định việc có tiếp tục tình cảm với anh ta nữa hay không nên cô ấy cần được nghe sự thật và tự đưa ra quyết định.

Vì vậy, em phải thật khéo léo, nói chuyện thật rõ ràng về quá trình yêu anh ta, việc bị lừa gạt rồi bỏ rơi. Quan trọng hơn, em có còn bằng chứng gì về việc đấy như giấy khám thai hay tin nhắn cũ, em có thế để chị gái đọc để tăng tính thuyết phục.

Em cần thể hiện rõ, dù chị em ít được sống gần nhau, nhưng em luôn mong mỏi chị gái mình hạnh phúc và sẽ không chịu nổi nếu chị lại bị hắn ta lừa gạt như em năm xưa. Chị tin rằng, tình cảm ruột thịt thiêng liêng sẽ giúp em thuyết phục được chị gái mình.

Hướng Dương.

Chia sẻ