Câu chuyện đau lòng đằng sau cảnh mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai buông tha cho mình

Khánh Chi,
Chia sẻ

Một người mẹ ở An Thuận, Quý Châu, Trung Quốc đã quỳ gối trước mặt con mình ngay giữa đồn công an khiến mọi người không khỏi thắc mắc, rốt cuộc vì lý do gì khiến người phụ nữ này phải hạ mình đến vậy?

Khoảng 16h30 chiều ngày 9/2, một người phụ nữ dắt theo con trai 15 tuổi đến đồn công an, vừa khóc vừa nói rằng muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với cậu bé này.

Sau đó, người mẹ còn quỳ xuống trước mặt con trai liên tục cầu cứu: "Mẹ xin con, hãy buông tha cho mẹ!" nhưng cậu con trai chỉ lạnh lùng đi ra chỗ khác. Cảnh sát rất bất ngờ với hành động của bà mẹ này. Họ đã đến khuyên ngăn và đỡ người phụ nữ dậy nhưng tâm trạng cô ấy vẫn còn khá kích động.

Câu chuyện đau lòng đằng sau cảnh mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai buông tha cho mình - Ảnh 1.

Người mẹ quỳ gối trước con trai (hình ảnh trích từ camera an ninh)

Câu chuyện đau lòng đằng sau cảnh mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai buông tha cho mình - Ảnh 2.

Thế nhưng đứa con lạnh lùng bỏ đi, cảnh sát phải chạy đến đỡ người phụ nữ dậy

Theo tìm hiểu, người phụ nữ này họ Lý, 43 tuổi, hiện đang là giảng viên đại học còn cậu con trai là Tiểu Chí, 15 tuổi, đang là học sinh cấp 2. Cô Lý vốn xuất thân ở nông thôn, nhờ bản thân tự nỗ lực mà trở thành giáo viên trung học trong huyện, sau đó cô kết hôn.

Quan hệ vợ chồng của họ đã rạn nứt từ khi cô Lý mang thai, nghe lời mọi người khuyên, cô quyết định sinh đứa trẻ ra với hy vọng giúp hàn gắn tình cảm vợ chồng.

Thế nhưng sự có mặt của đứa con cũng không thế giúp họ cải thiện tình cảm nên 2 vợ chồng quyết định ly hôn. Từ đó cô Lý trở thành mẹ đơn thân, 1 mình nuôi dưỡng con trai. Để thay đổi cuộc đời mình, cô Lý đã tiếp tục học lên cao với quyết tâm trở thành giảng viên đại học.

Mẹ đi học, Tiểu Chí khi ấy mới 8 tuổi được gửi nhờ 1 người họ hàng nuôi giúp. Trong thời gian đó, cô Lý hẹn hò và kết hôn với 1 người đàn ông khác, 2 người cũng đã có với nhau 1 đứa con trai. Trong suốt 6 năm đi học rồi đi làm xa nhà, thỉnh thoảng nghỉ hè nghỉ đông cô Lý mới về nhà với con nên tình cảm giữa 2 mẹ con không được thân thiết.

Câu chuyện đau lòng đằng sau cảnh mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai buông tha cho mình - Ảnh 3.

Cô Lý kể về chyện mình bị con trai đánh đập

Năm 2016, sau khi ổn định cuộc sống, cô Lý đưa Tiểu Chí về sống với mình nhưng lúc này, khoảng cách vô hình giữa 2 mẹ con họ đã quá lớn, Tiểu Chí cũng dần trở nên lầm lì, hướng nội. Người mẹ này cho biết, Tiểu Chí chỉ thích chơi game trên điện thoại, dù gặp phải chuyện gì, em cũng tự đứng ra đối diện và giải quyết 1 mình.

Kể từ khi 2 mẹ con chung sống với nhau, mâu thuẫn giữa họ bắt đầu xảy ra. Năm Tiểu Chí 14 tuổi, có lần em bị mẹ đánh vì gọi mãi không dậy, thế là cậu bé đã nhảy phắt lên giường ra tay đánh lại mẹ mình.

Cô Lý cho biết, mẹ con họ thường xuyên mâu thuẫn với nhau chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt, thế mà Tiểu Chí nỡ ra tay đánh mẹ, chỉ trong 1 năm vừa qua, cô Lý đã bị con đánh hơn 20 lần.

Ngày 9/2, vì điện thoại của Tiểu Chí bị mất, 2 mẹ con lại tiếp tục gây gổ với nhau, Tiểu Chí đánh mẹ 1 trận đau đớn. Đến giờ, trên tay và đầu gối cô Lý vẫn còn nhiều vết thương.

Câu chuyện đau lòng đằng sau cảnh mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai buông tha cho mình - Ảnh 4.

Bàn tay người mẹ đầy vết xây xước do con trai gây ra

Về việc này, Tiểu Chí kể rằng mỗi lần cãi nhau, mẹ đều khóc lóc kêu rằng bản thân mình cũng khó khăn, điều này khiến Tiểu Chí cảm thấy rất khó chịu và bị áp lực nên em không kiểm soát được bản thân và xuống tay đánh mẹ mình.

Cảnh sát nhận thấy, cô Lý đã tạo áp lực cuộc sống cho con trai và do sống xa mẹ lâu năm nên Tiểu Chí có xu hướng "ngỗ nghịch". Dựa vào lập luận đó, họ đã đưa 2 mẹ con về nhà và tiến hành hòa giải. Cuối cùng, Tiểu Chí nói rằng sẽ không đánh mẹ nữa, cô Lý cũng cho biết chỉ cần con nghe lời, cô vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó.

Nguồn: sohu

Chia sẻ