Chàng rể là người khuyết tật “ra mắt” nhà vợ đúng đêm giao thừa theo cách hiếm có, mẹ vợ phản ứng bất ngờ

Lam Giang,
Chia sẻ

Có chút ái ngại vì khiếm khuyết của bản thân nên anh Nhã không muốn đến nhà vợ chào hỏi. Tuy nhiên sau đó, anh đã có màn ra mắt đúng đêm Giao thừa cực kỳ ấn tượng.

Vận động viên bơi lội "tán gái như thần"

Anh Nguyễn Hoàng Nhã (42 tuổi, quê ở Hậu Giang), bị khuyết tật ở chân sau cơn sốt bại liệt lúc 3 tháng tuổi. Vượt lên số phận, anh sống lạc quan, nỗ lực trở thành một VĐV bơi lội. Anh Nhã hiện là VĐV của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam.

Tâm sự về câu chuyện hôn nhân của mình, cách đây 15 năm, anh quen chị Lê Hồng Phương (42 tuổi, giáo viên mầm non) qua một người chị hàng xóm. Người chị này là đồng nghiệp của chị Phương.

Chủ động xin số điện thoại của chị Phương, anh Nhã gọi điện nói chuyện. Vì đặc thù công việc phải đi làm xa, ít khi ở nhà nên một thời gian sau, chàng VĐV mới có dịp mời chị Phương đi uống cà phê.

Chàng rể là người khuyết tật “ra mắt” nhà vợ đúng đêm giao thừa theo cách hiếm có, mẹ vợ phản ứng bất ngờ- Ảnh 1.

VĐV bơi lội Nguyễn Hoàng Nhã.

Có chút mặc cảm vì bản thân là người khuyết tật, anh Nhã suy nghĩ nhiều, không biết khi gặp nhau, liệu chị Phương có cảm thấy hụt hẫng hay không? Sau đó, anh hạ quyết tâm thử gặp một lần xem sao, nếu chị Phương chấp nhận thì tiếp tục làm bạn, còn không thì thôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt của Phương. Nếu một người cảm thấy thất vọng, điều đó sẽ hiện lên trong đôi mắt. Nhưng suốt cả buổi trò chuyện, tôi không nhìn thấy sự thất vọng của cô ấy, chỉ thấy tình cảm dạt dào. Tôi hẹn Phương tiếp tục đi uống cà phê vào ngày hôm sau, cô ấy đồng ý.

Tôi rất vui vì như vậy có nghĩa là Phương đã cho mình thêm một cơ hội để 2 đứa gần nhau”, anh Nhã nhớ lại.

Chàng rể là người khuyết tật “ra mắt” nhà vợ đúng đêm giao thừa theo cách hiếm có, mẹ vợ phản ứng bất ngờ- Ảnh 2.

Anh Nhã là người khéo ăn nói, chuyên viết thư tình thuê.

Chàng rể là người khuyết tật “ra mắt” nhà vợ đúng đêm giao thừa theo cách hiếm có, mẹ vợ phản ứng bất ngờ- Ảnh 3.

Chị Phương cảm nhận được sự chân thành của anh Nhã nên nhận lời yêu.

Hơn 3 tháng sau, anh Nhã chính thức tỏ tình với chị Phương. Nhờ tài ăn nói, "tán gái như thần" cùng kinh nghiệm viết thư tình thuê, anh Nhã đã chinh phục được trái tim của chị Phương. 

Nữ giáo viên tâm sự, khi gặp gỡ và biết anh Nhã là người khuyết tật, chị cảm thấy bình thường. Bản thân chị không bao giờ phân biệt người này, người khác. Thời gian đầu, chị Phương chỉ coi anh Nhã là bạn. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, chị nhận thấy anh là người chân tình và có nhiều đức tính tốt nên dành tình cảm cho anh.

Ra mắt gia đình bạn gái theo cách hiếm có

Tình yêu ngày một lớn dần và thắm thiết, nhưng anh Nhã và chị Phương còn lăn tăn về chuyện ra mắt gia đình. Vì ngại ngùng, nên anh Nhã không muốn đến chào hỏi gia đình bạn gái. Trong khi đó, phía chị Phương cũng chịu áp lực từ phụ huynh. Đã 4-5 lần, họ nói lời chia tay nhưng duyên số, tình yêu chân thành mà anh Nhã, chị Phương dành cho nhau đã níu giữ cả hai ở lại.

Dịp Tết Nguyên đán năm ấy, anh Nhã được VTV mời làm khách mời cho một chương trình trò chuyện đầu năm, phát sóng sau giao thừa. Nhân cơ hội này, anh Nhã nói chị Phương lúc đón giao thừa hãy mở chương trình này cho cả nhà xem để mọi người biết anh là ai.

Chàng rể là người khuyết tật “ra mắt” nhà vợ đúng đêm giao thừa theo cách hiếm có, mẹ vợ phản ứng bất ngờ- Ảnh 4.

Cặp đôi vượt qua nhiều khó khăn, quyết tâm gắn bó phần đời còn lại với nhau.

Chàng rể là người khuyết tật “ra mắt” nhà vợ đúng đêm giao thừa theo cách hiếm có, mẹ vợ phản ứng bất ngờ- Ảnh 5.

Chị Phương xúc động nhận món quà từ chồng.

Đêm giao thừa khi xem chương trình có anh Nhã, mẹ của chị Phương rất tự hào, khen anh là người có tài. Sau đó, chuyện tình yêu của cặp đôi được hai bên gia đình ủng hộ.

Đến hiện tại, anh Nhã, chị Phương đã kết hôn được 16 năm, có 2 con. Cuộc sống hôn nhân có lúc này, lúc kia nhưng sau cùng, cặp đôi vẫn dành cho nhau tình yêu, sự trân trọng, một lòng vun đắp cho tổ ấm.

Để bày tỏ tình cảm với bà xã, anh Nhã đã tặng chị Phương một chiếc nhẫn. Món quà bất ngờ khiến cô giáo mầm non rưng rưng xúc động, còn anh Nhã vẫn giữ vẻ hài hước: “Hôm mà đi mua cái nhẫn này là mình phải giấu nên bị vợ hỏi giọng điều tra: “Anh đi đâu mà bắt em đứng đây chờ nguyên cả một buổi vậy hả?”.

Trong sự nghiệp của mình, VĐV Nguyễn Hoàng Nhã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Đặc biệt, tại Asean Para Games lần thứ 12, tổ chức năm 2023 tại Campuchia, anh Nhã lập kỷ lục mới ở nội dung bơi ngửa nam 100m hạng thương tật S7 với thành tích 1 phút 15 giây 56, mang về HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ngoài ra, VĐV Nguyễn Hoàng Nhã còn giành 2 HCV ở nội dung 100m bơi ngửa, 100m bơi tự do, 2 HCB nội dung bơi 200m bơi hỗn hợp, 50m bơi tự do và HCĐ nội dung 50m bơi bướm.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: Tổng hợp

Chia sẻ