Cháu bé trong vụ án ở Sơn Tây đã thôi hoảng loạn

Theo Infonet,
Chia sẻ

"Về tinh thần cháu, nếu như hôm mới vào viện, đêm nằm ngủ cháu hay giật mình thì nay đã ổn định hơn", người nhà cháu H. cho biết.

Ngày 31/7, hai ngày sau khi xảy ra vụ thảm án ghê rợn ở xã Cổ Đông, có mặt tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hỏi thăm cháu H. (SN 2004, trú tại Cổ Đông, TX Sơn Tây, Hà Nội), nạn nhân sống sót trong vụ hiếp dâm, giết người do tên Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) gây ra vào ngày 29/7.

Các bác sỹ tại bệnh viện cho biết cháu H. đã thôi hoảng loạn và ổn định về mặt tâm lý.

Sự việc của cháu H. khiến tất cả những bác sĩ, y tá ở đây không khỏi thương xót đồng thời căm phẫn với hành vi thú tính của hung thủ Đặng Trần Hoài. Hiện tại, Cháu H. được các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội bố trí một phòng riêng ở tầng 5, khoa Hậu phẫu để tiện cho việc chăm sóc.

chau-be-trong-vu-an-o-son-tay-da-thoi-hoang-loan
Người nhà từ khi xảy ra sự việc luôn luôn túc trực bên ngoài
phòng bệnh cháu H. nằm

 Đến gần bên giường khi H. đang truyền nước, H. nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt to ngây thơ còn nguyên vẹn sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Thật khó có thể tin rằng H. vừa trải qua một tấn bi kịch kinh hoàng... Trên cơ thể của H. vẫn còn in hằn những vết bầm tím cộng với vô số chỗ băng bó. 

Do H. vừa ổn định tâm lý nên theo lời bác sĩ chúng tôi không dám tiếp xúc với cháu lâu vì sợ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.

Theo bác L. bác ruột cháu H. khi mới nhập viện cháu bị chấn thương về cơ thể và tâm lý hoảng loạn nghiêm trọng, sau khi khám cháu đã được phẫu thuật. Hiện cháu đang trong quá trình hồi sức, những vết khâu đang có tiến triển, cháu bắt đầu tập đi lại và có thể ăn cháo loãng, uống nước cam.

chau-be-trong-vu-an-o-son-tay-da-thoi-hoang-loan
Người nhà bệnh nhân cho biết cháu H. đã thôi hoảng loạn

 Về tinh thần cháu, nếu như hôm mới vào viện, đêm nằm ngủ cháu hay giật mình thì nay đã ổn định hơn. Gia đình cũng đưa những người em họ cùng trang lứa lên chơi cùng để H. nguôi ngoai phần nào nỗi đau. Hiện gia đình vẫn đang giấu việc em H. đã bị sát hại.

“Nó vẫn luôn miệng hỏi em cháu đâu, gia đình chỉ nói đang ở Sơn Tây và hạn chế nói về chuyện buồn trước mặt cháu” – người bác ruột H. kể trong hai hàng nước mắt.

Được biết, năm nay H. lên lớp 4, trong lớp H. là một cô gái ngoan, học giỏi, ngoan ngoãn, hay giúp đỡ bố mẹ. Chính hôm xảy ra sự việc, H. vừa ngồi học vừa trông em Q. (SN 2004) và trông nhà khi bố mẹ đi vắng.

Từ ngày xảy ra sự việc, mẹ H. vốn không được mạnh khỏe nay trở nên suy sụp, mấy ngày nay, phần vì sốc, phần vì lo tang lễ cho cháu Q. nên vẫn chưa thể lên thăm cháu.

Chiều 30/7, sau khi sắp xếp công việc, chạy vạy lo tiền viện phí… H. được bố lên thăm. Bác ruột cháu cho biết, bố cháu như người mất hồn, trước mặt H. phải tỏ ra vui vẻ nhưng chỉ được một lúc phải bước vội ra ngoài và òa khóc.

“Lấy nhau được gần chục năm, bố mẹ H. chủ yếu làm nông nghiệp nên may ra chỉ đủ ăn chứ không dư giả gì. Chiều 29/7, mẹ cháu đang đi chợ, bố cháu về sửa nhà giúp ông ngoại, họ vừa đi được 30 phút thì đã xảy ra chuyện…” – bác ruột H. nói.

Nghe người nhà kể chuyện với PV, một bệnh nhân khác đứng bên cạnh không giấu nổi xúc động, nói: “Từ hôm biết chuyện cháu, mặc dù không thân thích nhưng mỗi lần thấy cháu hoặc nghe nói chuyện tôi cũng khóc. Không biết rồi tương lai cháu sẽ thế nào, thương cháu nhưng lực bất tòng tâm”.

Nhìn tấm ảnh kẻ thủ ác Đặng Trần Hoài được đăng trên báo, nỗi đau của người bác ruột của cháu H. như trỗi dậy, bà gục xuống, òa khóc…

Theo bà H. phía gia đình hung thủ vẫn chưa hề có động thái đến thăm hỏi, điều này làm bà bức xúc. Càng bức xúc hơn khi một số kẻ xấu, lợi dụng lúc đông người đã chụp hình cháu Q. khi đang khám nghiệm tử thi rồi tung lên mạng.

Chia sẻ