Cặp lồng cơm trưa nay

,
Chia sẻ

Cứ như 1 thói quen, sáng nào chồng cũng dậy từ 5h30' để cắm cơm và chuẩn bị thức ăn đầy đủ vào cặp lồng cho vợ mang đi làm.

Cứ như 1 thói quen, sáng nào chồng cũng dậy từ 5h30' để cắm cơm và chuẩn bị thức ăn đầy đủ vào cặp lồng cho vợ mang đi làm. Vợ bảo chồng cứ ngủ thêm chút nữa vì cả ngày đi làm mệt lắm mà chồng thì "bướng" không chịu được, chồng cứ bảo vợ rằng "vợ phải để cho chồng thể hiện khả năng nấu nướng chứ nhỉ".

Ở nhà, chồng là con út, chị gái lấy chồng và sống ở Sài Gòn gần 10 năm nay. Ngoài việc học theo nghĩa vụ của công dân dưới 18 tuổi, chồng còn được Mẹ "đàp tạo" nấu ăn và làm việc nhà.
 
Ngày còn đi học đại học, 2 năm đầu, chồng ở nhờ nhà cô chú, như 1 sứ mệnh, chiều nào chồng cũng "được" nấu cơm cho cả nhà cô chú ăn. Rồi khi ra trường, đi làm, ngày nào chồng cũng tất bật với bữa cơm tối ăn cùng cô em họ. Để đến khi lấy vợ, chồng luôn bảo "chồng có kinh nghiệm mà". Hôm chủ nhật ở nhà xem chương trình Đối mặt, có 1 người chơi là nam nói rằng "sở thích của em là nấu ăn và làm việc nhà", vợ tủm tỉm cười và bảo "trong nhà mình mà có người có sở thích này thì tốt nhỉ".


Công việc buổi tối của chồng thật đa dạng, khi thì chúi đầu vào máy tính vì mấy bản thiết kế nhà mà vợ nhìn "chẳng hiểu gì cả", khi thì giải trí với mấy bài "dân ca vọng cổ", khi thì hì hụi sửa cái quạt vì vợ bảo "nó cứ kêu như tiếng ruồi bay ngang tai", khi thì mày mò down cho vợ trò điện tử mà vợ thích, khi thì cùng vợ ngồi xem tivi mà không để ý vợ đã ngủ từ khi nào, cứ để chồng nói một mình, khi thì ra sức nịnh nọt để ngày mai vợ đồng ý cho chồng đưa đi làm, khi thì nói chuyện với em bé ở trong bụng vợ, chồng có cái kiểu nói chuyện hay lắm nhé, nói thế nào mà bụng vợ cứ bị đạp liên tục, khi thì nhẹ nhàng bóp chân cho vợ vì vợ bì xuống máu chân sưng to kinh khủng, nhiều khi vợ ngại quá mà chồng thì vẫn vô tư bảo "chân to thế này đi lại ít thôi vợ nhé, tối về chồng sẽ xử lý cho nó bé lại", khi thì nghiên cứ sách vở dành cho phụ nữ mang thai và dạy cách nuôi con, rồi như 1 phát minh chồng bảo "chồng thương vợ vô cùng", có khi...........Rất nhiều, rất nhiều việc chồng làm mà vợ không thể kể ra hết được.

Sáng nay, như mọi ngày, chồng dậy từ 5h30' cắm cơm, chuẩn bị thức ăn và ngồi xem tivi chờ vợ dậy. 6h10' vợ lục đục ra khỏi giường, dạo này vợ lười quá, vì cái bụng càng ngày càng to làm cho vợ đi lại thật khó. Ra ngoài, vợ đã thấy bày sẵn trên bàn bánh mì, trứng, hộp patê mà chồng thích, sữa cho vợ...
 
Chồng bảo vợ đi đánh răng, còn chồng thì không biết hì hụi làm gì ở cạnh cái bếp. 15' trong WC của vợ trôi qua nhanh, ra ngoài vợ đã thấy trong cặp lồng có sẵn thịt rang, trứng (món vợ cực thích), cơm và canh chua dọc mùng. Chồng bảo "trưa nay vợ ăn cơm sẽ ngon lắm đấy", vợ bảo "thì chồng nấu ăn mà", vợ thấy chồng tủm tỉm cười đầy hạnh phúc.

Thế mà trưa nay, vợ thật "hư" khi đã không ăn hết cơm mà chồng nấu cho, vợ đã sẵn sàng đổ gần như cả cặp lồng cơm ấy vào túi nilông rồi phóng xe ra ngoài mua cái khác về.
 
Đi đường, cái túi nilông đó cứ ám ảnh vợ mãi, tự dưng nghĩ đến việc chồng dậy sớm nấu cơm rồi hạnh phúc biết bao khi hôm nào đi làm về vợ cũng bảo "hôm nay vợ ăn hết cơm chồng nấu". Tự dưng thấy nhớ và thương chồng biết bao, mà hình như vợ có khóc nhè nữa đấy.
Chồng ơi, nếu chồng có đọc được những dòng chữ này thì đừng buồn, đừng mắng vợ vì không ăn cơm nhé. Vợ thương chồng lắm. Từ ngày mai vợ sẽ ăn hết cơm mà...
 
Nguyễn Thu Hiền

Chia sẻ