Chị dâu em chồng bất hoà vì… Tết

,
Chia sẻ

Chị dâu – em chồng vốn là một mối quan hệ cũng phức tạp “ngang ngửa” với mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu. Trong những ngày giáp Tết với bộn bề bao công việc, mối quan hệ đó rất dễ bị “đánh thức”.

Là chị dâu cả trong gia đình, Loan luôn luôn phải nhắc nhở mình phải thật khéo léo, ý tứ, và giữ gìn mọi chuyện. Bởi lẽ, dõi theo từng cử chỉ của cô không phải là ánh mắt của mẹ chồng mà là tận “bốn mắt” của hai cô em bên Ngô. Giữa Loan và hai em không phải là chưa có lần chạm trán nảy lửa vì những chuyện không đâu. Thế nên, trong dịp Tết đầu tiên ở gia đình nhà chồng này, cô càng phải cố gắng giữ gìn.
 
Trước khi sắm Tết, Loan cẩn thận họp bàn với hai em, phân công nhiệm vụ mua sắm Tết để tránh trường hợp xảy ra thiếu sót, lại phải cuống cuồng đi mua. Tưởng như thế là êm đẹp, ai ngờ, khi mua đồ về đến nhà, Loan lại bị hai cô em chồng nguýt: “Đúng là con nhà đại gia có khác, dùng toàn đồ xịn thôi à. Cứ đà này, chắc ông Thành (chồng Loan) phải cày hơn trâu mới đủ tiêu mất. Thảo nào lấy vợ mới mấy tháng mà gầy sụt hẳn đi”. Loan chẳng biết nói gì. Cô chỉ nghĩ, cả năm mới có một cái Tết, phải sắm sửa cho chu đáo…

Việc chuẩn bị Tết vô cùng bận rộn: gói bánh chưng, làm bánh mật, trang trí cây đào, dọn dẹp nhà cửa… một núi công việc dồn lên. Suốt từ sáng đến tối, Loan không một lúc ngơi tay trong khi hai cô em ung dung ngồi xem hài Tết. Thấy nhà cửa bừa bãi, Loan nhắc khéo hai em dọn dẹp. Thế nhưng, quanh đi quẩn lại mà nhà vẫn chưa dọn. Loan nhắc hai cô em lần nữa thì bị đáp trả: “có mỗi cái nhà mà cũng không dọn được, lại còn sai!”. Loan lắc đầu tự mình thu dọn, thầm nghĩ “mình đâu có khác gì ôsin”.

Không chỉ vậy, đầu năm mới, đi chúc Tết các cô các chú, Loan cũng không quên mừng tuổi cho các em. Ở quê chồng, mọi người thông thường mừng tuổi cho trẻ con từ 5 – 10 nghìn, Loan mới về chưa biết, vả lại cũng là dâu mới nên cũng không muốn mang tiếng là bủn xỉn, Loan mừng tuổi mỗi cháu 20 nghìn. Có vậy thôi mà hai bà cô bên Ngô đã đánh tiếng: “nhà người ta giàu, chồng lại chăm chỉ kiếm tiền cho vợ tiêu, người ta tội gì mà không tiêu cho sướng”. Mới ngày đầu năm, Loan đã cảm thấy vô cùng tủi thân.

Thực ra, mối quan hệ giữa chị dâu – em chồng không phải là mối quan hệ không có phương cách điều trị. Đa số mâu thuẫn phát sinh từ việc khác nhau về hoàn cảnh sống dẫn đến khác nhau trong cách ứng xử. Để tránh những va chạm không nên có, đặc biệt trong dịp đầu năm mới, giữa chị dâu – em chồng cần có sự bàn bạc, thống nhất trong tất cả mọi việc. Chị dâu nên tham khảo ý kiến em chồng trước khi đưa ra một quyết định nào đó, tránh để sự việc xảy ra rồi mới đi giải quyết … hậu quả. Em chồng cũng nên có thái độ hợp tác, hiểu và giúp đỡ chị dâu hoà nhập vào môi trường mới. Có như thế, mối quan hệ chị dâu – em chồng trong những ngày đầu năm mới “xuôi chèo mát mái”, không ảnh hưởng đến không khí đón Tết chung của đại gia đình.

Suy cho cùng, để mối quan hệ trở nên tốt đẹp, gia đình êm ấm, rất cần sự thiện chí trong cách ứng xử của mỗi người.

                                                     Thu Hường  

Chia sẻ