Cậu bé "khổng lồ" vào viện để giảm cân

,
Chia sẻ

Cậu bé béo phì bán vé số dạo đang rất cần được sự hỗ trợ của vòng tay nhân ái để chữa bệnh kéo dài sự sống.

Cậu bé béo phì bán vé số mưu sinh Châu Hùng Nhẫn vừa được Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận để chữa trị. Tuy nhiên, không biết lần vào viện này kéo dài được bao lâu vì em đã quá tuổi được điều trị miễn phí. Hiện bệnh viện chỉ hỗ trợ được một phần ăn uống, thuốc men, trong khi mạng sống của Nhẫn đang bị bệnh tật đe doạ.
 
Nặng nề lê bước

Năm nay, Châu Hùng Nhẫn lên 16 tuổi, ở khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè (TP HCM). Nhẫn bị cha mẹ bỏ rơi, hàng ngày lê tấm thân nặng nề, khó nhọc khắp hang cùng ngõ hẻm cùng bà ngoại bán vé số mưu sinh.

Mới đây, được sự quan tâm của chính quyền huyện Nhà Bè, Nhẫn được đưa vào điều trị tại khoa Thận, BV Nhi Đồng 1 (TP HCM). Bệnh viện đã hỗ trợ chi phí thuốc men cùng ba bữa cơm từ thiện cho bà ngoại của Nhẫn.

Tại khoa Thận, Bệnh viện Nhi Đồng 1, ai cũng tỏ ra ái ngại, thương cảm cho thân hình của cậu bé. Nhẫn cũng nhanh chóng trở nên "nổi tiếng" ở bệnh viện vì dáng người béo phì của mình. Do thân hình quá béo, ngực xệ xuống bụng, tay chân ngắn củn lộ từng ngấn thịt nên phải có người đỡ Nhẫn mới đứng lên được. Nhìn dáng đi chậm chạp, khó nhọc của Nhẫn nhiều người xót xa, ái ngại...
 

Em Nhẫn nặng nhọc với thân hình béo phì, đang điều trị tại BV Nhi đồng 1. Ảnh:  HT


Theo lời bà Nguyễn Thị Em, 73 tuổi (bà ngoại Nhẫn) thì lúc mới sinh, Nhẫn vẫn bình thường. Được 5 tuổi, Nhẫn phát phì, người ngày càng mập. Bà Em cho biết, để có tiền sinh sống, hằng ngày hai bà cháu phải bán vé số. Thấy thân hình quá cỡ của Nhẫn nên nhiều người thương, vừa mua giúp vừa cho thêm tiền, hoặc cho thức ăn. "Hiện giờ Nhẫn nặng 89kg, đi chừng mười thước phải ngồi nghỉ, luôn than đau nhức", bà Em buồn rầu nói.

Khi được hỏi về cuộc sống, Nhẫn mếu máo tâm sự: "Vì người ngày càng mập, lại bị bạn bè trêu chọc nên em nghỉ học khi mới vào lớp 1. Lúc này, mẹ đã chuyển chỗ khác sinh sống, bố thì em không hề biết mặt. Để có tiền, em và bà ngoại đi bán vé số".
 
Theo một nguồn thông tin thì mẹ của Nhẫn hiện đã lập gia đình mới. Do sợ gia đình nhà chồng biết quá khứ nên chị đã không thừa nhận đứa con bệnh tật của mình. Tuy nhiên, khi trả lời với PV Báo GĐ&XH, bà Em vẫn cho biết ba mẹ Nhẫn đi làm ăn xa. Bà Em cũng phủ nhận thông tin bắt Nhẫn đi bán vé số để kiếm tiền sửa nhà. Lý do Nhẫn đi bán vé số là vì: "Bà cháu côi cút sống với nhau, không biết làm gì để sống qua ngày, chỉ dựa vào việc bán vé số". Kể về sự thay đổi tên của cháu, bà ngoại của Nhẫn cho biết: "Trước đây nó tên Sang nhưng tôi lại đổi thành Nhẫn để mong cháu nhẫn nại, cố gắng sống. Cha Nhẫn trước đây cũng mập như Nhẫn, chắc nó giống cha nên thế. Nhìn cháu khổ sở với thân hình như thế, tôi cũng không biết làm thế nào".
 

Châu Hùng Nhẫn và bà ngoại. Ảnh:  HT


Nguy hiểm đến tính mạng

BS. Huỳnh Thoại Loan, Trưởng khoa Thận, BV Nhi Đồng 1 cho biết, tình trạng béo phì của Nhẫn là do hội chứng Praden Wills, gây rối loạn tích mỡ. Hiện bệnh viện chỉ điều trị hỗ trợ béo phì cho em.

Theo BS. Loan, cách đây 3 năm, Nhẫn cũng đã nhập viện điều trị với cái tên là Châu Hùng Sang, nặng 100kg, bị nhiễm trùng và không thể tự đứng lên hay đi lại được. Sau thời gian điều trị vật lý trị liệu, giờ em giảm còn 89kg và có thể tự đi lại. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình khó khăn nên bà ngoại đã xin cho em xuất viện để về nhà đi bán vé số.

"Đây là bệnh do gen quy định bất thường, béo phì do gen di truyền chứ không phải béo phì do nguyên nhân nội tiết, dinh dưỡng nên chỉ điều trị vận động hỗ trợ. Bệnh viện cũng đã hỗ trợ, gửi mẫu gen đi thử nhưng hiện chưa có kết quả", BS. Loan cho biết.

Cũng theo BS. Loan, bệnh của Nhẫn không nhất thiết phải nằm bệnh viện nhưng cần có chế độ tập luyện hợp lý. Còn theo BS. Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa Dinh dưỡng BV Nhi Đồng 1, bệnh béo phì của Nhẫn có thể phát sinh thêm bệnh tiểu đường, tim mạch, xương khớp, đột quỵ, rất cần được điều trị tích cực.

Tuy nhiên, điều đáng ngại là hiện Nhẫn đã quá tuổi được điều trị miễn phí. Vì vậy, bệnh viện hiện chỉ hỗ trợ được một phần ăn uống, thuốc men cho hai bà cháu. Với cuộc sống kiếm cơm hàng ngày như hiện nay của bà cháu Nhẫn thì chưa biết đợt điều trị này sẽ kéo dài được bao lâu. BS Nguyễn Thị Hoa cũng cảnh báo: "Nếu không có biện pháp can thiệp tích cực, tuổi thọ của Nhẫn chỉ kéo dài thêm từ 5-10 năm".

Cậu bé béo phì bán vé số dạo đang rất cần được sự hỗ trợ của vòng tay nhân ái để chữa bệnh kéo dài sự sống.  
 

Hoàn cảnh của cậu bé Châu Hùng Nhẫn, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP HCM, hiện đang điều trị nội trú tại khoa Thận, BV Nhi Đồng 1 rất cần những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Gia đình& Xã hội, 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội hoặc Văn phòng phía Nam, Báo Gia đình & Xã hội, 495 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TP HCM. Đường dây nóng: 0975989901.

Theo Gia đình

Chia sẻ