Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác

Bài - ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Từ lúc sinh ra đến nay đã 14 tháng tuổi, bé Bảo An mới chỉ về ngôi nhà của mình 1 lần và được gần người bố 2 lần. Biết con bị bệnh, người cha nghèo đã phải gạt nước mắt đi lao động chui kiếm số tiền ít ỏi gửi về cứu con.

Nước mắt của người mẹ trẻ ở vùng biển nghèo

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Ngư Lộc (Hậu Lộc – Thanh Hóa), gia đình chị Vũ Thị Nhung (1992) và Lê Trung Thành (1987) suốt thời gian qua đã trải qua bao đắng cay, khổ cực kể từ khi đứa con đầu lòng ra đời.

Anh Thành và chị Nhung yêu nhau và về chung một nhà năm 2015, cuộc sống quá khó khăn nên 2 vợ chồng bấm bụng chưa sinh con vội để ổn định cuộc sống hơn. Đến cuối năm 2016 thì gia đình có tin vui, chị Nhung mang thai bé gái khiến cả 2 quên đi nỗi lo lắng, vất vả của cuộc sống.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 1.

Mới 14 tháng tuổi nhưng bé Bảo An đã phải chịu biết bao đớn đau, khổ cực do căn bệnh quái ác hành hạ.

Kể từ khi biết vợ mình mang thai, anh Thành tự bảo rằng luôn cố gắng hết sức để làm lụng để lo cho cuộc sống con gái mình được đầy đủ hơn.

Thế nhưng, bi kịch của gia đình trẻ bắt đầu ập đến khi chị Nhung đang ở thai kỳ thứ 30 bất ngờ phát hiện mình bị băng huyết buộc phải can thiệp để bé sinh non.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 2.

Sinh non, nhẹ cân và mắc bệnh khiến bé phải sống trong viện suốt thời gian qua.

"Có bầu nhưng cuộc sống quá khó khăn em vẫn phải làm việc như những người phụ nữ bình thường, nhưng sức khỏe yếu nên đến mốc thai mới 30 tuần em bị băng huyết. Lúc đó em chỉ biết cầu trời phật để con em trong bụng được các bác sĩ can thiệp mổ kịp thời", chị Nhung rớm nước mắt kể.

Sau khi phát hiện, gia đình nhanh chóng đưa chị Nhung lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để các bác sĩ can thiệp mổ cứu 2 mẹ con.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 3.

Bảo An đã trải qua 5 lần phẫu thuật não.

"Tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cứu con em, bé ra đời nặng chỉ 1,5kg, sức khỏe yếu nên phải nằm lồng kính suốt 1 tháng trời", người mẹ trẻ nói.

Quá lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình, 2 vợ chồng quyết định đặt tên con Lê Bảo An với mong muốn cuộc đời của con luôn bình an, may mắn.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 4.

Giây phút Bảo An ngủ ngoan trên giường bệnh.

Chị Nhung cũng cho hay, sau khi sức khỏe bản thân hồi phục và hàng ngày chăm sóc, nhìn con nằm trong lồng kính để nuôi dưỡng vô cùng thương xót nhưng không còn cách nào khác.

Tuy nhiên, hết 1 tháng thì bé Bảo An không cai được thở bằng máy nên gia đình buộc phải chuyển ra BV Nhi Trung ương điều trị. Tại đây, bé tiếp tục phải chống chọi với căn bệnh viêm phổi và võng mạc mắt. Sau hơn 1 tháng điều trị tại BV Nhi Trung ương cũng là lần đầu tiên bé Bảo An được về với gia đình trong sự chào đón, vui mừng của họ hàng.

Thế nhưng, cuộc đời lại tiếp tục bất công với Bảo An thêm một lần nữa khi gia đình phát hiện đầu bé bị to bất thường, hay nôn trớ, quấy khóc và đây cũng là thời điểm gia đình phát hiện căn bệnh não úng thủy quái ác hành hạ Bảo An…

Ôm con cúi lạy xin mọi người cứu

"Về nhà chưa được bao lâu thì em phát hiện con mình có nhiều biểu hiện lạ, ban đầu cứ khóc ngằn ngặt, không chịu ăn và nôn trớ liên tục. Biết chuyện chẳng lành gia đình em đưa đi khám tại Thanh Hóa thì các bác sĩ chuyển ra BV Nhi Trung ương và tại đây gia đình nhận được thông báo bé bị bệnh não úng thủy", chị Nhung nghẹn ngào.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 5.

Người mẹ trẻ đã khóc cạn nước mắt vì con.

Nhận được thông báo từ các bác sĩ, chị Nhung, anh Thành như rụng rời chân tay, chị ngã khụy xuống và ôm mặt khóc bởi thương xót cho số phận của con gái. Bởi, chị biết từ nay cuộc sống của Bảo An sẽ phải chịu đựng những đớn đau, những khổ cực mà căn bệnh quái ác hành hạ…

"Chồng em không còn cách nào khác, biết tin con bị bệnh đã phải trốn sang nước bạn làm chui với mức lương ít ỏi mỗi tháng gửi về 6 triệu đồng để 2 mẹ con trang trải ở bệnh viện", chị Nhung nói.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 6.

Hàng ngày bé phải vật lộn với kháng sinh, dây truyền, kim tiêm... trong đau đớn.

Cũng từ khi bé Bảo An điều trị tại BV Nhi Trung ương, đến nay đã 14 tháng trôi qua nhưng chưa lần nào bé được trở về nhà. Ngay cả người bố cũng mới chỉ được ôm đứa con trong lòng đúng 2 lần rồi tha hương làm lụng.

"Đến thời điểm hiện tại, Bảo An đã trải qua 5 lần phẫu thuật não và phải chịu hàng trăm mũi kim suốt hơn 1 năm qua. Con quá đau đớn nên luôn trong tình trạng khóc ngằn ngặt như những mũi dao cứa vào tim mình", chị nói.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 7.

Mẹ bé cho biết, bình thường Bảo An rất kiên cường, chỉ khi nào quá đau đớn mới khóc...

Chị Nhung cũng cho hay, kể từ khi Bảo An phải điều trị đến nay, tiêu tốn hàng trăm triệu và tất cả chỗ nào có thể vay mượn, tất cả những tài sản có giá trị đều đã lo chi phí cho con mình.

Quá cùng quẫn, chị đành bế đứa con gái bé bỏng trên tay quỳ xin mọi người bớt bữa cơm, bát phở hay đơn giản nhất là dăm ba nghìn đồng cứu lấy con gái.

Cha nghèo tha hương cứu con gái 14 tháng tuổi nằm viện từ lúc lọt lòng vì căn bệnh quái ác   - Ảnh 8.

Chị Nhung cầu xin mạnh thường quân, nhà hảo tâm cứu lấy con gái mình.

"Em cúi xuống cầu xin tất cả mọi người cứu lấy Bảo An, mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, quý bạn đọc bớt dăm ba nghìn đồng chung tay cứu giúp để con em có cơ hội tiếp tục sống và lớn lên như những đứa trẻ khác", chị Nhung khóc.

Hiện tại, bé Bảo An đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng đáng thương và rất cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để bé tiếp tục hành trình dài chống chọi lại bệnh tật.

Mọi chi tiết hỗ trợ về vật chất, tinh thần xin vui lòng liên hệ.

Mẹ bé Bảo An – chị Vũ Thị Nhung: Số điện thoại: 0983.0311.45

Địa chỉ gia đình: Thôn Thắng Phúc – xã Ngư Lộc – huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa.

Tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản – Vũ Thị Nhung - Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Ba Đình – Hà Nội. STK: 0611.0019.70204

Nơi bé Bảo An điều trị: Phòng 1206 – khoa Thần kinh – BV Nhi Trung ương (Hà Nội)

Chia sẻ