Chẳng biết mua quà gì, đành nhắn tin chúc vợ 8/3 yêu đời, ai dè nhận được câu trả lời phũ phàng thế này đây

Leviosa NF,
Chia sẻ

Chỉ muốn chúc vợ một câu cho phải đạo làm chồng trong ngày 8/3 thôi mà sao khó quá...

Dư âm ngày 8/3 quả thực vẫn còn vương lại đâu đây trong đời sống cả cánh đàn ông và phụ nữ. Niềm vui thì nhiều, mà nỗi lòng thì chẳng thiếu bao nhiêu. Chẳng là nhân dịp Quốc tế phụ nữ, chồng chị T có nhắn ngắn gọn rằng: "Chúc vợ 8-3 yêu đời". Không may cho anh, chị T lúc này đang rất cáu kỉnh, đời thì lắm chông gai chứ đâu có nhẹ nhàng mà yêu mãi. Chồng chẳng giúp đỡ được gì mà chỉ giỏi... nói suông nên chị phản pháo đanh thép thế này:

"Yêu gì??? Cơm còn không có mà ăn, 8/3 như con điên đây. Anh ngồi mà suy nghĩ đi. Em chẳng sống được với anh được bao lâu đâu nên anh cố mà quan tâm. Đừng để em chết cúng gà em không ăn được, em hiện lên dẫn anh đi". 

Chẳng biết mua quà gì, đành nhắn tin chúc vợ 8/3 yêu đời, ai dè nhận được câu trả lời phũ phàng thế này đây - Ảnh 1.

Tin nhắn gây họa của anh chồng chị T (Ảnh: NVCC).

Tin nhắn trả lời của chị T quả có chút tức giận nhưng lại vô cùng hài hước. Nào có phải lần đầu, kết hôn bao nhiêu năm thì anh copy từ năm nay đến năm khác, quà thì không có, lời chúc thì tiết kiệm. Chị em dự đoán anh chồng này phải lầy lội lắm đây nên mới khiến chị dùng đến cái chết để dọa dẫm như thế.

Nhưng đúng là vợ nào thì cũng thương chồng, mắng anh xong lòng chị T lại có chút áy náy nên tự hỏi mình làm thế có quá đáng không? Thế nên các anh chồng ơi, vợ giận thì giận thế chứ không chúng tôi thương các anh thì ai, nhỉ? Liệu liệu mà thay đổi đi nhé.

Chẳng biết mua quà gì, đành nhắn tin chúc vợ 8/3 yêu đời, ai dè nhận được câu trả lời phũ phàng thế này đây - Ảnh 2.

Có khi không phải là lời chúc, điều ước này e chừng còn khó thực hiện hơn (Ảnh: Internet).

Chẳng biết mua quà gì, đành nhắn tin chúc vợ 8/3 yêu đời, ai dè nhận được câu trả lời phũ phàng thế này đây - Ảnh 3.

Hứa làm gì, tự trách mà làm gì anh ơi (Ảnh: Internet).

Chẳng biết mua quà gì, đành nhắn tin chúc vợ 8/3 yêu đời, ai dè nhận được câu trả lời phũ phàng thế này đây - Ảnh 4.

Vẫn có những ông chồng chúc có tâm như thế này đây (Ảnh: Internet).

Các chị em dưới bình luận thì ủng hộ chị mắng chồng hết mình vì thấy... đáng. "Chúc dài hơn một tí nữa là các lão kiệt quệ đấy các chị ạ, mắng thêm đi cho tỉnh ngộ ra" là một bình luận đồng tình. Chị H.A còn bảo: "Như em đây còn chẳng được lời chúc nào cơ, anh nhà như thế là tốt lắm rồi chị ạ". Nhiều người còn tỏ ra rất bất mãn vì một lời chúc đâu có khó khăn gì mà sao các ông chồng lại phải khó khăn đến thế? 

Câu hỏi thì vẫn để ngỏ, nhưng qua đây các ông chồng cũng nên rút kinh nghiệm. Nếu đã không thể quà cáp chu đáo thì một lời chúc chân thành là điều nên làm, đặc biệt là với người phụ nữ đặc biệt của đời mình. Phụ nữ có thể say một ánh mắt, nhưng sẽ yêu mãi một người biết nói lời yêu thương!

Chia sẻ