Cha già khóc cạn nước mắt tìm con 22 tuổi bị mất trí nhớ sau tai nạn giao thông

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hiện tại gia đình và bạn bè anh Nguyễn Hữu Vũ (1993) trú tại Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh cùng nhiều tình nguyện viên tỏa đi khắp Hà Nội tìm anh nhưng vẫn bặt vô âm tín.

“2 ngày qua con tôi chắc đói lắm”

Hình ảnh anh Nguyễn Hữu Vũ (sinh năm 1993) bị tai nạn giao thông trước Tết và rơi vào tình trạng mất trí nhớ, sau đó bị lạc tại Hà Nội nhận được sự quan tâm rất nhiều của cộng đồng mạng trong mấy ngày qua.

Sáng sớm ngày 10/3 chúng tôi liên lạc với bố anh Vũ là ông Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1963), ông nghẹn ngào nói:“Tìm từ sáng ngày 8/3 đến nay gia đình tôi vẫn chưa có tin tức gì về con. Tôi chẳng dám đi đâu xa mà chỉ tìm con quanh bến xe Nước Ngầm thôi”.

lạc con
Ông Sơn bần thần ngóng tin con 2 ngày qua.

Cũng theo ông Sơn thì từ hôm lạc mất con đến nay ông không biết con mình sẽ sống ra sao vì sau khi bị tai nạn, anh Vũ mất hết trí nhớ, gãy hết răng và chỉ có thể uống được sữa. Hơn thế nữa, ông Sơn bần thần lo lắng trời lạnh như thế này không biết những đêm qua anh Vũ ngủ ở đâu.

Ông Sơn cũng cho biết thêm: “Hiện tại gia đình tôi cũng đang huy động anh em, người thân tỏa đi khắp nơi tìm con nhưng Hà Nội đông và rộng lớn quá nên giờ chẳng biết lối đâu mà lần. Cầu mong con tôi được ai đó cho ăn, cho uống bởi nếu không thì 2 ngày trôi qua không có chút gì vào bụng, chắc nó kiệt sức mất”.

lạc con
Ông Sơn đi phát tờ rơi tìm con quanh bến xe Nước Ngầm.

“Từ hôm qua đến giờ, gia đình tôi cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại của mọi người động viên, an ủi và trong số đó cũng có rất nhiều người báo về mô tả hình dáng của con nhưng vẫn chưa thấy đúng. Tôi cầu mong một lần nữa ông trời thương con tôi, thương gia đình tôi để gia đình sớm tìm thấy con”, ông Sơn nghẹn ngào nói.

Trước đó vào ngày 8/3, ông Sơn cùng em gái là Nguyễn Thị Lương đưa con trai là Nguyễn Hữu Vũ (SN 1993) bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông ra Hà Nội để tiến hành phẫu thuật thì bị lạc mất con tại bến xe.

Ông Sơn kể, 5 giờ sáng xe khách đến bến Nước Ngầm. Trong lúc bà Lương đi vệ sinh, ông Sơn vừa quay lưng lại để lấy ba lô quần áo, ngoảnh lại thì đã không thấy người con đâu.

lạc con
Đã 2 ngày trôi qua nhưng thông tin về đứa con của mình vẫn bạt vô âm tín khiến ông như kiệt sức.

Ông hoảng hốt chạy xuống xe, dáo dác tìm quanh bến, chạy đi nhờ bảo vệ và mọi người có mặt tại đó tìm kiếm nhưng vẫn không thấy con.
Sau đó, ông lên công an phường Hoàng Liệt trình báo rồi cùng người em gái tỏa đi tìm kiếm. Mặc dù ông đã trắng đêm đi tìm từ đêm qua đến nay, nhưng con ông vẫn bặt vô âm tín.

Vừa đi tìm, ông vừa ôm theo một xấp tờ rơi in thông tin, hình ảnh về con trai với hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy. Thế nhưng, đến tối 9/3, vẫn chưa có thông tin gì về con trai ông.

lạc con
Anh Vũ trước lúc gặp tai nạn (ảnh gia đình cung cấp).

Hiện, ông chỉ còn biết trông chờ vào thông tin từ người dân, vì 2 ngày qua, ông đã làm đủ mọi cách để kiếm tìm con trai. Với những người ở quê ra Hà Nội lần đầu như ông, thì việc tìm kiếm anh Vũ thực sự như mò kim đáy bể.

Ông cho biết, khi đi Vũ mặc áo khoác màu đen, quần thể thao màu đen, có 2 vạch kẻ đỏ kéo dài từ phía đầu gối xuống đến gấu quần. Con ông cao tầm 1m70, người gầy nặng 50kg , đầu cạo trọc trên đầu có 2 vết sẹo rất to, trong người không có giấy tờ tùy thân. 

Trên mặt có vết sẹo ở cằm, miệng mất hết răng nên giọng nói rất khó nghe. Trên tay trái có xăm chữ “Cha Mẹ” , bắp tay phải xăm hình 1 cô gái. 

Nhóm tình nguyện Hà Tĩnh đi khắp phố tìm anh Sơn

Ngay sau khi thông tin về việc gia đình ông Sơn tìm anh Vũ bị thất lạc cũng như nỗi niềm của người cha, người mẹ để lạc mất con khiến nhiều người cảm thấy thương xót. 

Một nhóm các bạn trẻ đến từ “Nhóm tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh” đã nhanh chóng kêu gọi giúp đỡ gia đình ông Sơn tỏa đi khắp các tuyến đường để tìm tung tích anh Vũ.

lạc con
Hình ảnh anh Vũ sau khi gặp tai nạn.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Viết (Thành viên nhóm tình nguyện) cho biết: “Từ sáng đến giờ chúng em huy động được 6-7 người đi dọc các tuyến đường từ Trần Duy Hưng – Đường Láng – Nguyễn Chí Thanh – Cầu Giấy để tìm tung tích anh Vũ. Nhưng, đến thời điểm hiện tại chúng em vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về anh Vũ cả”.

Cũng theo tình nguyện viên Nguyễn Văn Viết thì từ hôm qua cũng nghe thông tin rằng anh có nhìn thấy anh Vũ lang thang lối Trần Duy Hưng nhưng thông tin chưa chắc chắn nên nhóm vẫn cố gắng đi tìm dù thông tin nhỏ nhất.

Để thuận lợi cho công việc tìm kiếm anh Vũ, anh Viết cho biết: “Các thành viên tiến hành in ấn tờ rơi màu về thông tin, đặc điểm nhận dạng cũng như liên lạc của người nhà phát và dán trên trục đường các thành viên nhóm đi tìm”.

Qua báo điện tử Trí Thức Trẻ, Ông Sơn cũng nhóm tình nguyện hy vọng ai nhìn thấy Vũ ở đâu xin thông báo theo số điện thoại: 01677.678.123 (ông Sơn) / 01665147376 (bà Lương) hoặc 0985.689.468 (anh Tiến).
Chia sẻ