Chàng trai sốt sắng đi mua nhẫn cầu hôn cô bạn gái mới mang thai nhưng nhận được cái kết “không thể chát hơn”

Giang Phạm,
Chia sẻ

Tới nơi, chàng quả nhiên gặp được nàng ở đó. Nhưng đứa con của chàng và nàng thì không còn nữa...

Nghe tin nàng mang thai, chàng nhẩy cẫng lên sung sướng. Yêu nhau hơn 1 năm, xác định sẽ lấy nàng làm vợ, chàng còn có công việc ổn định, niềm vui này đến bất ngờ nhưng thật quý giá.

"Nhưng… em chưa sẵn sàng làm vợ, làm mẹ đâu anh… Sự nghiệp của em vừa bắt đầu, tuổi em còn quá trẻ để phải nhàu nhĩ với bỉm và sữa…", nàng ngập ngừng nói, khiến sự phấn khởi trong chàng chững lại. Chàng ôm chặt nàng vào lòng: "Đừng lo, anh sẽ lo cho em và con chu đáo. Em sinh xong có thể đi làm lại ngay, con đã có hai mẹ chăm hộ. Bầu bí em cũng đi làm được bình thường, mọi việc còn lại anh với hai mẹ sẽ lo tất, nhé".

Thấy nàng im lặng không nói gì, chàng mặc định nàng đã đồng ý. Sau đó, chàng lập tức về nhà thưa chuyện với bố mẹ để ông bà sang nhà nàng nói chuyện nghiêm túc. Trong lúc ấy, chàng muốn để nàng bất ngờ liền lượn một vòng khắp thành phố, tìm bằng được chiếc nhẫn ưng ý, mang về cầu hôn nàng.

Sau cái buổi nói chuyện kia 5 ngày, tối thứ 7, chàng đặt sẵn một bàn tiệc lãng mạn ở nhà hàng, chuẩn bị cầu hôn nàng. Tậu trâu mà được cả nghé, cứ nghĩ đến đó là khiến chàng lâng lâng sung sướng.

Chàng trai sốt sắng đi mua nhẫn cầu hôn cô bạn gái mới mang thai nhưng nhận được cái kết “không thể chát hơn” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Biết nàng mang bầu mệt mỏi chắc chẳng đi đâu chơi đâu, nên cơm nước xong xuôi chàng mới gọi cho nàng, hẹn tới đón nàng đi hóng gió. Gọi đến cuộc thứ 3 nàng mới nghe máy, nàng mệt mỏi nói mình đang ở phòng khám thai. Chàng hốt hoảng hỏi có chuyện gì, sao tự dưng đi khám, mới khám hôm trước rồi mà. Nàng im lặng một lát mới trả lời: "Em quyết định bỏ con anh ạ. Xin lỗi anh, em chưa thể sinh con cho anh lúc này được".

Chàng nghe mà chẳng khác gì sét đánh ngang tai, điên cuồng hỏi nàng đang ở đâu nhưng nàng không nói, còn dứt khoát tắt luôn máy. Chàng phát rồ lên nhưng gọi cho nàng thế nào cũng không được. Chàng phi tới nhà nàng, bố mẹ nàng bảo nàng ra ngoài rồi, không rõ nàng đi đâu. Chàng gọi cho mấy cô bạn của nàng, họ đều bảo không đi cùng nàng. Chàng ôm đầu tuyệt vọng, chàng phải làm thế nào đây?

Sực nhớ ra điều gì, chàng lao lên phòng của nàng, lùng sục mãi cũng tìm được phiếu siêu âm hôm trước nàng đi khám mang về. Theo địa chỉ phòng khám in trên ấy, chàng mang theo tâm lí may rủi phóng như bay tới, hi vọng có thể gặp được nàng, hi vọng có thể ngăn được nàng lại.

Tới nơi, chàng quả nhiên gặp được nàng ở đó. Nhưng đứa con của chàng và nàng thì không còn nữa. Nhìn nàng mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch nằm trong phòng hậu phẫu, chàng cảm giác sức lực trong cơ thể mình bị rút sạch sẽ. Một giọt nước mắt theo khóe mắt của chàng rơi xuống. Xót xa cho những mộng tưởng tương lai của mình một phần, thì chàng thương đứa con chưa thành hình của mình 10 phần.

Muốn hỏi nàng thật nhiều, rằng nàng cũng là mẹ, sao nàng nỡ lòng nào? Ngoài kia bao nhiêu người phụ nữ, dù khó khăn gian khổ thế nào họ cũng không bỏ con mình. Rằng nàng không yêu chàng hay sao, rằng chàng đối xử với nàng còn chưa đủ tốt ư? Nhưng nhìn nàng yếu ớt nằm đó, chàng lại không thốt ra lời.

Chàng trai sốt sắng đi mua nhẫn cầu hôn cô bạn gái mới mang thai nhưng nhận được cái kết “không thể chát hơn” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đợi nàng nghỉ ngơi xong, chàng đưa nàng về. Lúc chia tay ở cổng nhà nàng, nàng níu chàng lại: "Đừng nói cho bố mẹ hai bên nha anh, nếu ông bà biết thì nói em bị sẩy tự nhiên nhé. Em thật lòng yêu anh và muốn kết hôn với anh, song không phải là lúc này, anh thông cảm cho em được không? Em cũng là bất đắc dĩ, làm thế em là người đau xót hơn ai hết…".

Chàng chẳng biết đáp thế nào. Nàng nói yêu chàng mà không thể hi sinh vì chàng một chút? Chàng đã hứa nàng không cần bận tâm chuyện chăm con, chàng sẽ ủng hộ hết mực nàng trong sự nghiệp. Chàng đâu bắt nàng tối tăm mặt mũi với bỉm sữa như nhiều bà mẹ khác? Nàng nói muốn cưới chàng nhưng lại đang tâm bỏ đi đứa con của 2 người, trong khi biết chàng rất mong chờ nó.

"Đợi em vài năm nữa được không anh? Chúng mình còn trẻ mà. Khi nào em giành được chức phó phòng, mình sẽ kết hôn, em nhất định sinh cho anh những đứa con xinh xắn…", nàng tha thiết bày tỏ. Nếu như bình thường, nàng nói thế chàng không phản đối. Nhưng con đã xuất hiện, tại sao nàng vẫn phải khăng khăng giữ cái kế hoạch cuộc đời y nguyên như vậy? Lẽ nào không thể thay đổi vì con, vì chàng?

Chàng ra về mà lòng dâng đầy đắng chát. Hộp nhẫn vẫn nằm im lìm trong túi áo. Vài năm nữa, chẳng biết nó có được dùng tới nữa không. Bởi nàng không hiểu việc mình làm đã gây đau đớn và tổn thương thế nào trong lòng chàng đâu. Chàng sợ mình không thể yêu nàng như trước được nữa…

Chia sẻ