Cậu bé lớp 1 ngồi thi online, ông bố “khoe” thêm 1 thứ mà phụ huynh rào rào hỏi chỗ mua

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Nếu chỉ nhìn về cậu bé thì sẽ thấy mọi chuyện rất bình thường. Điều khiến mọi người phì cười và cả hốt hoảng là chiếc máy đo huyết áp trên tay ông bố.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tất nhiên việc học tập, thi cử của học sinh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Mới đây, học sinh tiểu học ở nhiều nơi đã thực hiện việc thi học kỳ 2 online. Khác biệt với thi ở trường, thi online có nhiều yếu tố bên ngoài tác động khiến nhiều em nhỏ khó tập trung hơn. Cũng vì vậy mà xảy ra vô vàn câu chuyện hài hước.

Một ông bố đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh cậu con trai lớp 1 đang ngồi làm bài thi online. Anh chia sẻ: "Hậu trường một buổi thi online của học sinh lớp 1. Hạ hỏa hạ hỏa, uống thuốc nhanh còn kịp".

Cậu bé lớp 1 ngồi thi online, ai cũng hãi khi nhìn cổ tay ông bố: Hạ hỏa anh ơi, hết sức bình tĩnh! - Ảnh 1.

Ông bố tự dặn lòng mình phải hạ hỏa.

Nếu chỉ nhìn về cậu bé thì sẽ thấy mọi chuyện rất bình thường. Điều khiến mọi người phì cười và cả hốt hoảng là chiếc máy đo huyết áp trên tay ông bố. Theo đó, SYS là huyết áp tối đa (hay còn gọi là huyết áp tâm thu), DIA là huyết áp tối thiểu (hay còn gọi là huyết áp tâm trương) và PULSE là nhịp tim/phút. 

Theo công bố vào năm 2018 của Hội tim mạch và huyết áp châu Âu thì chỉ số huyết áp được đánh giá là bình thường khi huyết áp tối đa dao động trong khoảng từ 90 mmHg - 139 mmHg. Còn huyết áp tối thiểu thường dao động từ 60 mmHg đến 89 mmHg. 

Tuy nhiên, nhìn vào chỉ số trên máy đo huyết áp của ông bố thì SYS lên tới 181, còn DIA là 135! Có lẽ, cậu con trai đã không tập trung làm bài thi online nên mới khiến ông bố "tăng xông" đến như vậy. Dù buồn cười nhưng rất nhiều người đã để lại lời bình luận dưới bức ảnh, khuyên phụ huynh này bình tĩnh, thở đều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng tranh thủ kể thêm những câu chuyện cực hài hước. Một tài khoản Facebook có mẹ là giáo viên cho hay: "Mẹ mình trông thi online cũng nhiều cái buồn cười lắm. Học sinh đang thi mà hết chạy đi wc lại đến giơ tay xin phép cô mở cửa tủ lạnh lấy đồ ăn vì đói",... Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng đồng tình một điều: "Nể phục các thầy cô thật, quản được một lúc mấy chục học sinh. Mình đánh vật với 1 đứa mà muốn trầm cảm đến nơi".

Chia sẻ