Chân dung thí sinh "đốn tim" fan nữ tại Vietnam Idol 2013

Bài và ảnh: Cooc Trần,
Chia sẻ

Cậu bé 16 tuổi với nụ cười tươi rói đã chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả tại vòng Thử giọng Vietnam Idol 2013.

Trong tập 2 vòng Thử giọng Vietnam Idol 2013 phát sóng vừa qua, khán giả đã được một phen "lao đao" trước vẻ dễ thương, duyên dáng và lém lỉnh của thí sinh 16 tuổi Nguyễn Duy Quang.

Thể hiện ca khúc Em không quay về (sáng tác Hoàng Tôn) cùng cây đàn ghi-ta, Duy Quang đã ngay lập tức chiếm được thiện cảm của nữ giám khảo Mỹ Tâm và giám khảo khách mời Thu Minh. Phần biểu diễn của Duy Quang tuy còn một vài khuyết điểm như không ổn định, thiếu kiểm soát... nhưng với chất giọng ấm áp và sự hài hước đầy thú vị, Duy Quang không chỉ thuyết phục được ban giám khảo mà còn khiến khán giả của chương trình "phát sốt".


Phần thi của Duy Quang tại Vietnam Idol 2013

Chúng tôi đã có buổi trò chuyện rất vui vẻ cùng cậu bé đang rất được yêu thích này. Nét mặt vui vẻ, nụ cười tươi rói, Duy Quang trông có vẻ "chững" hơn tuổi 16 nhưng đôi khi vẫn có những sở thích, thú vui rất hồn nhiên.

Chào Duy Quang, em thấy thế nào khi bỗng dưng trở nên nổi tiếng sau một đêm?

Em thực sự bất ngờ, không nghĩ mình được yêu mến đến như vậy. Cả đêm đó em đã mất ngủ vì vui, hạnh phúc và... bận trả lời những lời chúc mừng, làm quen của các bạn.

Chỉ làm quen thôi à? Có tỏ tình chứ?

Dạ có ạ. Có những bạn bằng tuổi và cả những chị lớn tuổi hơn nữa.

Thế có... anh nào không?

Dạ cũng có luôn ạ. (Bối rối)

Chân dung thí sinh

Nếu bước chân vào showbiz em sẽ gặp nhiều hơn những tình huống như vậy, em có sẵn sàng không?

Em cũng đã được chị gái "cảnh tỉnh" trước về điều này. Em nghĩ quan trọng là do mình quyết định thế nào thôi.

Cùng trong tập 2, thí sinh Hoàng Mỹ (Quân Kun) đã có hành động quỳ gối để năn nỉ ban giám khảo. Em nghĩ gì về điều này?

Vietnam Idol hay bất kỳ cuộc thi nào không phải là nơi để ai đó xóa bỏ quá khứ hay làm lại cuộc đời. Em thấy hành động đó vừa làm mất đi lòng tự trọng cần có, vừa chỉ khiến người ta thêm ghét bạn thôi.

Sự nổi tiếng đã đem lại cho em những gì? Có những thú vị hay phiền nhiễu nào?

Em thấy cũng khá vui, hầu hết mọi người đều khen và yêu mến em. Nhưng cũng có những hiểu lầm nho nhỏ khiến em hơi buồn.

Chân dung thí sinh

Cụ thể là chuyện gì?

Trong clip được phát sóng, họ thấy gia đình em khá giả nên đã cho rằng em bỏ tiền ra để sắp xếp kết quả. Họ đâu biết sau khi nhận vé vàng rồi chương trình mới tới quay nhà em? Nhưng em cũng không giải thích, em nghĩ từ từ họ sẽ hiểu ra thôi.

Khi đi thi hẳn em cũng mong muốn bản thân làm được điều gì đó?

Em thích ca hát, muốn làm ca sĩ nhưng em chưa nghĩ quá nhiều đến việc đó. Em đi thi vì chị gái đã đăng ký và em chỉ muốn thể hiện bản thân mình rõ ràng nhất. Chỉ vậy thôi đã là "chiến lợi phẩm" đối với em.

Em từng chia sẻ mình muốn thi vào trường Dược, nhưng em đang có cơ hội với nghệ thuật, em định lựa chọn thế nào?

Dược sĩ và ca sĩ là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau nhưng em đều yêu thích và là ước mơ của em từ nhỏ. Nếu đến lúc đi thi em ổn định được vai trò ca hát thì chắc em sẽ theo nghệ thuật luôn.

Chân dung thí sinh

Em tự quyết định mọi chuyện hay hỏi ý kiến người thân trong gia đình?

Gia đình luôn bên cạnh em trong mỗi quyết định của mình, tuy nhiên họ để em tự chọn con đường em đi, mặc sức thể hiện bản thân, miễn đừng làm gì sai trái.

Em thích thể loại nhạc nào? Nếu trở thành ca sĩ, hình ảnh mà em muốn mình trở thành là gì?

Em thích nhạc Pop, Dance, RnB và các thể loại Underground. Em sẽ thể hiện âm nhạc theo đúng cá tính của mình, những gì mình yêu thích và làm tốt nhất. Ngoài ca hát, em còn sáng tác.

Hát, chơi nhạc cụ, sáng tác, có vẻ em khá đa tài?

Em say mê âm nhạc và em muốn làm những gì bản thân có thể. Thấy cái gì hay hay em đều muốn tập tành, mò mẫm.

Chân dung thí sinh
Duy Quang có gương mặt "rất Hàn Quốc"

Gương mặt sáng, nụ cười đẹp, chiều cao tương đối và có hiệu ứng trên truyền hình, hẳn đã có nhiều cơ hội tìm đến em?

Dạ đúng. Có một số tờ báo đã ngỏ ý mời em làm người mẫu ảnh hay một vài anh chị rủ em làm MV chung... Em thấy mình rất may mắn.

Tết này em có kế hoạch gì chưa? Được nhiều người biết đến chắc năm nay sẽ khác?

Em sẽ về thăm quê cùng gia đình. Dù thế nào những ngày này em cũng muốn ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình.

Cám ơn em và chúc em luôn được yêu mến!

Cùng xem thêm một số hình ảnh của cậu bé "mắt hí" Duy Quang:

Chân dung thí sinh
Dù suy nghĩ già dặn nhưng Duy Quang vẫn rất "nhí nhố"

Chân dung thí sinh
Sở trường của Quang là khiến những người xung quanh cười

Chân dung thí sinh
Duy Quang thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ

Chân dung thí sinh
Ngoài ra, Quang còn nấu ăn rất ngon

Chân dung thí sinh
Không chỉ ghi-ta, Duy Quang còn chơi được piano, trống...
Chia sẻ