Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn

Saga,
Chia sẻ

Huy Tuấn – vị giám khảo nổi tiếng có trái tim “sắt đá” đã phải mềm lòng, bấm nút vàng trước phần thể hiện mộc mạc, đầy cảm xúc của cô giáo Huỳnh Mai và con gái.

Tập 8 “Vietnam's Got Talent 2014” là lúc khán giả được tiếp xúc nhiều hơn với những tài năng lớn tuổi nhưng đầy đam mê. Điểm nhấn thú vị nhất đêm thi là cô giáo Dương Thị Huỳnh Mai với phần thi đàn hát ca khúc “Sài Gòn cà phê sữa đá”. Với 1 giai điệu tươi mới hiện đại, được lồng ghép bằng sự cảm nhận sâu sắc của một người từng trải, không hề có thêm bất kì hiệu ứng, chiêu trò gì trên sân khấu, cô Huỳnh Mai đã chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo, khiến Thành Lộc hồi tưởng lại lúc còn bé bên cạnh ba mẹ. Còn giám khảo Huy Tuấn đã ngay lập tức bấm chiếc nút vàng quý giá của mình.

Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn 1
 
Hình ảnh một cô giáo về hưu, cầm chiếc guitar, hát say sưa trong tà áo dài giản dị đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Đến khi con gái út của cô Huỳnh Mai bước ra sân khấu, hòa giọng cùng mẹ trong ca khúc “Trường làng tôi”, mọi người mới cảm nhận được hết niềm đam mê âm nhạc của gia đình đậm chất nghệ sĩ này. Trong khi chuyện cha mẹ đưa con đi thi dần trở nên quá quen thuộc, thì việc những đứa con đã lớn, nay quay về chăm sóc, yêu thương, giúp cha mẹ hiện thực hóa ước mơ, niềm đam mê của mình thực sự là một hình ảnh rất đẹp.
 
Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn 2
Cô bên cạnh các học trò nhỏ

Cô Huỳnh Mai là giáo viên nhạc họa vừa về hưu hồi tháng 3 vừa qua. Sinh sống tại Bà Rịa cùng gia đình từ trước đến nay, nhưng hiện tại, cô thường xuyên ở TP.HCM để phụ giúp 2 con gái trong công việc, sinh hoạt và học tập. Chồng cô làm nghề buôn bán nhưng lâu lâu cũng lên thăm khi có thời gian rảnh. Cô tự hào khoe về 2 cô con gái xinh đẹp, giỏi giang của mình, người chị đã học xong cao học tiếng Anh, cô em đang là sinh viên trường Đại học sư phạm. Cả gia đình cô đều yêu thích âm nhạc và cô rất tạo điều kiện cho 2 con tham gia văn nghệ, những cuộc thi ca hát để thỏa mãn niềm đam mê.

Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn 3
Gia đình cô Huỳnh Mai
 
Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn 4
2 cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn
 
Cô Huỳnh Mai chia sẻ: “Âm nhạc đã gắn với cô từ lúc nhỏ. Nhưng thời của cô, muốn đến với âm nhạc rất là khó khăn. Chỉ có thể tự đàn tự hát. Để có cây guitar, cô đã phải ăn khoai mì với muối trong hai tháng mới đủ tiền mua một chiếc đàn cũ. Nên mặc dù lúc mới ra trường đi dạy vùng sâu vùng xa rất cực khổ, nhưng lúc nào cô cũng vui vẻ, muốn truyền lửa âm nhạc đến học sinh và mãi tận về sau này cũng vậy".
 
"Riêng về gia đình của cô, âm nhạc như đã thấm vào trong máu của các con. Chồng cô lúc đầu không biết hát và không bao giờ hát. Nhưng ở chung một nhà lâu dần chồng cô bây giờ lại hát... còn nhiều hơn cô! Về 2 đứa con, bé lớn đã tự đàn hát lúc 5 tuổi. Bé biết chơi piano. Bé còn đạt giải nhất cấp tỉnh và giải 3 toàn quốc. Bé nhỏ cũng đạt giải nhất cấp tỉnh lúc mới 5 tuổi. Bé nhỏ là phát thanh viên chương trình búp măng non. Bé đã dẫn chương trình Búp sen hồng toàn quốc. Cô và hai con thường hát chung trong rất nhiều chương trình ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Cô yêu và tự hào về 2 đứa nhiều lắm!”.

Cô Huỳnh Mai tâm sự về lúc đăng ký dự thi “Vietnam's Got Talent 2014” rằng mình thích thi vừa hát vừa vẽ hơn. Nhưng đạo cụ đi kèm rất rườm rà, lung tung. Nên cuối cùng cô quyết định hát với đàn. Ở trường, khi chưa về hưu cô ôm đồm nhiều chuyện bên ngoài lớp học: dạy múa, hát, kể chuyện, dựng chương trình, rèn chữ đẹp, dạy vẽ, nghi thức Đội, thể dục thể thao... Nên lúc này cô có quá nhiều thời gian rảnh, cô không muốn phí phạm và đã quyết định làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa và mang lại những trải nghiệm mới.

Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn 5
Cô Huỳnh Mai ngày xưa
 
Cô Huỳnh Mai yêu thích nhạc xưa, những giai điệu buồn. Nhưng để đi thi, cô cảm thấy những ca khúc đó không phù hợp. Cô nghĩ ai cũng muốn nghe nhạc để giải trí, muốn cuộc sống nhẹ nhàng, vui tươi hơn nên cô sẽ thể hiện những giai điệu như thế tại “Vietnam's Got Talent” năm nay. Cô cũng muốn rủ cả 2 con gái cùng hỗ trợ mình trên sân khấu, nếu cả 2 đều không bận rộn. Đó cũng chính là điều mà các khán giả lẫn giám khảo đang rất mong đợi ở gia đình đặc biệt này.

Chia sẻ về chiếc nút vàng từ giám khảo Huy Tuấn, cô Huỳnh Mai chỉ cười và cho biết mình không nghĩ gì nhiều, không coi mình quá đặc biệt, xuất chúng. Cô tâm niệm, mình biểu diễn mộc mạc, chân thành, thể hiện hết tình yêu âm nhạc và may mắn nếu nhận được sự ủng hộ, thấu hiểu của mọi người là đã vui rồi. Cuộc thi lại có rất nhiều tài năng đa dạng khác, cô không bao giờ so sánh hay nghĩ ai hơn ai cả.

Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn 6
Một lần nữa, cô Huỳnh Mai đã chứng minh được 1 điều, tài năng là 1 chuyện, tinh thần và khả năng truyền cảm hứng đến mọi người xung quanh mới thật sự đáng quý. Với sự tin tưởng của Huy Tuấn, chắc chắn rằng cô Huỳnh Mai sẽ tiếp tục chinh phục khán giả trong vòng Bán kết sắp tới, sẽ là 1 hình ảnh tỏa sáng nhất về niềm đam mê không bao giờ cạn kiệt, vượt qua mọi ranh giới về ngành nghề, vùng miền hay tuổi tác.

Cùng đồng hành với Omo để theo dõi thông tin cuộc thi và khám phá những khoảnh khắc tỏa sáng của thí sinh tại đây.


Chân dung cô giáo dạy nhạc “đốn gục” trái tim Huy Tuấn 7
 
Chia sẻ