Cô gái đến ngày "đèn đỏ" bị dây vào váy ngắn được soái ca giúp đỡ theo cách không ngờ

Nhân Mã,
Chia sẻ

Thật hiếm có người đàn ông nào thấu hiểu được những góc thầm kín của phụ nữ đến như vậy.

Nữ giới đã được tạo hóa ban cho hình hài mềm mại, xinh đẹp nhưng bên cạnh đó, họ phải chịu những ngày đau đớn, khó chịu và không ít bất tiện khi "bà dì" đến thăm mỗi tháng. Tình trạng này tuy diễn ra theo chu kỳ nhưng với nhiều người thì vài ngày đó lại gần như trở thành nỗi ám ảnh vì những phiền phức mà nó mang lại, đặc biệt là ở nơi công cộng.

Như cô gái dưới đây chẳng hạn, nếu không may mắn gặp được anh chàng "soái ca", hôm ấy chắc cô đã xấu hổ lắm.

Cô gái đến ngày đèn đỏ lại đang bận váy ngắn, chàng trai đã có cách giúp đỡ vô cùng tinh tế - Ảnh 1.

Cô gái gặp phải ngày "đèn đỏ" bất ngờ và gần như chết trân tại chỗ khi đang ở trên xe buýt.

Câu chuyện đã được chia sẻ bởi một cô gái người Hàn Quốc khi được gặp gỡ với một chàng trai tốt bụng trên chuyến xe buýt. Khi phát hiện ra cô gái gặp rắc rối với vết bẩn tế nhị, anh ấy đã nhanh trí làm môt hành động ga lăng hết mức.

Cô gái Hàn Quốc này đã chia sẻ câu chuyện của mình trên Facebook với mong muốn "tìm người thân". Chả là, đang tung tăng đi xe buýt với một chiếc váy ngắn trên người mà quên mất đó là ngày "đèn đỏ", cô nàng rơi vào tình cảnh oái ăm là chiếc váy bị vấy bẩn hết. Cô nàng không thể đứng lên vì xấu hổ.

Cách chỗ cô ngồi không xa là một anh chàng và anh ấy đã phát hiện ra toàn bộ sự việc nên đã quyết định giúp đỡ cô gái. Anh ấy đi qua chỗ cô ngồi và đổ một ít sữa dâu từ chiếc hộp đang cầm trên tay vào váy của cô. Sau khi làm đổ sữa, anh ấy nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra và đưa cho người con gái xa lạ: "Tôi xin lỗi vì đã làm bẩn váy của cô. Cô có thể dùng áo của tôi để quấn quanh váy trước khi đi".

Cô gái đến ngày đèn đỏ lại đang bận váy ngắn, chàng trai đã có cách giúp đỡ vô cùng tinh tế - Ảnh 2.

Có một anh chàng đã tới nhẹ nhàng và giúp đỡ cô thoát khỏi cảnh ẩm ương.

Cô gái đến ngày đèn đỏ lại đang bận váy ngắn, chàng trai đã có cách giúp đỡ vô cùng tinh tế - Ảnh 3.

Tất cả những gì anh ấy cần để làm việc tốt chỉ là một hộp sữa dâu và sự ga lăng.

Nói rồi anh chàng cứ thế để chiếc áo ở đó và xuống xe để lại cô gái với tâm trạng bất ngờ và xúc động bởi sự tinh tế của anh. Cô ấy đã không kịp nói lời cảm ơn với ân nhân của mình.

Những dòng trạng thái của cô gái đã được truyền đi nhanh chóng trên mạng xã hội và cư dân mạng thì đã không ngần ngại "xắn tay áo" đển tìm được người đàn ông lý tưởng kia. May thay, một người bạn đi cùng với chàng trai hôm đó đã vô tình đọc được thông tin và liên hệ với cô gái. Nhờ đó mà cô có dịp nói chuyện và cảm ơn chàng trai nọ. Anh ấy tên là Kang Sung Hyun.

Cô gái đến ngày đèn đỏ lại đang bận váy ngắn, chàng trai đã có cách giúp đỡ vô cùng tinh tế - Ảnh 4.

Những dòng tin nhắn của chàng trai và người bạn đi cùng.

Cô gái đã đề nghị mua cho chàng trai một chiếc áo khoác mới để bù lại và mời anh một bữa ăn nhưng cô đã bị từ chối nhẹ nhàng. Anh chàng nói rằng chỉ cần được tặng một trái dâu tây là đủ lắm rồi: "Cô đừng lo lắng về quần áo của tôi. Nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, hãy mua cho tôi một trái dâu tây nhé".

Cô gái đến ngày đèn đỏ lại đang bận váy ngắn, chàng trai đã có cách giúp đỡ vô cùng tinh tế - Ảnh 5.

Còn đây là cách anh chàng tốt bụng muốn được trả ơn. Anh ấy chỉ cần một trái dâu tây.

Cho đến hiện tại, vẫn chưa có thêm cập nhật về việc liệu họ đã gặp lại nhau hay chưa nhưng theo nhiều người dự đoán thì rất có thể họ sẽ trở thành một cặp đôi đẹp nếu chiểu theo đúng cốt truyện trong các bộ phim Hàn Quốc. Sự tình cờ luôn rất ngọt ngào và là điểm xuất phát cho một mối quan hệ tốt đẹp về sau.

Anh chàng đã không đòi một chiếc áo mà lại muốn được tặng dâu tây vì đó là thứ quả tạo ra hương vị hộp sữa mà anh chàng đã dùng để cứu nguy cho cô gái nhỏ. Anh ấy quả đúng là rất tinh tế khi đã gói trọn tất cả ý nghĩa của lần gặp mặt đầu tiên vào một trái dâu nho nhỏ, nó thật là ngọt ngào. Nhìn hàng nghìn bình luận đáp lời anh chàng trên Facebook mà xem, chắc chắn không chỉ cô nàng kia mà nhiều cô gái khác cũng rất muốn có cơ hội gặp mặt anh chàng kia đó!

Nguồn: Koreaboo

Chia sẻ