Trung Quốc:

Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống "khác người" của những cô nàng tomboy

Lê Cúc (Theo PP),
Chia sẻ

Tomboy là từ dùng để chỉ những cô gái để tóc ngắn, ăn mặc giống hệt con trai. Theo cảm nhận của một vài người, trông họ thực sự khác biệt và có phần kì cục.

Những cô nàng tomboy có thể khác biệt nhưng không hề quái dị. Họ theo đuổi phong cách riêng của mình, theo đuổi ước mơ và hạnh phúc. Họ có nhiều cách khác nhau để thể hiện cho mọi người thấy rằng mình vẫn đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Họ là những cô gái tràn đầy cảm xúc, luôn theo đuổi ước mơ.

Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Cung Thúy, 22 tuổi, sống ở Bắc Kinh, chơi trong một bạn nhạc. Cô học chơi bass từ năm 16 tuổi. Ước mơ của cô là được chơi nhạc đến hết đời.

Cung Thúy nói mình là điển hình cho những cô gái thuộc cung Bảo Bình, dễ tính, ưa thích tự do và phóng khoáng. Cô không hành động giống như một cô gái truyền thống vì đó không phải là con người thực của cô. Cung Thúy cũng không bận tâm việc mọi người nghĩ gì về vẻ ngoài "nam tính" của mình.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Cô thích màu hồng. "Màu hồng khiến tôi thấy ấm áp và dễ chịu. Mọi người nghĩ màu hồng không phải màu ưa thích của tôi, nhưng thực sự tôi là người có trái tim hồng", cô tâm sự.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Cô xăm hình chúa tể Optimus (nhân vật trong bộ phim bom tấn Transformers) ở cánh tay, đó là nhân vật cô rất thích.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Lý Tề, 29 tuổi, thuộc cung Song tử, đến từ Cáp Nhĩ Tân, hiện tại đang sống ở Bắc Kinh.
 
Lý Tề rất coi trọng tình bạn. Cô rất tốt với bạn bè vì thế mọi người gọi cô với cái tên thân mật là "anh Lý".

"Khi còn nhỏ, tôi thích chơi với con trai. Tôi ghét việc mẹ cứ bắt tôi mặc váy. Một vài người, nhất là những người già không thích tôi vì tôi có tình cách như con trai vậy. Họ nghĩ con gái phải dịu dàng, nữ tính. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Phong cách bên ngoài không quan trọng, quan trọng là tính cách và phẩm chất của người đó như thế nào",  Lý Tề chia sẻ.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Lý Tề có nhiều sở thích. Hiện tại thì cô thích sưu tầm đồ chơi mô hình.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Phúc Giáp, 22 tuổi, thuộc cung Song tử, đang là sinh viên đại học tại Bắc Kinh. Cô thích vẽ, mê nhạc rock, thích xăm hình. Cô không muốn làm một cô gái bình thường mà muốn trở thành một cô gái năng động.

"Tôi không muốn giống những cô gái khác, đi tất chân màu đen, đi giầy cao gót, tô son đỏ. Tôi muốn mọi người thấy sự khác biệt ở tôi. Bố mẹ muốn tôi phải thật nữ tính, họ nghĩ nếu không như vậy sẽ chẳng ai lấy tôi", cô nói.

Phúc Giáp tin rằng vẻ bề ngoài của một người không quan trọng bằng đời sống nội tâm và những gì người ấy đã làm được.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Phúc Giáp học chuyên ngành thiết kế ở trường đại học. Vẽ là sở thích duy nhất mà bố mẹ cô cho phép. Cô  vừa mới giành giải thưởng tại một cuộc thi thiết kế trang phục.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Đồ trang sức quái dị của Phúc Giáp.
 
Điều điên rồ nhất mà Phúc Giáp từng làm là chạy trốn khỏi cảnh sát thành phố. Một lần, cô đang vẽ graffiti lên tường thì bị bắt gặp. Lần khác là khi cô đang bán đồ trang sức hand-made trên phố. Lúc đó Phúc Giáp chỉ biết chạy thật nhanh để không bị bắt.

Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Bái Vũ, 37 tuổi, thuộc cung Bạch Dương, đến từ Cát Lâm. Cô làm trợ lý ở một công ty thời trang.
 
Cô không quan tâm đến việc trang điểm hay mặc gì hôm nay. Mặc dù thỉnh thoảng cô có mặc váy hay đi guốc cao gót, trông cô ấy vẫn rất nam tính. "Tôi là người mạnh mẽ và dễ nổi cáu trong công việc", cô nói.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
"Một vài người không thích tôi vì họ nói tôi quá mạnh mẽ và khác người, giống như con trai vậy. Nhưng có người lại quí tôi và nói tôi là người tốt. Tôi không hay buôn chuyện với các đồng nghiệp nữ mà lại hay nói chuyện với đồng nghiệp nam hơn", Phúc Giáp cho biết

Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
"Tôi hài lòng với cuộc sống và công việc hiện tại của mình, những mối quan hệ đáng tin cậy, một cuộc sống ổn định." Tuy nhiên, giống như các nhân viên khác, đôi lúc cô cũng phải chịu áp lực từ công việc. "Lúc đó tôi sẽ tập một vài động tác thể dục, hoặc là khóc để giải tỏa áp lực", cô chia sẻ.
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
Minh Vũ, 21 tuổi, cao 178 cm, đến từ Tân Cương. Cô là sinh viên năm hai của học viện giáo dục thể chất Bắc Kinh. Bạn cùng lớp gọi cô là "anh Vũ".
 
Câu chuyện qua ảnh về cuộc sống
"Tôi rất thích thể thao. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi để tóc dài cả. Bố mẹ tôi đều là quân nhân, họ rèn tôi rất nghiêm khắc và dạy tôi sống tự lập. Tôi có một vài đặc điểm "nữ tính" như thích thêu thùa, viết nhật kí và làm việc nhà", cô nàng tomboy vui vẻ nói.
 
Chia sẻ