Chị em “thả rông” ủng hộ Ngày không mặc áo ngực

Lê Minh ,
Chia sẻ

Nhân Ngày không mặc áo ngực thế giới 13-10 (National No Bra Day), nhiều chị em rủ nhau “thả rông” để chia sẻ niềm tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của người phụ nữ. Hãy nghe họ chia sẻ quan điểm thú vị về chiếc áo ngực của phụ nữ.

Phù thủy “Nghệ thuật quyến rũ” Pepper: Tôi ủng hộ các bạn gái mặc new bra

Pepper thường không mặc áo ngực (bra) ở tất cả mọi nơi. Dù vậy, nói không mặc bra cũng không đúng hẳn vì Pepper thường sử dụng 2 miếng che ngực của phụ nữ được gọi là “New bra – áo ngực kiểu mới: ngực dán”, mặc mọi lúc mọi nơi, ngoại trừ lúc ngủ.

không mặc áo ngực_1
Tiến sĩ tâm lý Pepper (Phan Thị Huyền Trân), người nổi tiếng với các khóa học “Nghệ thuật quyến rũ”, cho biết cô thường xuyên không mặc áo ngực mọi lúc mọi nơi.

Ở Việt Nam, mọi người thường không ủng hộ việc không mặc áo ngực vì nhiều quan niệm truyền thống, một là phụ nữ Việt Nam được dạy phải kín đáo, hai là lực hút của trái đất sẽ làm ngực của phụ nữ bị xệ đi nếu không mặc bra. Thực tế, quan niệm thứ hai khá sai lầm vì các bạn hãy quan sát mẹ, bà mình đi, họ mặc bra quanh năm suốt tháng nhưng xệ thì vẫn xệ thôi. Vậy nên thế giới kêu gọi một ngày không mặc bra, Pepper thấy rất đúng và ủng hộ. Nếu được thì bạn gái nên không mặc bra mỗi ngày càng tốt.

Thực tế cũng có những hình ảnh phụ nữ không mặc bra gây phản cảm, chẳng hạn như các cô siêu mẫu mặc áo quá mỏng và lộ ngực tạo ra hình ảnh khiếm nhã hoặc một số bạn gái “thả rông” mà không dán gì sau làn áo mỏng khiến người đối diện (thậm chí là nữ) cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc. Điều mọi người lo ngại không phải là bạn xấu đi hay đẹp hơn mà những hình ảnh này làm người đối diện, đặc biệt là đàn ông suy nghĩ và tưởng tượng những điều không hay ho trong đầu.

không mặc áo ngực_2

Pepper khuyên các bạn gái hãy sử dụng new bra (miếng dán che ngực) thay cho áo ngực truyền thống.

Ở góc độ cá nhân, Pepper ủng hộ việc bạn gái mặc new bra, thậm chí Pepper còn muốn mình có cơ hội sản xuất loại new bra thật tốt và an toàn cho các bạn. Nhưng hãy nhớ khi mặc new bra, hãy chọn áo có chất liệu dày phù hợp để không phô ra new bra và chọn loại new bra có kích thước phù hợp với bạn. Hãy nhớ một điều bạn đẹp nhất là khi bạn tự tin, chứ không phải là bạn phô ra nhiều bao nhiêu.

Nhà văn Keng: Tôi không thích sự khuôn cứng của áo ngực

Khi ở nhà tôi thường tôi không mặc áo ngực (bra) vì sự giản tiện và thoải mái. Những lúc ra ngoài tôi cũng lười nai nịt “áo giáp” nếu trang phục của mình có màu tối hoặc nhiều lớp để không tạo nên hình ảnh quá lộ liễu. Tôi ít mặc bra không phải vì quan tâm đến sự quyến rũ, sexy, mà vì bản thân mình lười biếng khi phải tròng hết cái này đến cái khác vào người và vốn cũng không thích sự khuôn cứng của bra, dù cho mặc bra có thể tạo nên hình ảnh vòng 1 đẹp hơn. Không như nhiều người khác, tôi thích tuýp ngực nhỏ, mong ước thầm kín thời thiếu nữ của tôi là ngực mình nhỏ xíu thôi chứ đừng có phồng lên kiểu phồn thực quá. Vì ngực nhỏ dễ mặc đồ và không cần thiết phải diện bra, thêm nữa, “cam bưởi rồi cũng thành mướp, chỉ có bức tường mới trường tồn với thời gian”.

không mặc áo ngực_3

Nhà văn Keng cũng là người ủng hộ xu hướng không mặc áo ngực khi ra phố.

Bản thân tôi vốn không quan tâm nhiều đến định kiến của xã hội về việc “phụ nữ không mặc bra ra đường được cho là thiếu đứng đắn”, điều đó không thuộc giới hạn phải lưu tâm của tôi, tôi chỉ cần sống theo cách mình cho là thoải mái nhất. Phong thái tự nhiên thường xóa mờ ranh giới dung tục. Khi vừa qua tuổi dậy thì, tôi thường thấy những phụ nữ nước ngoài đến Việt Nam du lịch thường không mặc bra đi trên phố, họ tự tin và có một vẻ đẹp rất con người. Từ những hình ảnh đó, khi tôi trưởng thành, thì bra không phải là phụ kiện thiết yếu trong cuộc sống sống của tôi nữa. Thế giới phát động Ngày không mặc bra để phòng ngừa ung thư vú, thực tình tôi cũng không quan tâm vì chưa bao giờ thấp thỏm lo lắng về những hiểm họa chưa tới. Nói chung, trời kêu ai nấy dạ, ung thư mà tìm đến mình thì trốn tránh kiểu gì cũng không thoát. Vì thế, tôi nghĩ mình chỉ cần làm những điều cảm thấy dễ chịu nhất cho bản thân là được.

không mặc áo ngực_4

không mặc áo ngực_5

 Dù không mặc bra nhưng do cách chọn màu áo phù hợp, Keng trông vẫn rất kín đáo và xinh đẹp. 

“No Bra No Pay” (Không mặc áo ngực thì không cần trả tiền)

Đó là tên một chiến dịch ủng hộ ngày Thế giới không mặc áo ngực của quán cà phê nổi tiếng tại TP.HCM với slogan “Nghĩ điên làm chất” cùng hàng loạt những món uống độc đáo như Nhai luôn ly, Uống luôn xô, Đá đổi vị, Cầu vồng sau mưa… Xuất phát từ một lần chứng kiến phụ nữ ung thư vú phải cắt ngực trong bệnh viện, một thành viên của quán biết đến ngày No Bra thế giới và từ đó nảy sinh ý tưởng mở chiến dịch “No Bra No Pay”: Bạn gái không mặc áo ngực khi đến thưởng thức các món uống của quán thì không cần trả tiền.

không mặc áo ngực_6

Chiếc áo ngực treo ngay trong quán để cổ vũ tinh thần “thả rông” của các bạn gái trong chiến dịch “No Bra No Pay” của quán cà phê nổi tiếng với tinh thần “Nghĩ điên làm chất”.

Chiến dịch xuất hiện từ đầu tháng 10 đến hết ngày 20/10/2015 tại quán cà phê này đã được rất nhiều bạn gái trẻ ủng hộ. Với con số hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt bạn gái “không mặc áo ngực” đã đến quán không chỉ để được uống nước miễn phí mà còn để thể hiện sự tự tin và cá tính mạnh mẽ của những cô gái hiện đại. “Theo mình, "No Bra" là một chiến dịch chứng tỏ rằng phụ nữ có quyền tự do, có quyền tháo bỏ mọi xiềng xích bất công xã hội, có quyền yêu thương chính mình và có quyền trở nên sexy, tự tin và cá tính trước mọi người xung quanh”, một bạn gái tham gia chiến dịch chia sẻ.

Còn bạn thì sao, các cô gái? Hãy cùng nhau “thả rông” vòng 1 ít nhất vào ngày hôm nay để cảm nhận đặc quyền “tự do” của chị em chúng mình nhé!

 Ngày 13/10 hàng năm được gọi là "National No Bra Day" khi phụ nữ trên toàn thế giới có thể cởi bỏ chiếc áo ngực của mình và tận hưởng cảm giác vòng 1 được “thả rông” trong suốt 24 giờ. Ngày No Bra chỉ xuất hiện một vài năm gần đây, nhưng ý nghĩa của nó thì đã có từ những thập niên 60 của thế kỷ này. Những năm 1960, “No bra” có nghĩa là sự giải phóng cơ thể phụ nữ và những trách nhiệm xã hội. Đến thập niên 70, “No bra” là biểu tượng của sự tự do hoàn toàn của người phụ nữ. Những năm gần đây, “No bra” còn có ý nghĩa ủng hộ cho chiến dịch nâng cao hiểu biết về căn bệnh ung thư vú đang hoành hành khắp thế giới.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp) 

Chia sẻ