Cha mẹ vắng nhà, ba chị em ngày ngày tự chăm sóc nhau

Mạnh Hùng, Tài Vũ,
Chia sẻ

Mẹ bị bệnh thận nặng, vừa phải đi điều trị và kiếm sống ở Bình Dương, còn cha đi làm thêm ở Phú Quốc. Chị cả Bé Hằng thay cha mẹ chăm sóc các em mỗi ngày.

Ngôi nhà nhỏ thiếu vắng đi tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc mỗi ngày khi cha mẹ xa nhà. Những cuộc điện thoại động viên cha mẹ khiến ai nghe thấy cũng xót xa và thương cảm cho những bạn nhỏ hiểu chuyện đến đáng thương.

Cha mẹ vắng nhà, ba chị em ngày ngày tự chăm sóc nhau - Ảnh 1.

Cha mẹ vắng nhà, ba chị em ngày ngày tự chăm sóc nhau - Ảnh 2.

Cha mẹ vắng nhà, ba chị em ngày ngày tự chăm sóc nhau - Ảnh 3.

Cha đi làm thuê xa nhà, mẹ mắc bệnh thận điều trị trên Bình Dương, những cuộc gọi chính là cách để 3 chị em phần nào vơi đi nỗi nhớ. Căn nhà nhỏ vắng bóng cha mẹ, chỉ còn những đứa trẻ ấy hàng ngày tự chăm sóc lẫn nhau.

Lấy giường làm bàn học, tia nắng qua ô cửa làm ánh sáng, 3 chị em tự dạy nhau học. Khó khăn, thiếu thốn đủ đường, ấy vậy mà tất cả đều có thành tích học tập tốt.

Cha mẹ vắng nhà, ba chị em ngày ngày tự chăm sóc nhau - Ảnh 4.

Cha mẹ vắng nhà, ba chị em ngày ngày tự chăm sóc nhau - Ảnh 5.

Chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được đi học nhưng hoàn cảnh quá khó khăn khiến những đứa trẻ hiểu chuyện cũng lắng lo, sợ đứt gánh việc học giữa chừng.

Trong căn nhà nền đất cũ kỹ và chật hẹp, có lẽ những tấm giấy khen là thứ đáng quý nhất bởi nó là minh chứng cho sự nỗ lực chịu thương chịu khó mỗi ngày của cả 3 chị em. Dù còn những thiệt thòi, thiếu thốn trăm bề nhưng các con vẫn sẽ mạnh mẽ vươn lên.

Chia sẻ