Chạy chữa hiếm muộn 7 năm nhưng con mắc bệnh hiểm nghèo khi vừa chào đời, người mẹ bất lực cầu cứu

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Sau 7 năm chạy chữa hiếm muộn nhưng không hy vọng, vợ chồng chị Ngọt quyết định sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đau đớn thay, con gái vừa chào đời đã mắc bệnh hiểm nghèo.

Khuôn mặt chị Trần Thị Ngọt (32 tuổi, trú xóm 4, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bơ phờ, mệt mỏi sau 3 tháng "chiến đấu sinh từ" cùng con gái đầu lòng trong bệnh viện. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của người phụ nữ hướng vào chiếc giường bệnh, nơi đứa con bé nhỏ đang nằm thoi thóp.

"Kết hôn, đợi chờ mãi vẫn không có tin vui. Làm được đồng nào, vợ chồng tôi vay mượn thêm để điều trị hiếm muộn. Một năm, 3 năm rồi 7 năm… hy vọng không còn. Khát vọng làm cha, làm mẹ cháy bỏng, vợ chồng tôi tiếp tục vay mượn hàng trăm triệu đồng để thụ tinh nhân tạo. Nhưng rồi, chưa kịp hạnh phúc vì có con thì đã phải sống trong lo lắng vì con lâm bệnh hiểm nghèo".

Chạy chữa hiếm muộn 7 năm mới sinh được đứa con thì mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ bất lực cầu cứu - Ảnh 2.

Bé Ngọc được chẩn đoán mắc bệnh tim phức tạp và phải trải qua nhiều ca phẫu thuật.

Mang thai 5 tháng, thăm khám định kỳ, chị Ngọt chỉ biết khóc khi bác sĩ kết luận thai nhi có vấn đề về tim nặng. Không đành tước đoạt sự sống của đứa con đang lớn dần trong bụng, vợ chồng chị Ngọt nắm chặt tay nhau, hứa sẽ cùng nhau cố gắng để làm chỗ dựa cho đứa con bất hạnh.

Đến tháng thứ 8, bác sĩ kết luận thai nhi rất yếu, cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ đe dọa tính mạng của đứa trẻ. Bé Tôn Minh Ngọc chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,6kg.

Chạy chữa hiếm muộn 7 năm mới sinh được đứa con thì mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ bất lực cầu cứu - Ảnh 3.

Suốt 3 tháng qua kể từ ngày con gái chào đời cũng là chừng ấy thời gian, vợ chồng chị Ngọt ôm con cầu cứu bệnh viện.

"Chào đời, cơ thể con đã tím tái, rơi vào nguy kịch, phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu và được kết luận mắc bệnh tim phức tạp. Điều trị được một tháng, sức khỏe con yếu dần, hy vọng quá mong manh, bác sĩ khuyên đưa con về.

Không đành nhìn con chấp nhận số phận, vợ chồng tôi lại ôm con cầu cứu viện E. Gần 2 tháng tuổi, con được phẫu thuật đặt ten. Từ đó đến nay, sức khỏe con có tiến triển, vợ chồng tôi có thêm hi vọng", anh Tôn Quang Lực (33 tuổi, bố bé Ngọc) kể lại.

Chạy chữa hiếm muộn 7 năm mới sinh được đứa con thì mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ bất lực cầu cứu - Ảnh 4.

Từ ngày sinh con bệnh tật, gia đình chị Ngọt lâm cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất.

3 tháng trôi qua kể từ ngày chào đời cũng là chừng ấy thời gian, sự sống bé Ngọc gắn liền bệnh viện. Căn bệnh tim phức tạp hành hạ khiến đứa trẻ non yếu, chỉ nặng 3kg. Cơ thể bị che lấp bởi những dây truyền, ven dẫn lưu, thiết bị y tế quanh quấn quanh người.

Bác sĩ cho biết, bé Ngọc phải trải qua nhiều ca phẫu thuật tim mới hy vọng sức khỏe ổn định. Nếu thể trạng tốt hơn thì đến 4 tháng tuổi, bé Ngọc sẽ được phẫu thuật. Chưa kịp vui mừng vì cơ hội cứu chữa cho con sắp đến thì vợ chồng chị Ngọt lại sống trong lo lắng vì không có tiền lo phẫu thuật cho con.

Chạy chữa hiếm muộn 7 năm mới sinh được đứa con thì mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ bất lực cầu cứu - Ảnh 5.

Căn nhà của gia đình chị Ngọt.

Ông Nguyễn Minh Chính, Trưởng xóm 4, xã Đức Thành chia sẻ, chạy chữa hiếm muộn suốt 7 năm vợ chồng chị Ngọt mới có được mụn con. Thế nhưng đứa bé sinh ra lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng cùng tiền công phụ hồ bấp bênh của anh Lực nhận được. Bố mẹ anh Lực cũng mất sớm, hai bên nội ngoại đều thuần nông nghèo khó nên không phụ giúp được gì nhiều. Địa phương, bà con lối xóm cũng đang kêu gọi giúp đỡ nhưng chỉ được phần nào.

Căn bệnh của bé Ngọc còn phải điều trị lâu dài và tốn kém, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Chạy chữa hiếm muộn 7 năm mới sinh được đứa con thì mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ bất lực cầu cứu - Ảnh 6.

Gia đình khó khăn, sự sống của bé Ngọc đang bị đe dọa vì không có tiền phẫu thuật.

Từ ngày bé Ngọc chào đời, vợ chồng chị Ngọt ôm con nằm viện giành giật sự sống nên không làm gì có thu nhập. Số nợ vay điều trị hiếm muộn và chạy chữa cho con gái lên đến 600 triệu đồng. Không còn khả năng tiếp tục vay mượn, chị Ngọt lo sợ sự sống của con sẽ bị đe doạ.

"Suốt 7 năm qua, làm được đồng nào, vợ chồng tôi vay mượn thêm để điều trị hiếm muộn. Rồi chi phí cho việc sinh con bằng thụ tinh nhân tạo cũng phải vay một khoản tiền lớn. Giờ con ốm đau thế này, nợ nần chồng chất, tôi biết trông chờ vào đâu để vay mượn trang trải chi phí cho ca phẫu thuật của con sắp tới đây?

7 năm mỏi mòn chờ đợi tôi mới có cơ hội làm mẹ. Tôi không thể bất lực nhìn con đầu hàng số phận thế này được. Mong mọi người thương cảm hoàn cảnh, cứu đứa con bé bỏng của tôi, cho con một cơ hội sống", chị Ngọt khẩn cầu trong nước mắt.

Mọi giúp đỡ cho bé Ngọc xin gửi về địa chỉ: xóm 4, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Tôn Quang Lực (bố bé Ngọc): 022001990, ngân hàng VIB. ĐT: 0374605335.

Chia sẻ