Chị em "vật vã" đưa con đi viện ngày nóng cao điểm

Mây Trinh,
Chia sẻ

Có vào viện Nhi những ngày này, mới thấy hết nỗi vất vả, mệt mỏi của các bậc cha mẹ phải đưa con đi khám bệnh vì nắng nóng.

Vừa trở về sau chuyến du lịch Sầm Sơn, cả 2 mẹ con chị Hải đã cùng phải nhập viện vì mắc bệnh tiêu hóa. Mẹ nằm ở Bạch Mai, con thì điều trị ở viện Nhi, sáng sớm vừa được xuất viện chị đã vội vã đến thay phiên cho chồng trông cậu con trai út. Chị uể oải: “Trời nắng nóng cháu chẳng chịu ăn gì, phải ép mãi mới chịu uống hết hộp sữa từ sáng tời giờ. Phòng bệnh thì đông, ngột ngạt kinh khủng, không có chỗ để nằm. Vào viện vất vả như thế này có khi người khỏe cũng thành người ốm.” Nằm viện đã được 2 hôm mà cậu bé vẫn liên tục sốt cao chưa dứt, nhìn con “dặt dẹo” nằm trên giường ôm bụng kêu đau mà chị không khỏi xót xa.


Xe ô tô kín lối đi vào bệnh viện Nhi


9h30 sáng ở bệnh viện Nhi, rất đông người đang chờ tới lượt được khám


Nhiều gia đình ở xa đến mang theo hành lý cồng kềnh


Cảnh chầu chực mệt mỏi đợi kết quả trước phòng siêu âm

Tình trạng nắng nóng lan rộng đã khiến trẻ em ồ ạt nhập viện. Chỉ trong một buổi sáng, khoa Khám bệnh - Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương đã có hàng nghìn trẻ tới khám. Trước cửa phòng khám viện Nhi, phòng làm thủ tục hay phòng xét nghiệm tim, nước tiểu,… đều la liệt người đứng, ngồi chờ đến lượt. Các bà mẹ ở xa lỉnh kỉnh đem theo đồ đạc nào sữa, làn, nào quần áo,…để chuẩn bị nhập viện. Nét lo lắng, mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt, mồ hôi mướt trên áo của các ông bố, bà mẹ. Có gia đình đưa con gái đi khám nhưng phải “huy động” cả nhà, mẹ thì trông con, ông nội đi làm thủ tục, còn bố lại “tất tả chạy ngược chạy xuôi” để nhận kết quả xét nghiệm. 


Em bé ngồi ngay giữa nền nhà trước phòng lấy kết quả xét nghiệm máu




Hai bà mẹ tranh thủ cho con ăn giữa không khí hầm hập của ngày nóng đỉnh điểm ở Hà Nội - 42 độ C

Suốt mấy ngày nay, vì mải trông cô con gái út ở bệnh viện mà người nhà đều bảo trông chị Hải Yến (Đống Đa, HN) sọp hẳn đi. Bé vừa phải nhập viện hôm thứ 6 tuần trước vì sốt vi rút, gần 1 tuần nằm viện nhưng xem ra tình hình vẫn chưa mấy khả quan. Mới có mấy ngày mà cô bé đã sụt đi 2kg, hai hốc mắt sâu hoắm. Cứ tan giờ làm là chị Yến lại “lao như con thoi” vào bệnh viện để trông cháu. Hai vợ chồng thay phiên nhau người chăm con trong bệnh viện, người ở nhà lo đưa đón cơm nước cho cậu con trai đầu 7 tuổi đang học tiểu học. Vất vả đi lại như thế nhưng điều khiến gia đình chị mệt mỏi nhất, là thời tiết quá khắc nghiệt với nắng nóng và không khí cứ hầm hập như trong lò thiêu. Ở viện, cái nóng ấy càng như gấp đôi, gấp 3. Chị chép miệng thở dài: “Nắng như thiêu thế này, người lớn còn không chịu được huống hồ là trẻ con.”


"La liệt" người ngồi ngay trước phòng siêu âm tim




Trước phòng chụp X quang cũng tương tự


Với thời tiết như mấy hôm nay, tình trạng trẻ phải tới khám và nhập viện đã khiến viện Nhi bị quá tải. Đa số trẻ em do không chịu nổi cái nóng oi bức, hầm hập nên mắc bệnh đường hô hấp, phát sốt, đổ ban... Cả 50 phòng khám trong viện đều chật cứng bệnh nhi, khiến không khí nơi đây càng trở nên ngột ngạt. Vẻ mệt mỏi, uể oải hằn rõ lên gương mặt của cả các bé lẫn bố mẹ. Nhiều gia đình cứ loay hoay dỗ con, chạy đôn đáo làm thủ tục đến vã mồ hôi.

Nộp sổ khám bệnh từ lúc đầu tiên mà mãi gần tiếng sau, cháu Minh Quân, con chị Phượng (Thái Bình) mới được gọi vào khám. Trước khi đến khám chị có cho bé lót dạ chiếc bánh mỳ, nhưng đến nơi ngồi chờ lâu con cứ kêu đói và khát liên miên. Khám xong lại mất công chờ thêm gần 2 tiếng nữa để lấy kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. Lấy tạm quạt nan quạt cho con mà cu cậu vẫn liên tục kêu nóng, nằng nặc đòi về nhà. Chị phải dỗ mãi cậu con trai 10 tháng tuổi mới chịu nín. Nhìn hai mẹ con chị mồ hôi đầm đìa, cậu con trai mệt gục trên vai chị mà những người xung quanh không khỏi ái ngại. Thế nhưng, đó là tình trạng chung của các ông bố bà mẹ phải đưa con tới viện vào những ngày nắng nóng khủng khiếp như thế này.


Mới đầu hè, viện Nhi đã thực sự quá tải


Cả gia đình cùng "tất bật" ở bệnh viện

 
Ngay cả ở ngoài sân, không khí cũng rất ngột ngạt


Phải khó khăn lắm người mẹ này mới dỗ được con ngủ trong không khí oi nồng khó chịu


Lặn lội từ xa đến xếp hàng để được khám


Người nhà đứng kín cửa trước quầy thuốc

Trong khuôn viên bệnh viện, la liệt cảnh người nhà bế bệnh nhi ngồi chờ đến lượt khám, tranh thủ ra ngoài cho thoáng. Nhưng giữa trưa, thời tiết càng trở nên đáng sợ hơn khi cái nóng bốc lên hầm hập, cộng thêm hơi người, đủ loại mùi càng khiến mọi người đều mệt mỏi. Uể oải vừa nói vừa quạt cho con mát, chị Hải Linh, quê ở Hưng Yên cho biết đã đội nắng lặn lội đưa con lên viện Nhi từ 5h sáng để khám phế quản. Đến đây từ sớm, nhưng hai mẹ con vẫn phải “chầu chực” mãi ở phòng khám vì lượng người đến viện quá đông. Chị ngán ngẩm khi nhìn hàng dài các ông bố, bà mẹ đang đứng chờ trước cửa phòng xét nghiệm: “Cố gắng khám lấy thuốc để về trong ngày, nếu phải chờ đến mai thì có khi hai mẹ con phải thuê nhà trọ nghỉ qua đêm". Đến trưa, thấm mệt nên 2 mẹ con cứ “vạ vật” ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. "Nhìn con nóng bức, tôi cũng xót lắm, chỉ mong khám nhanh nhanh rồi còn về chứ ở lại có khi cả mẹ cả con cùng kiệt sức. Ở đây toàn phụ huynh đưa bé đi khám tiêu hóa và hô hấp, trời nóng bất thường nên trẻ con phải vào viện nhiều quá, tội nghiệp bọn trẻ con".

Chia sẻ