Cậu bé 5 tuổi đoàn tụ với mẹ nhờ mạng xã hội sau vụ thảm sát kinh hoàng tại Mỹ

Vân Anh,
Chia sẻ

Bức ảnh cậu bé lạc mẹ trong vụ thảm sát tại Las Vegas được chia sẻ hơn 11.000 lần trên Twitter đã giúp em được đoàn tụ cùng gia đình.

Đêm 1/10, Aden Huser, 5 tuổi, cùng mẹ và chị gái cho đi xem hòa nhạc của Jason Aldean tại Las Vegas. Cả gia đình không thể ngờ rằng họ sẽ gặp sự cố không thể nào quên trong cuộc đời.

Ngay khi buổi hòa nhạc đang diễn ra, bất ngờ từ trên cao vang lên tiếng súng. Đám đông hỗn loạn, Aden bị tuột khỏi tay mẹ, lạc vào trong đám đông. Trong khi đó, người mẹ Doris Huser, vội vàng bế con gái lớn vào trong nhà tắm trốn mà không ngờ cậu con trai út đã bị lạc.

Trong suốt nhiều giờ sau đó, cô Doris vô cùng tuyệt vọng. Cô muốn lao ra tìm con nhưng không thể để con gái lớn 8 tuổi một mình giữa đám đông hỗn loạn này. Cô phải ở lại mà không biết ngoài kia, con trai mình đang phải trải qua điều gì.

Cậu bé 5 tuổi đoàn tụ với mẹ nhờ mạng xã hội sau vụ thảm sát kinh hoàng tại Mỹ - Ảnh 1.

Bức ảnh của Aden được chia sẻ trên Twitter.

Về phía Aden, cậu bé may mắn được Lindsey Rogers (26 tuổi) cứu và đưa đến lều hàng ở gần đó. Rogers quyết định sẽ đưa Aden theo mình trước khi để cậu bé về với gia đình.

"Tôi biết một người mẹ sẽ đau đớn thế nào khi con mất tích. Tôi cũng lo lắng khi đưa cậu bé theo mình. Tuy nhiên, trong thời điểm loạn lạc đó, tôi cho rằng cần phải giữ an toàn cho cậu bé đã", Rogers chia sẻ.

Còn mẹ của Aden lại vô cùng tuyệt vọng khi không tìm thấy con bên ngoài khu trú ẩn. Cô gào thét trong vô vọng. Từng người xa lạ lao về phía người mẹ đang đỏ mắt tìm con như muốn nhân nỗi đau lên gấp nhiều lần.

Rogers đưa Aiden đến tòa nhà Motel 6 trên Đại lộ Tropicana và gọi cảnh sát giúp tìm gia đình cho Aiden. Trong lúc đó, Doris cùng người thân đến tìm con trai trong một nhà nghỉ trên cùng con phố đó. Không may, họ đã không chạm mặt nhau.

Điều kỳ diệu xảy ra khi hai người bạn của Rogers đã đưa ảnh của Aden lên mạng xã hội để mọi người chia sẻ nói. Hơn 11.000 lượt chia sẻ khiến bức ảnh lan truyền rộng khắp. Một người đàn ông đã gọi điện cho bạn của Rogers và xác nhận mình là ông nội của Aiden. Họ sắp xếp gặp tại bệnh viện. Cuộc đoàn tụ thần kỳ diễn ra khiến tất cả mọi người không khỏi xúc động.

Doris kể lại giây phút nghe tin con trai mình còn sống:"Đó là lần thứ hai tôi gọi điện cho cha. Ông nói rằng đã có người tìm thấy Aiden mặc dù chưa có thông tin gì về tình trạng của cậu bé. Tôi đã gọi điện thoại và biết con mình ở bệnh viện Sunries. Lúc đó, thật sự tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

Khi gặp con trai, tôi đã quỳ xuống, ôm con thật chặt. Tôi không muốn buông con trai tôi nữa. Aiden nói rằng lần sau cả gia đình nên đi cùng nhau. Đúng! Cả gia đình tôi sẽ nắm tay nhau đi tiếp. Tôi sẽ không bao giờ buông tay các con mình nữa".

Nguồn: ABCnews

Chia sẻ