Australia:

Cắt phăng “của quý” khiến chồng cũ qua đời

Vương Bích ,
Chia sẻ

Vì không muốn chồng cũ lăng nhăng với người đàn bà khác, cô Jian Chen đã quyết định cắt “của quý” của anh ta vứt vào nhà vệ sinh.

Cô Jian Chen (49 tuổi, sống tại Sydney, Australia) đã bị kết án 6 năm và 9 tháng tù giam vì tội cắt “của quý” của chồng cũ, anh Xian Peng (48 tuổi), để ngăn anh ta không lăng nhăng với người phụ nữ khác.

Cắt phăng “của quý” khiến chồng cũ qua đời
Cô Jian Chen 

Ngày 09 tháng 2 năm 2011, sau khi cho thuốc mê vào súp để chồng ăn, Jian Chen trói anh ta trong căn nhà ở North Ryde. Chen đã đâm vào cổ, háng của chồng nhiều lần và cắt đi một phần dương vật rồi ném nó vào nhà vệ sinh.

Khi cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường, anh Peng vẫn còn sống. Tuy nhiên, anh đã chết trong bệnh viên vài giờ sau đó vì mất nhiều máu.

Ngày 28/8/2012, vụ án này đã được đưa ra xét xử tại tòa án tối cao NSW. Trước tòa, Jian Chen đã nhận tội cắt “của quý” của chồng cũ. Cô cho rằng chồng mình chuyên đi "đào mỏ" những phụ nữ giàu có. Trả lời thẩm phán, cô nói: “Tôi giết chồng vì anh ta là kẻ lừa đảo, là một con quái vật”. 

Theo các bác sĩ tâm thần, cô Chen bị ảnh hưởng bởi bệnh trầm cảm nên không ý thức được hành vi của mình. Thẩm phán đã xem xét tình trạng bệnh trầm cảm cũng như sự hối cải của cô Chen và kết án 6 năm 9 tháng tù giam.



Có thể bạn muốn đọc: Bị vợ cắt "của quý" vì bồ bịch

Cắt phăng “của quý” khiến chồng cũ qua đời


Chia sẻ