Chê Thúy Diễm không biết nấu ăn, phản ứng của Lương Thế Thành khiến bất cứ bà vợ nào cũng phải ghen tỵ

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Lương Thế Thành gọi vui khả năng nấu nướng của vợ là: "Ngón tay có 3 lóng thì số món ăn vợ tôi nấu được là 2 lóng".

Có con là điều thiêng liêng, tuyệt vời mà bất cứ cặp vợ chồng nào cũng mong ước. 2 năm sau ngày cưới, Lương Thế Thành - Thúy Diễm cuối cùng cũng đón đứa con đầu lòng. Nói về việc lần đầu làm bố, Lương Thế Thành hào hứng kể tại 1 tiếng kể hết rằng: "Cuộc sống của tôi đảo lộn khi sinh con. Ngày xưa tôi với Thúy Diễm rất thảnh thơi, không có lịch quay thì dắt nhau đi chơi, ăn hàng quán rồi du lịch nữa. Còn bây giờ có con rồi, cái gì cũng phải làm theo thời gian của ông con. Ông ấy ngủ thì vợ chồng tôi mới ngủ. Ông ấy mà khóc lên một chút thì vợ chồng thức".

"1 tiếng kể hết": Lương Thế Thành khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ khi nói về chuyện vợ không biết nấu ăn

"Sau hơn 2 tháng sinh con, Thúy Diễm không có đêm nào được ngủ thẳng giấc. Bây giờ có ai mà hốt Bảo Bảo là Thúy Diễm giao ngay. Cũng vui vì bà nội, bà ngoại hỗ trợ chăm con rất nhiều để 2 vợ chồng được ngủ. Nhưng nói thật, chúng tôi ngủ chỉ được một chút thôi là phải chạy sang để xem con. Nhớ con không chịu được. Đi xa thì nhớ con lắm, mà về nhà là không dám đụng, vì sao mà mệt quá".

Chê Thúy Diễm không biết nấu ăn, phản ứng của Lương Thế Thành khiến bất cứ bà vợ nào cũng phải ghen tỵ  - Ảnh 2.

"2 vợ chồng tối ngủ, ông nhỏ nằm kế bên. Đến lúc nó khóc, vợ chồng cứ khều nhau: Em à, con khóc kìa. Thúy Diễm lại khều kêu: Anh à, con khóc, anh cho con bú đi. Cuối cùng 2 vợ chồng để đó, con khóc một chút thì tự nín. Đêm nào cũng thế, riết rồi quen luôn. Chăm con cực khổ kinh khủng. Bây giờ mà nói ra thì không biết nói sao cho hết. Con đụng chút là khóc, vợ mệt quá cứ bảo tôi ra nói chuyện với con. Tôi cũng ngu, ra nói chuyện thật, mà cứ hết nói là con lại khóc".

Chê Thúy Diễm không biết nấu ăn, phản ứng của Lương Thế Thành khiến bất cứ bà vợ nào cũng phải ghen tỵ  - Ảnh 3.

Về phần Thúy Diễm, cô kể thêm rằng hồi trước khi có con, vợ chồng cô đã không nấu ăn. Do Lương Thế Thành không biết nấu mà đến Thúy Diễm cũng chẳng biết nấu. Thúy Diễm giỏi ra ngoài kiếm tiền, riêng việc nhà, cứ phải gọi là thánh hậu đậu. Cho đến thời điểm hiện tại, số món ăn Thúy Diễm biết nấu phải đếm trên đầu ngón tay. Lương Thế Thành gọi vui khả năng nấu nướng của vợ là: "Ngón tay có 3 lóng thì số món ăn vợ nấu được là 2 lóng".

"Khuyết điểm lớn nhất của Diễm là không biết nấu ăn, dù cố gắng khắc phục đến mấy thì vẫn không thay đổi được. Nhiều bữa nấu cơm xong, gọi điện thoại cho chồng về ăn mà không thấy về. Anh Thành cũng cố gắng ăn nhiều lắm, nhưng sau này thấy cực quá thì không cho Diễm nấu nữa. Vợ chồng toàn gọi thức ăn ngoài tiệm mang về. Thích ăn gì thì order" - Thúy Diễm nói.

Chê Thúy Diễm không biết nấu ăn, phản ứng của Lương Thế Thành khiến bất cứ bà vợ nào cũng phải ghen tỵ  - Ảnh 4.

Lương Thế Thành thích thú nói thêm: "Sao không hỏi tôi ăn có ngon không? Giờ đâu dám nói là không ngon, mà thôi Diễm cũng đi làm vất vả, cứ gọi đồ ăn ngoài tiệm về cho chắc, đỡ phải nhọc sức mà còn ăn không được".

Chia sẻ