Chân lý của cô tạp vụ dành cho các nàng công sở: "Thơm thôi đừng thơm quá, xức nước hoa quá đà chỉ khiến đồng nghiệp sợ chết khiếp!"

Old Fashioned,
Chia sẻ

Tôi cứ nghĩ trong môi trường công sở người ta ghét những mùi hôi, nhưng không, họ còn ghét cả những mùi thơm nữa. Chính xác hơn là mùi thơm quá nồng của những cô nàng "dội cả xô nước hoa" lên người.

Lại là tôi đây, một bà già hành nghề tạp vụ, lau dọn vệ sinh gắn bó 10 năm trong môi trường văn phòng công sở. Nếu lần trước tôi đã đề cập đến việc "đừng bao giờ mặc định nghĩ rằng ai đó phải có nghĩa vụ giúp đỡ mình" thì lần này, tôi xin chia sẻ về "chân lý" mà tôi đã chiêm nghiệm được sau bao năm quan sát các cô nàng công sở đỏm dáng ưa thích thơm tho và cho rằng đó chính là bí quyết giúp mình tăng thêm sự quyến rũ trong mắt đồng nghiệp.

Đầu tiên, tôi xin đính chính rằng tôi chẳng hiểu gì về nước hoa, cũng chẳng có đủ điều kiện để mua một lọ nước hoa đắt tiền trị giá hàng triệu đồng để xịt cho thơm người khi đi lau dọn vệ sinh. Toàn bộ những gì tôi kể và nhận xét chỉ dựa vào những gì tôi quan sát được dưới góc nhìn cá nhân. 

temlate3

Chuyện kỳ lạ về một cô nàng được đánh giá là sạch sẽ thơm tho nhưng bị kỳ thị

Vâng! Chuyện là tôi thấy rất kỳ lạ, tôi cứ nghĩ trong môi trường công sở người ta ghét những mùi hôi như mùi rác, mùi chân, mùi "viêm cánh",... nhưng không, tôi đã lầm to. Họ còn ghét cả những mùi thơm nữa, chính xác là mùi nước hoa quá nồng nàn. 

Chẳng hạn như trong một lần ngồi nghỉ ngơi vào giữa trưa, khi bên ngoài trời nóng gay gắt, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, tôi có để ý thấy hình như có một cô bé trong văn phòng nơi tôi làm việc đang khiến đồng nghiệp xung quanh rất e dè, sợ sệt.

12sl_fragrance-articleLarge

Theo tôi đánh giá, cô bé ấy là một người tử tế, lễ phép lại còn rất chăm chút cho bản thân, sạch sẽ thơm tho và luôn có một lọ nước hoa trong túi. Lần nào vào trong văn phòng quét dọn, tôi cũng thấy cô bé lôi lọ nước hoa ấy ra xịt 18 nhát từ đầu tới chân. 

Người như thế mà đồng nghiệp sao lại tránh xa? Câu hỏi làm tôi hơi khó hiểu. Và rồi trong một lần đi cùng thang máy với cô bé tôi đã ngộ ra. Nàng bị ghét cũng bởi chính hành vi xịt nước hoa tẩm ướp cơ thể mình. Cái mùi tưởng như thơm ấy lại khiến tôi như muốn... đột quỵ ngay trong thang máy, phải gọi con trai đến khiêng về.

Sau lần may mắn toàn mạng, tôi bắt đầu chú ý hơn về những cá nhân mà tôi đánh giá là thơm tho trong văn phòng, về cách mà người xung quanh phản ứng với mùi hương của họ.

2D1E0DB100000578-0-image-a-27_1444057706929

Thơm thôi, đừng thơm quá, xịt nước hoa quá đà chỉ khiến đồng nghiệp tránh xa

Cuối cùng, theo kết quả nghiên cứu chẳng có cơ sở nào của bà già chuyên lau chùi dọn dẹp này, tôi phát hiện ra một "chân lý" muốn chia sẻ cho các nàng công sở: Thơm thôi, đừng thơm quá, xịt nước hoa quá đà chỉ khiến đồng nghiệp hoặc là "băng hà" hoặc là tránh xa 800 mét. 

Môi trường công sở mát thì có mát nhưng lại vô cùng ngột ngạt kín gió, nhất là vào mùa nóng, vậy nên mùi nước hoa chỉ cần xịt hơi quá đà cũng dễ làm cho mọi người xung quanh rơi vào tình trạng đau đầu. Đặc biệt là những mùi nặng như mùi gỗ hay mùi nước xịt phòng toàn chất hóa học tôi dùng hàng ngày.  

311e03cd-d0f0-497c-896e-379e3efe21d1

Dễ hiểu thì nó giống như mùi hoa sữa mùa thu Hà Nội vậy, hương thoảng qua xa xa thôi thì cũng được phết đấy, nhưng chỉ cần ngang qua con phố trồng nhiều hoa sữa, đảm bảo hầu hết mọi người đều tăng tốc nhanh chóng rời xa. Tôi ví dụ chỗ này là để cô cậu công sở tưởng tượng được mức độ tàn phá của mùi hương, dù cho nó được đánh giá không phải là mùi tiêu cực. 

Trong khi đó, những cô gái khác thay vì xịt nồng nặc tham lam, họ xịt tiết chế lại và lựa chọn hương thơm nhẹ nhàng dịu dàng thì có vẻ được lòng đồng nghiệp hơn. Chẳng ai phàn nàn hay lén lút thể hiện thái độ khó chịu. Vào trong nơi chật chội như thang máy cũng dễ được chấp nhận hơn. 

why-fragrance-stinks-open-graph

Tôi nghĩ ở riêng khía cạnh nước hoa, là phụ nữ dù làm trong môi trường nào đi chăng nữa, không riêng gì trong chốn văn phòng công sở, các nàng nên cẩn trọng và trang bị cho mình sự nhạy cảm cần thiết để tránh gây ảnh hưởng cho đồng nghiệp xung quanh. 

Bị ghét hay bị xa lánh chỉ vì hương nước hoa quá nồng, thật sự chẳng đáng chút nào…

Chia sẻ