Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của "Chỉ có thể là yêu"

Thu Thủy,
Chia sẻ

Khi được hỏi lấy cảm xúc ở đâu để thể hiện nhân vật Tú Linh, Thạch Thu Huyền chỉ cười rất tươi và bảo: "Chắc tại vì em yêu cô ấy quá nên diễn nhập tâm thôi!".

Ít ai nghĩ rằng Thạch Thu Huyền, nữ diễn viên thủ vai cô nàng Tú Linh cá tính trong Chỉ có thể là yêu mới chuẩn bị tròn 20 tuổi vào ngày 20/3 này. Nếu như Tú Linh trong phim bản lĩnh, điềm tĩnh và dày dạn thì ở ngoài đời, Thạch Thu Huyền vẫn là một cô sinh viên hay nói hay cười, thậm chí hay... khóc, cá tính nhưng cũng rất nhí nhảnh, đáng yêu.

Hãy cùng trò chuyện với cô gái đang rất được yêu mến trong bộ phim truyền hình giờ vàng sắp chia tay khán giả này:

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của

Em đến với "Chỉ có thể là yêu" như thế nào?

Lúc ban đầu, em nhận được lời mời đóng vai Tú Linh trong Chỉ có thể là yêu lúc đang thi Tốt nghiệp cấp 3 nên không dám nhận vai. Sau đó 2 tháng, đoàn phim lại liên lạc ngỏ ý tiếp tục muốn dành vai diễn này cho em. Khi đó em cũng đã thi xong nên nhận lời tham gia.

Em cảm thấy vai diễn Tú Linh có khó không?

Lúc mới đọc kịch bản em cảm thấy rất hứng thú vì thấy Tú Linh khá giống với bản thân mình ngoài đời, về cá tính cũng như sở thích. Nhưng khi bước vào quay thì lại hoàn toàn khác bởi trước đó em chỉ quen đóng phim sitcom, chưa có nhiều kinh nghiệm. Thậm chí nhiều lúc em còn nghĩ rằng chắc mình không thể làm được, nhưng nhờ sự động viên và chỉ bảo của mọi người, sau 1,2 tuần em đã quen dần với công việc.

Hơn nữa nhân vật này khá "già" so với độ tuổi thật của em ngoài đời nên việc diễn xuất cũng đòi hỏi độ sâu và sự tinh tế hơn.

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của
Thạch Thu Huyền trong buổi họp báo ra mắt phim "Chỉ có thể là yêu"

Với một nhân vật "già" hơn như thế, em làm thế nào để nắm bắt cảm xúc của Tú Linh?

Thời điểm đó em hầu như chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như không được đào tạo bài bản nên việc diễn xuất chủ yếu bằng bản năng mà thôi. Hơn nữa chắc cũng do em quá yêu nhân vật này nên em diễn cũng nhập tâm hơn.

Tú Linh thì như vậy, còn Thạch Thu Huyền ngoài đời là cô gái như thế nào?

Như em đã nói, em cũng khá giống Tú Linh. Các bạn của em chủ yếu là con trai. Chúng em chơi với nhau rất thoải mái, thậm chí các bạn cũng coi em như một "thằng bạn" trong hội vậy. 

Khi diễn Tú Linh, em gần như bê nguyên cá tính bên ngoài đời thực của em vào. Chỉ có một chút khác là Tú Linh trong phim hầu như không bao giờ khóc, hoặc muốn khóc nhưng sẽ luôn kìm nén lại, còn em ở ngoài đời thì rất hay khóc.

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của
Tú Linh (Thạch Thu Huyền) và Huy Khánh (Hồng Đăng) trong "Chỉ có thể là yêu"

Tú Linh yêu đơn phương người bạn thân Huy Khánh suốt một thời gian dài như vậy, còn em thì sao, em đã từng yêu đơn phương bao giờ chưa?

Em yêu rồi, không những vậy còn đơn phương đến 3 năm. Dù chỉ là một mối tình học trò rất ngây thơ nhưng em nghĩ là cảm xúc của người yêu đơn phương em cũng hiểu được một chút.

Em nghĩ gì về tình yêu đơn phương?

Dù có hạn chế là không thể nói ra nhưng mà em nghĩ tình đơn phương là một cảm xúc rất... thích thú. Đó là khi yêu một ai đó mà không nói được, chỉ cần nhìn thấy người ta là tim đã đập thình thịch rồi...

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của

Trong "Chỉ có thể là yêu", em có thân thiết hay ấn tượng đặc biệt với bạn diễn nào không?

Khi bắt đầu bước vào quay, em mới biết là em được đóng chung với anh Việt Anh và anh Hồng Đăng. Em thì ít xem phim Việt lắm nên thú thật ban đầu em cũng không biết các anh ấy là ai. Nhưng khi nhận ra anh Việt Anh chính là người đóng Cao Thanh Lâm trong Chạy án, em đã... rú ầm lên và thú nhận với anh ấy là ngày xưa em đã suốt ngày... hôn TV vì hâm mộ anh ấy. Em còn nằng nặc đòi anh ấy đóng vai Huy Khánh nữa.

Sau này trong quá trình quay, anh Việt Anh cũng là người chỉ dạy cho em nhiều điều, là người mà em coi như anh trai vậy. Em cũng thân với anh Đăng nữa vì tính cách 2 anh em khá giống nhau. Ngoài ra còn có cả anh Hưng đóng vai Nam "đầu bò" nữa. Ba anh em cứ gặp nhau là cười "nổ bát nổ đĩa" thôi. Thời gian quay phim đó với em có rất nhiều kỷ niệm...

Ví dụ như...

Bây giờ để nhắc lại thì không làm sao kể hết. Nhưng em nhớ nhất là một lần mình bị ngã xe trên đường đi quay. Lúc đến nơi ai nấy đều lo lắng, chạy đi tìm băng, gạc, thuốc sát trùng... để băng bó cho em. Cảm giác của em lúc đó thật sự rất hạnh phúc. Ngày nào quay phim cũng là ngày được cười no nê, đến nỗi mà nhiều khi anh đạo diễn hiền như bụt cũng phải quát các anh em vì "cười nhiều quá, có cho quay không?".

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của

Có cảnh nào quay hỏng hay phải diễn đi diễn lại mới đạt không?

Có chứ ạ. Đó là cảnh đầu tiên khi em mới bắt đầu quay, chỉ đơn giản là cảnh bước vào và nói một câu chào thôi mà em phải diễn lại rất nhiều lần. Có lẽ do áp lực tâm lý nên biểu cảm khi đó rất cứng, mặt em cứ... đần ra vậy thôi ạ. Ngoài ra còn có cảnh hôn nữa.

Cảnh hôn như thế nào?

Đó là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của cả em và anh Đăng. Lúc đọc kịch bản em đã ngượng chín cả mặt nên lúc quay cũng phải diễn đi diễn lại 2, 3 lần. Thậm chí anh Đăng còn bị em... cắn chảy máu môi nữa (cười lớn).

Nếu bây giờ có hai chàng trai như Long và Khánh cùng yêu em thì em chọn ai?

Thực ra cả hai anh ấy đều là mẫu người em thích nhưng mà nếu được chọn em sẽ chọn mẫu người như anh Long vì anh Khánh đào hoa quá, em sợ không giữ được (cười).

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của

Khi yêu ai đó, em có nghĩ rằng mình đủ cao thượng và "chơi đẹp" như Tú Linh không?

Em giống Tú Linh về cá tính nhưng để trở thành một người phụ nữ giống cô ấy thì quả thật rất khó. Bởi vậy nên bây giờ em đang lấy Tú Linh làm hình mẫu để phấn đấu rất nhiều. Em là người thích gì làm nấy, buồn là khóc, vui là cười, còn Tú Linh thì rất biết tiết chế cảm xúc.

Tú Linh có một câu nói thể hiện rất rõ cá tính của cô ấy, là khi cô ấy bảo rằng làm người bản lĩnh cũng khổ, vì đôi khi muốn khóc hay dựa vào ai đó mà không thể...

May mắn là nhân vật của em trong phim có rất nhiều câu nói đáng nhớ như thế. Em thì thích nhất là câu "Nếu không có thứ mình yêu thì hãy yêu những gì mình có!".

Tình yêu trong phim chuẩn bị kết thúc viên mãn, thế còn tình yêu ngoài đời của em thế nào?

Em là một cô gái có cá tính bùng nổ, cũng có nhiều kỷ niệm tình yêu lắm nhưng mà hay thiên về kỷ niệm buồn thôi (cười). Còn hiện tại em đang tập trung cho việc học nên tạm thời đóng cửa trái tim đã.

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của

Em có định theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc và "đường dài" không?

Sau khi đóng phim thì em cũng thấy mình có một chút duyên với nghề nên em đã gác lại ý định du học và hiện tại đang theo học trường Nghệ thuật Hà Nội. Em nghĩ mình sẽ theo đuổi nghề nhưng cũng luôn sẵn sàng một tâm thế là khi nào "hết duyên" thì đã chuẩn bị một con đường khác để rẽ sang.

Về phía gia đình em thì sao? Mọi người có ủng hộ em đi theo con đường này?

Nhà em thì không có ai làm nghệ thuật cả. Hồi em mới đóng phim, bố mẹ ông bà gọi điện cho tất cả họ hàng bắt mọi người phải... xem TV. Cho đến hiện tại mọi người vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng em.

Chân dung cô nàng Tú Linh cá tính của

Thạch Thu Huyền sinh ngày 20/3/1994, từng đoạt giải HHT Icon thân thiện năm 2010, tham gia đóng phim, chụp ảnh mẫu. Cô được giới trẻ biết đến và yêu mến với vai diễn cô nàng "sếp" đanh đá Kiều Như trong bộ phim sitcom Những phóng viên vui nhộn. Vai diễn Tú Linh trong Chỉ có thể là yêu là vai diễn phim truyền hình đầu tay của Thạch Thu Huyền. Hiện tại, cô đang theo học trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau Chỉ có thể là yêu, Thạch Thu Huyền trở lại với phim sitcom Hai trái tim vàng - một phim hài tình huống, chủ đề hôn nhân gia đình đang phát sóng trên VTV3. Cô đóng vai vợ của NSUT Trung Hiếu trong phim.

Chia sẻ