Chị em công sở "nhộn nhạo" với Black Friday

Ngọc Ánh,
Chia sẻ

Ngày hội giảm giá Black Friday đã làm nhiều chị em bận việc văn phòng trong sáng nay chộn rộn đứng ngồi không yên. Nhiều người không đến được cửa hàng đã tìm mọi cách để có được những mặt hàng mình mơ ước từ lâu.

Nóng điện thoại nhờ người mua hộ

Không thể xin nghỉ việc để đến xếp hàng tại các cửa hàng, nhiều chị em công sở không vì thế mà chịu bó tay trước cơ hội giảm giá sốc này. Chị Hoài Thu (Nhân viên văn phòng của một công ty nằm trên đường Võ Văn Tần- Q.3- TP.HCM) cho biết: "Mình biết là ngày hôm nay sẽ có giảm giá khủng nhưng không thể nghỉ làm, nóng ruột lắm, cơ hội chỉ có một lần trong năm. Theo dõi facebook và các trang báo thấy thông tin dân tình rủ nhau đi mua ầm ầm mà nóng hết cả ruột". Nhưng không chịu bó tay, thấy cô bạn khoe trên facebook đang đi mua hàng chị Thu lập tức gọi điện thoại nhờ bạn dùng điện thoại chụp một loạt các túi xách gửi về cho chị xem, sau đó chị chọn và nhờ bạn mua giúp. "Như vậy là tạm an ủi rồi, không đi mua được thì không có nhiều lựa chọn lắm nhưng cái túi 1,3 triệu mà mua được có 600 ngàn cũng đáng"- Cầm chiếc túi màu cam sau khi được bạn chuyển đến cho vào giờ ăn trưa trên tay chị Thu mãn nguyện chia sẻ.

Chị em công sở
Ngày giảm giá nhiều mặt hàng chị em ưa thích như túi xách, mỹ phẩm, quần áo( ảnh: Lê Bảo)

Chị Quỳnh Trang (chuyên viên Truyền thông Công ty S. Q.3) lại nhờ ông xã đi mua. Vì mặt hàng chị mua là đôi giày thể thao của một thương hiệu nổi tiếng chị đã "canh me" từ lâu nhưng giá quá cao, chồng lại làm nghề tự do nên chị đã nì nèo ông xã đến sắp hàng để "rước" đôi giày đó về. May mắn là ông xã chị chịu khó đi từ sớm nên mua được đúng đôi giày chị thích với mức giá giảm đến 35%.

Nhịn cơm trưa xếp hàng chờ thanh toán

Chị Vi Lệ (BTV một tạp chí ở Q.1- TP.HCM) và các đồng nghiệp thì ồ lên đầy tiếc nuối khi thấy cô bạn đồng nghiệp chịu cắt một ngày phép năm để đi săn hàng giảm giá lệ khệ mang về nhiều túi xách, quần áo, giày dép rất đẹp với giá đáng mơ ước. Ngay lập tức mọi người rủ nhau tranh thủ giờ nghỉ trưa không ăn cơm để chạy ra các cửa hàng, trung tâm thương mại hi vọng sẽ vớ được những món hàng đẹp giá sốc. 

Không thể tranh thủ nghỉ trưa, một số chị em lại lên kế hoạch cuối ngày sẽ đi mua sắm mặc dù cơ hội có được hàng đẹp giá rẻ vào lúc này không còn nhiều như lúc sáng.

Chị em công sở

Nhiều chị em tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa để xếp hàng mua sắm ( ảnh: Lê Bảo)

Mặc dù không có ý định mua sắm nhưng khi thấy các đồng nghiệp mua được hàng đẹp giá rẻ nhiều chị em cũng chộn rộn, mặc dù túi tiền lúc cuối tháng đã không còn rủng rỉnh. Vì mê được đôi giày như cô bạn vừa mang về Tú Vy (nhân viên văn phòng ở một trường đại học) lại dùng số tiền tiết kiệm dự định để đi du lịch cuối năm của mình để rước mấy đôi giày yêu thích. Một số chị em thì vay mượn tiền để có thể mua sắm vì "không phải lúc nào cũng mua được hàng hiệu giá tốt như thế này"- Tú Vy chia sẻ.

Chị em công sở
Vui vẻ khi mua được mặt hàng mình thích ( ảnh: Lê Bảo)

Một số chị em văn phòng khác lại chọn cách mua hàng tại các trang web uy tín hoặc đặt hàng từ facebook từ những ngày trước nên vẫn tìm cho mình được những mặt hàng tốt. Chị Hi Thường, một người chuyên bán hàng xách tay trên facebook từ Mỹ về cho biết trong mấy ngày vừa qua lượng đặt hàng tăng lên đáng kể. Tuy phải chờ tuần sau hàng mới về đến Việt Nam, chị em mới được sờ vào món hàng mình đã trả tiền trước nhưng theo chị Thường "Không có thời gian xếp hàng mà bỏ mất cơ hội mua hàng giá tốt này thì thật tiếc. Trong khi giá bán trên mạng cũng rất hấp dẫn thì chọn giải pháp này là một biện pháp tình thế thỏa đáng hiện tại".

Chia sẻ