Chán chồng, à ơi tình cũ

Phương Nguyễn,
Chia sẻ

Một lần chán chồng, chị vồ vập tình cũ.

Ôi, phát chán với anh chồng sạch

Hồi mới yêu, Ngọc Kim (25 tuổi, Tây Hồ) bất ngờ vì Quang Tú (28 tuổi, Hàng Ngang) chăm chỉ, gọn gàng. Kim cảm phục lắm vì “Tuy nhà có người giúp việc nhưng bản thân anh ấy cũng là một người chăm chỉ sạch sẽ. Chắc hẳn sau này anh sẽ là một người chồng, người cha có trách nhiệm với vợ con”.

Nhưng cưới nhau rồi, Kim mới stress vì anh chồng quá sạch.

Nhiều khi biết vợ đi làm về muộn nhưng anh vẫn kiên quyết bắt cô đi tắm trước khi "dây bẩn" lên sô pha, giường chiếu, ghế ngồi. Đi siêu thị với vợ, anh lúc nào cũng tay năm tay mười lấy hết xà phòng diệt khuẩn này tới cục gôm khử mùi tủ nọ. 

Lần nào vợ lau nhà xong, anh cũng làm một động tác soi lại rồi cũng hì hục đi lau lại vì vợ chưa “đạt chuẩn”. 

Trước đây, chị cứ ngỡ, anh là người chồng hoàn hảo nhất trên thế giới nhưng càng ngày chị càng cảm thấy "sống với lão chồng sạch thật mệt". 

Một lần tình cờ gặp lại Minh Mẫn – tình cũ của chị trong một cuộc họp báo, nhìn anh vẫn bụi bặm, lãng tử như trước, cuộc gặp này khiến trái tim chị bị tan chảy bởi anh. 

Sau một hồi tâm sự, chị rung động trước những lời chia sẻ, đầy trìu mến của anh. 

Tình cảm yêu đương trong chị ngày một lớn dần, hình ảnh Mẫn dần dần lấn át hết hình ảnh người chồng chỉ biết lau lau, quét quét của chị. Đến một ngày, “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, anh Tú bắt gặp những tin nhắn vội vàng không kịp xóa của vợ dành cho người đàn ông khác. 

Anh cầm điện thoại đưa chị và nói: “Vậy là chúng mình kết thúc phải không em?”

Trong ánh mắt ngấn nước của chị chứa đựng bao lời bào chữa nhưng anh chẳng để tâm. Anh xách xe phóng đi trong tiếng nấc của chị vợ. 

Chị khóc thầm: “Thế nào là kết thúc hả anh? Chỉ là một chút cảm nắng thôi mà”…

Tối muộn đó, anh trở về. Anh chị đã to tiếng với nhau một trận ra trò nhưng mọi chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng. 

Nhưng trường hợp của chị Duyên – anh Hải (Gia Lâm, Hà Nội) lại tệ hơn nhiều. 

Người ta có trăm ngàn lý do để chán chồng, nhưng cái lý do của chị chẳng rõ ràng chút nào. Tự dưng một ngày xấu trời, chị lên cơn chán ngấy cái cuộc sống gò bó, ràng buộc, mệt mỏi, suốt ngày phải lo "tối nay ăn gì?". Chị ao ước được trở về thời hoàng kim như trước, cái thời mà chị tối ngày đi chơi, bar bọt với đám bạn thân.

Chán chồng, à ơi tình cũ 1
Một lần chán chồng, chị vồ vập tình cũ (Ảnh minh họa)

Chị ngẫm lại, đúng là gia đình chị hạnh phúc nhưng nhiều khi thấy đám bạn độc thân của mình bay lượn vi vu tối ngày, chị đôi chút thèm thuồng. 

Cái đôi chút này lớn dần theo thời gian. Vô tình một lần dọn đồ, chị tìm thấy cuốn lưu bút từ thời cấp 3. Nhanh thật, đã 10 năm rồi! Chị nhớ đến Ngọc Hiếu, người yêu cũ của mình. 

Hiện anh đã có gia đình, 2 đứa con cả nếp cả tẻ. 

Rồi một ngày, không hiểu ông trời trêu ngươi thế nào, anh lại chuyển công tác tới đúng phòng chị. Cuộc gặp gỡ này như đống tro còn nhen nhúm lửa chỉ trực bùng cháy. 

Anh chị say sưa hàn huyên chuyện trước đây, những cuộc gọi điện, những cái nhắn tin tăng lên mỗi lúc một nhiều. Chị thấy lòng mình xao xuyến, bao cảm xúc cũ tràn về. Rồi chị ngã vào vòng tay Hiếu lúc nào không hay…

Cả cơ quan chị ai cũng đồn ầm lên, chẳng mấy chốc cũng đến tai anh Hải. Anh là người đàn ông chín chắn, yêu vợ con hết mực, anh nhẹ nhàng khuyên chị nên chấm dứt trước khi mọi chuyện đi quá xa nhưng chị vẫn không nghe. 

Vậy là chỉ một thời gian ngắn sau, gia đình chị tan đàn xẻ nghé. Chẳng quá lâu để chị nhận ra một điều, chẳng ai tốt bằng chồng mình. Người cũ dù nói nhiều lời đường mật thật nhưng anh ta cũng chỉ “dùng” chị khi chán, muốn đổi gió còn “bỏ vợ con để theo em ư? Chờ nghe em".
Chia sẻ