Châu Du Dân sống trầm cảm vì bị gắn mác bình hoa di động
Cựu thành viên của nhóm F4 nhiều lúc muốn thoát khỏi cuộc sống hỗn độn, cạnh tranh trong làng giải trí, thoát khỏi cái mác bình hoa di động để chứng tỏ tài năng thực sự của mình.
Bước sang tuổi 30, thấm thoát Châu Du Dân đã gắn bó với làng showbiz được 10 năm trời. Nhìn lại chặng đường đã đi, cựu thành viên F4 không khỏi bồi hồi và xúc động trước những khoảng thời gian đầy khó khăn, thử thách mà anh đã trải qua.
Được khán giả yêu mến qua vai diễn ấn tượng trong bộ phim “Vườn sao băng” năm 2001, Châu Du Dân cho biết, trái ngược với sự thành công của tác phẩm, anh luôn bị mọi người cười nhạo là “bình hoa di động”. Anh nói: “Nhiều người đánh giá thấp tôi, đặc biệt là những người cùng làm trong ngành giải trí. Họ nói rằng tôi có là gì đâu, chỉ là 1 chiếc bình hoa di động mà thôi.”.
Sức ép dư luận và sự chế nhạo của người đời đã khiến nam ca sĩ điển trai này cảm thấy vô cùng bức bối và có lúc anh đã muốn thoát khỏi vòng xoáy showbiz để trở về với cuộc sống đời thường. Du Dân chia sẻ: “Tôi đã sống trong trạng thái hỗn loạn nhưng vì chưa kết thúc hợp đồng 3 năm với công ty giải trí nên tôi muốn sau khi hoàn thành công việc sẽ rời khỏi showbiz.”. Tuy nhiên cái duyên nợ với nghề không cho phép Châu Du Dân từ giã sự nghiệp, năm 2004 với vai diễn trong “Chiến thần”, anh đã có cơ hội để chứng tỏ thực tài và "xé mác" bình hoa di động.
Vào mùa hè năm thứ nhất đại học, bố mẹ Châu Du Dân đã chính thức ly dị. Anh về sống chung với bố và mang theo tâm trạng đau khổ khi gia đình tan vỡ. Mặc dù bố con anh rất ít nói chuyện với nhau nhưng anh biết bố rất thương và yêu anh. Du Dân tâm sự: “Ngày nào bố tôi về nhà cũng lao ngay vào bếp nấu nướng. Trên bàn lúc nào cũng đầy thức ăn vì thế tôi cắm mặt vào ăn để đỡ mất công bố vất vả nấu. Chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Tuy nhiên có 1 hôm bố say rượu và nói: Sao con không hỏi bố có hạnh phúc hay không? Bố chỉ muốn con nói chuyện với bố 1 chút thôi. Lúc đó tôi mới hiểu tâm tư của bố và đáp: Thưa bố, con hiểu rồi.”.
Mặc dù cánh cửa danh vọng đã hé mở với Châu Du Dân nhưng anh vẫn không từ bỏ ý định rời xa làng giải trí. Trong khi có nhiều người khao khát trèo cao đến mức tuyệt vọng thì Du Dân lại chỉ là người lặng lẽ với nghề và không màng cạnh tranh để đoạt được sự nổi tiếng, chính vì lý do này mà anh thường bị người khác "bắt nạt".
Nhờ có bạn bè xung quanh động viên, an ủi mà chàng nghệ sĩ có khuôn mặt như tranh vẽ này đã dần trở lại với cuộc sống bình thường. Anh nói: “Tôi muốn cám ơn bạn bè, những người đã luôn lắng nghe thấu hiểu và giúp tôi giải quyết mọi khó khăn. Việc thường xuyên liên lạc với bạn bè đã khiến tôi thư thái và dần thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.”.