Cha mẹ đau đớn mất đứa con vừa mới chào đời vì sai lầm của bệnh viện

Diệp Lục,
Chia sẻ

Một người mẹ vô cùng đau đớn khi mất đi đứa con mới chào đời của mình và nói rằng cô sẽ không giờ quên được kí ức thương đau này.

Cặp vợ chồng Louise và Craig Oakley sẽ không bao giờ quên được ngày đau đớn tột cùng đó. Vào ngày 7/5/2015, Louise nhập viện Russells Hall, Vương quốc Anh vì có dấu hiệu chuyển dạ. Tuy nhiên, tình hình em bé ở trong bụng cô có vấn đề. 

Sau đó, các bác sĩ quyết định dùng syntocinon, một loại thuốc được sử dụng để tăng tốc độ chuyển dạ để Louise sinh con. Dù vậy, khi cậu bé Myles, chào đời em gần như không còn chút sức sống nào. 

Cậu bé nhanh chóng được hỗ trợ thở oxy. Tuy nhiên, tình hình ngày càng xấu hơn, Myles đã tử vong chỉ sau 24h được sinh ra. Nguyên nhân khiến cậu bé tử vong được xác định là tổn thương não do thiếu oxy, nhiễm trùng.

Những hình ảnh ít ỏi về con trai xấu số được cặp đôi chụp vội vàng bằng điện thoại di động. Họ không ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được chụp ảnh cho Myles. Cái chết của Myles là một trong 43 sự cố nghiêm trọng được báo cáo tại phòng sinh nở của Russells Hall từ tháng 4/2014 đến tháng 12/2015. 

Cha mẹ đau đớn mất đứa con vừa mới chào đời vì sai lầm của bệnh viện - Ảnh 1.

Hai bức hình chụp cậu bé Myles trước khi em qua đời.

Vừa qua, Diane Wake, Giám đốc điều hành của bệnh viện, đã phải gửi lời xin lỗi đến Louise và Craig cũng như các gia đình khác sau khi bà đưa ra bản báo cáo về dịch vụ thai sản khi khẳng định dịch vụ tại bệnh viện đã được cải tiến.

Trên thực tế, bệnh viện Russell Hall  tồn tại một số vấn đề như nhịp tim của trẻ sơ sinh bị theo dõi sai, nhân viên chậm phản ứng với tình huống khẩn cấp và các loại thuốc được dùng để kích chuyển dạ.

Sau khi sự việc xảy ra, không một ai có thể giải thích cho cặp vợ chồng hiểu lý do tại sao syntocinon được sử dụng và cậu bé Myles lại bị thiếu oxy. Louise nói: "Câu trả lời là họ không biết. Không một ai ngồi nói với chúng tôi là điều gì đã sai".

Hiện cặp đôi đã có một người con trai khác nhưng vết sẹo tinh thần vẫn in hằn trong tâm trí của họ. "Ngày Myles chết, một phần của tôi đã chết và một phần của Craig cũng chết theo. Không ai có thể phục hồi được điều đó. Myles sẽ luôn là một phần của gia đình chúng tôi", cô cho biết.

Cha mẹ đau đớn mất đứa con vừa mới chào đời vì sai lầm của bệnh viện - Ảnh 2.

Cặp đôi không bao giờ quên được nỗi đau mất đi con trai mới sinh.

Nguồn: The Sun


Chia sẻ