“Cháy” phương tiện về quê ăn Tết

Thu Hà,
Chia sẻ

Mấy ngày cuối năm, các bến xe, bến tàu lúc nào cũng đông nghịt người chờ về quê ăn Tết. Dù hầu hết các hãng vận chuyển hành khách đều tăng chuyến để phục vụ dịp Tết nhưng vẫn không ít người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm phương tiện để về quê.

Đỏ mắt tìm taxi 7 chỗ

Taxi là lựa chọn của nhiều gia đình để về quê ăn Tết. Nhiều đồ đạc kết hợp với số lượng người đông nên taxi 7 chỗ luôn là ưu tiên số 1. Tuy nhiên, lượng taxi 7 chỗ không nhiều một phần cũng vì không phải hãng nào cũng kinh doanh loại xe này. Nhiều gia đình dù cố gắng gọi nhiều lần, nhiều hãng vẫn không thể gọi được xe.

Đỏ mắt không gọi được taxi 7 chỗ.


Chị Mai Thanh (Hoàng Mai – Hà Nội) thở dài: “Mình gọi đặt xe trước thì các hãng đều trả lời chỉ có thể đặt trước tối đa một ngày. Mai về nên hôm nay mình gọi lại cho các hãng thì đều được thông báo đã hết xe. Không biết những người khác đặt kiểu gì, đặt lúc nào mà có xe được? Xe 4 chỗ dễ gọi hơn một chút, nhưng nhà mình 3 người lớn và 2 cháu nhỏ, lại bao nhiêu đồ, nhét vào xe 4 chỗ thì nghẹt thở mất”.

Những người lâm vào hoàn cảnh như chị Mai Thanh không hiếm. Chị Nhã An (Đống Đa – Hà Nội) buộc phải gọi 2 chiếc 4 chỗ để về quê vì ‘bất lực’ trong việc gọi xe 7 chỗ. Chị cho biết: “Nhà 5 người lớn và 3 đứa trẻ con nên gọi xe 7 chỗ sẽ là vừa đẹp. Nhưng gọi mãi không được, cả nhà đành thuê 2 xe 4 chỗ với chi phí đắt gần gấp đôi. Tiếc tiền lắm cũng đành chịu. Nhiều đồ nên đi xe khách, đi tàu không được mà cũng không mua nổi vé vào thời điểm này. Ôi, sang năm làm ăn khấm khá mua được cái ô tô thì tốt biết bao. Mỗi lần về quê chẳng phải khổ sở thế này”.

Đặt xe riêng với giá cao gấp rưỡi

Biết trước sự khó khăn trong việc gọi taxi 7 chỗ, từ ngoài 20 âm lịch, nhiều gia đình đã tìm cách đặt xe riêng để về quê. Tuy nhiên, giá xe thì không hề rẻ, đa số sẽ cao gấp 1,5 lần những hãng taxi có giá phải chăng khác.

Anh Quang Tùng (Ba Đình – Hà Nội) chia sẻ: “Tết năm nào hai vợ chồng mình cũng về Hải Dương một ngày. Thông thường nhà mình hay đi Thành Công, Thanh Nga… 2 chiều sẽ hết chưa đến 1 triệu bao gồm cả tiền chờ xe. Tuy vậy, càng hãng giá rẻ càng khó gọi. Một vài hãng có vẻ dễ gọi hơn thì giá khoảng 1,3 triệu đồng, nhưng cũng không chắc chắn sẽ gọi được. Mình chấp nhận giá đắt để đặt xe riêng với giá 1,6 triệu đồng cho chắc ăn. 29 này mà không có xe về quê thì chết dở”.

Tuy vậy, việc đặt xe riêng cũng không phải dễ dàng gì dù giá đắt hơn. Sau ngày 25 âm lịch, bạn sẽ rất khó để đặt xe. Chị Ngọc Yến (Tây Hồ - Hà Nội) cho biết: “Mình chủ quan không đặt xe sớm. Hôm 26 âm mới bắt đầu tìm xe thì gọi 5, 7 chỗ không được. May nhờ có người quen giới thiệu thuê giúp, phải nói khó mãi mới có xe mà giá có rẻ đâu cơ chứ. Nhưng cũng đành phải thuê chứ chẳng dám chơi trò may rủi khi gọi taxi. Năm ngoái không có xe về quê là bài học cho cả nhà rồi”.

Hành trình xe máy về quê

Khó khăn trong việc bắt xe, thuê xe về quê, nhiều người lựa chọn xe máy là phương tiện di chuyển. Dù có nhiều nhược điểm, song không thể phủ nhận, xe máy vẫn là phương tiện mang tính cơ động và thoải mái.

Nhiều người đi xe máy về quê.


Bạn Nguyễn Đình Quân (sinh viên đại học Bách Khoa) cho biết: “Quê em ở Nghệ An, ra ga mua vé tàu mấy lần mà không được. Có người gạ bán lại vé thì giá trên trời quá không mua nổi. Em quyết định đi xe máy về quê. Cũng xa xôi đấy nhưng biết làm thế nào được. Em chịu khó đi chậm cho an toàn vậy. Kể ra cũng tiết kiệm được khối tiền”.

Xe máy không chỉ là lựa chọn của những bạn sinh viên, nhiều gia đình cũng lựa chọn phương tiện này để về quê dịp Tết. Anh Quang Tuấn (Long Biên – Hà Nội) chia sẻ: “Thuê xe đắt quá nên cả nhà mình quyết định đi xe máy về quê. Hai bố con cầm lái. Mình đèo đứa con nhỏ. Thằng lớn đèo mẹ. Quê cũng chỉ hơn 80 cây số nên cũng ổn thôi mà”.

Chia sẻ