Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã

JJJ,
Chia sẻ

Nếu động vật hoang dã biết suy nghĩ như con người, có lẽ chúng sẽ thấy tức anh ách!

Rất khó để giải thích tường tận vì sao con người thích chụp ảnh động vật hoang dã.

Tuy nhiên, hầu như chẳng có con nào chịu ngồi yên cho bạn bấm máy cả, chụp cố thì ra toàn ảnh mờ nhòe xấu xí, nếu rõ nét thì bố cục cũng như dở hơi - thôi thì gọi chung là ảnh dìm hàng.

Vâng, Crap Wildlife Photography chính là group Facebook mà 66.000 thành viên chỉ chăm chăm đăng ảnh xấu xí về động vật. Cùng xem để giải trí nào:

Con gì đây, ong hoạt hình à?

Đây là group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 1.


Đây là cách chụp vịt rất sai

Đây là group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 3.


Giơ máy lên chụp con chim, được ngay con cá

Đây là group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 5.


Cũng là chụp ảnh chim nhưng không thấy cánh đâu

Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 7.


Bệnh nhân: Em bị rắn cắn, cứu em với bác sĩ ơi
Bác sĩ: Có biết rắn gì cắn không?
Bệnh nhân:

Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 9.


Chụp ảnh ăn uống hiếm khi đẹp và duyên, ví dụ như con cú đi bắt giun này

Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 11.


"Out nét" khi chụp ảnh và ví dụ trực quan

Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 13.


Vô tình chụp được ảnh bồ câu đeo bánh mì gối, tôi đoán nó là sếp

Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 15.


Chưa kịp chụp ảnh thì chim bay mất

Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 17.


Chưa kịp pose đã chụp!

Chết cười với group Facebook chuyên chụp ảnh "dìm hàng" động vật hoang dã - Ảnh 19.

Theo B.P

Chia sẻ