Chết cười với tin đồn "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh đồng tính

Nguyễn Nguyễn - PP,
Chia sẻ

Phải chăng đây chỉ là chiêu PR quá... bình thường của ai đó?

Mới đây, xuất hiện thông tin xôn xao bắt nguồn từ một bài báo đặt nghi vấn rằng “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh có khả năng đang ấp ủ một mối tình đồng tính, và “một nửa” của cô không ai khác - chính là người bạn thân thiết luôn song hành cùng cô - diễn viên, người mẫu Quỳnh Thư.

Thoạt đầu khi nhìn vào những luận điểm chứng minh, nhiều người bất ngờ, choáng váng bởi không ai nghĩ một “nữ hoàng nội y” sexy như Ngọc Trinh lại có thể vướng vào nghi án tình cảm đồng tính. Nhưng khi đọc kỹ bài báo thì dư luận lại được một phen “tức cười”, và gần như không một ai bị thuyết phục.


Những bức ảnh được cho là minh chứng cho tình cảm đồng tình giữa Ngọc Trinh và Quỳnh Thư?!

Luận điểm dẫn chứng được đưa ra khá tỉ mỉ, cẩn thận… thậm chí các đoạn trả lời trong bài phỏng vấn 2 người đẹp và những tính toán tần suất cặp đôi này xuất hiện thường xuyên bên cạnh nhau cũng được đưa ra để minh chứng cho nghi vấn này. Thế nhưng, tất cả không thể làm độc giả tin đó là sự thật. Xin được trích dẫn vài đoạn:

"Quỳnh Thư đã mập mờ chia sẻ với báo chí là: "Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi chỉ trộm nghĩ rằng nếu như tôi và Ngọc Trinh yêu nhau thì chắc nhiều đàn ông phải tiếc nuối lắm đấy…"

Ngọc Trinh cũng từng nhận xét về cô bạn gái của mình: "Quỳnh Thư có cá tính và cách suy nghĩ của một người đàn ông trong gia đình, khi sống cùng cô ấy tôi không cảm thấy phải lo lắng điều gì, tôi muốn hình mẫu của người đàn ông trong tương lai sẽ giống như Thư"."

Nếu cứ bắt bẻ câu chữ và suy diễn "nhanh nhạy" như vậy thì bất cứ cô gái nào cũng có thể yêu người cùng giới. Đơn giản vì trong câu chia sẻ của Quỳnh Thư, một người bình thường cũng có thể hiểu ra rằng ý của cô chỉ là lấy ví dụ vui, còn toàn bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn là:

"Nhưng có tin đồn là thật ra chị với Ngọc Trinh đang có tình cảm yêu đương nên mới suốt ngày quấn quýt bên nhau như vậy. Chị có muốn giải thích về lời đồn thổi này không?

Quỳnh Thư: Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là tôi quá choáng với tin đồn này. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào đây. Tôi chỉ trộm nghĩ rằng nếu như tôi và Ngọc Trinh yêu nhau thì chắc nhiều đàn ông phải tiếc nuối lắm đấy." (trích đăng bài phỏng vấn trên Bee).

Tiếp đến, bài báo đánh dấu hỏi về việc tại sao giữa 2 người (Ngọc Trinh - Quỳnh Thư) không thấy dấu hiệu của sự ích kỷ, không thấy Thư ghen tị khi Ngọc Trinh nổi hơn mình. Thật sự đến lúc này thì những chứng cứ đã trở nên buồn cười chứ không còn sức nặng nữa. Vì cứ cho là Quỳnh Thư ghen tị với cô bạn Ngọc Trinh thật, lẽ nào cô người mẫu này sẽ khoe khoang điều đó khắp nơi để giới truyền thông và khán giả biết mà vào "ném đá".

Và cuối cùng, sau tất cả "sự cố", tên tuổi của Quỳnh Thư lại càng được chú ý đến. Người ta có cơ sở để đánh dấu hỏi về việc phải chăng scandal chỉ là một trong những cách PR quá... bình thường của “ông trùm chân dài” Khắc Tiệp muốn đẩy “gà cưng” Quỳnh Thư của mình lên!?



Như vậy, không lý do gì mà có thể đặt ra tin đồn “ba lăng nhăng” về những nghi vấn tình cảm của Ngọc Trinh nói chung và nghệ sĩ Việt nói riêng. Thiết nghĩ, nghệ sĩ cũng là người, cũng có đời sống riêng tư, tình bạn thân thiết như bao người bình khác. Vậy tại sao chúng ta cứ phải đánh đồng đó là tình ái, là những mối quan hệ “mờ ám” để rồi lại đưa ra mổ xẻ, đặt dấu hỏi.
Chia sẻ